|
Không được quỵ ngã
Thanh Thảo là ca sĩ năng động, thích thay đổi và chịu chi cho hình tượng mới trên sân khấu. Bên cạnh đó, chị cũng gặp khá nhiều scandal tình ái. Có lẽ vì thế mà chưa ai khẳng định "búp bê" có một giọng hát đẳng cấp , nhưng cô nàng vẫn rất đắt show.
- Chị đã tạo dựng hình ảnh búp bê khá ấn tượng với công chúng, vậy tại sao đang thành công như vậy, chị lại giã từ hình tượng đó?
- Tôi chưa hề tuyên bố vĩnh viễn từ giã hình tượng đó mà chỉ muốn Búp bê happy là ca khúc cuối cùng của chùm ca khúc viết về Thanh Thảo búp bê. Tôi không muốn lặp lại những hình ảnh và phong cách âm nhạc quá quen thuộc của chính mình mà muốn được khẳng định thêm về sức sáng tạo trong âm nhạc. Tất nhiên, tôi vẫn sôi động trên sân khấu và cũng rất nồng nàn, sâu lắng với những tình khúc nhẹ nhàng để khẳng định giọng hát hơn là vũ đạo. Dù có thay đổi thế nào chăng nữa thì Thanh Thảo vẫn là Thanh Thảo.
- Thời gian gần đây, dù vẫn đắt show nhưng sức hút sân khấu của chị đã giảm, chị ý thức ra sao về điều này?
- Sẽ nhìn thấy điều này rất rõ nếu tôi vẫn phải hát chung chương trình với những ca sĩ có fan club cổ vũ. Khi tôi vẫn đắt show, nghĩa là bản thân tôi còn sức hút. Nếu tên tuổi tôi không bán được vé thì chẳng có bầu sô nào dại dột mời tôi.
- Vậy chị chuẩn bị cho tương lai của mình thế nào nếu có ngày không đứng trên sân khấu nữa?
- Tính xa cho tương lai là một điều rất cần thiết, dù tôi chỉ là phụ nữ. Tôi tự lập và rất trân trọng bản thân mình. Tôi không cho phép mình chỉ hát vì cơm áo gạo tiền. Hơn nữa, tôi cũng nên đầu tư cho mình một nghề tay trái vững chắc để khôg phải lo toan cuộc sống, tập trung sức lực vào việc phát triển âm nhạc. Nhưng quan trọng hơn, tôi đã giúp được gia đình, khi tạo cho em gái một công việc quản lý thẩm mỹ viện ổn định và tặng cho mẹ tiệm làm tóc nho nhỏ để mẹ làm khi nghỉ hưu.
- Trong công việc, chị là một phụ nữ năng động, còn trong tình yêu thì sao?
- Phải hiểu năng động theo ý nghĩa nào khi quan niệm của chúng ta còn khắt khe với phụ nữ, nhất là trong tình yêu. Phụ nữ chúng tôi dường như không được phép có quá nhiều sự lựa chọn cho hôn nhân và hạnh phúc bản thân.

|
| Ca sĩ Thanh Thảo. |
- Danh sách người yêu của chị khá nổi trội: Đức Trí, Quang Dũng và gần đây là Tổng giám đốc AIA, chị thấy mình là người may mắn hay thiếu may mắn trong tình cảm?
- Tất cả những người bạn trai mà tôi đã chọn đều là niềm hãnh diện của tôi. Tôi yêu quý và trân trọng họ. Tất cả sự chia tay đều không phải ý muốn của tôi. Tuy là người khá bướng bỉnh và mạnh mẽ nhưng trong tình cảm, tôi yếu đuối và không ít lần ôm gối khóc một mình vì chia tay và tan vỡ. Có thể nói, tôi may mắn vì luôn gặp những người tốt nhưng kém may mắn vì chưa gặp được người một lòng chung thủy với mình.
Có người vì đam mê người khác đẹp và dịu dàng hơn mà rời xa tôi, để bao nhiêu năm qua tôi vẫn giấu kín lý do chia tay trong lòng và gánh chịu lỗi lầm về mình để bảo vệ danh dự cho anh ấy và lòng tự ái của riêng tôi. Có người đã làm tôi ngộ nhận để rồi có lúc hoàn toàn suy sụp khi biết rõ sự thật. Nhưng rất may vì qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng tôi cũng nhận ra trên đời này vẫn có người yêu tôi hơn tất cả.
- Nhưng có không ít dư luận rằng tình yêu giữa chị và chồng sắp cưới chỉ là "màu mè" nên nguy cơ tan vỡ là điều không tránh khỏi. Chị nghĩ sao?
- Quyết định tan vỡ hay không là chuyện của bản thân hai người, chứ không phải do những dự đoán mang tính chất soi mói bên ngoài.
- Hiện nay, có một số thông tin không hay về chồng sắp cưới của chị như bị cách chức và trở về nước, vậy chị nói sao về điều này?
- Tôi hiểu và tin anh ấy hơn ai hết. Rất tiếc vì cả hai chúng tôi đều là người nổi tiếng nên có không ít đố kỵ và gièm pha. Tôi là người đã quen sống cùng dư luận, chỉ tội anh ấy cảm thấy rất ngạc nhiên với những thông tin bất thường. Hiện nay, anh ấy làm Tổng giám đốc cho một công ty mới thành lập tại VN. Anh ấy rời khỏi AIA vì mỗi nhiệm kỳ chỉ kéo dài khoảng 1-2 năm và sẽ chuyển công tác đi một quốc gia khác. Hiện tai, anh vẫn sinh sống và làm việc tại VN. Nhưng tốt hơn hết là tôi không nên phát biểu nhiều về anh để tránh gây thêm dư luận.
- Chị có thuộc tuýp người bị đốn ngã trước những áp lực của nghề ca sĩ?
- Tôi buộc phải kiên cường trước bất kỳ khó khăn nào nhưng thú thật cũng không ít lần tôi phải chôn chặt cảm xúc đau khổ và chán nản trong lòng để đứng lên và bước về phía trước, tránh không được quỵ ngã. Tôi chỉ có duy nhất một người bạn rất thân cùng chia sẻ những gánh nặng tinh thần.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)
|