|
Sống hết lòng
"Tôi chưa phải là từng trải lắm nhưng có một gia đình hạnh phúc, những người bạn tốt, được làm công việc yêu thích và sống hết mình vì nó, đó là những điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất", nhạc sĩ Lê Quang tâm sự.
- Vợ anh đón nhận những bài hát anh viết tặng riêng cho cô ấy như thế nào?
- Tôi viết 3 bài riêng cho bà xã: Những mùa xuân dịu dàng, Quanh đời mưa rơi, Tình yêu còn lại. Dĩ nhiên bà xã rất thích và thường biểu diễn những bài hát trên.

|
| Gia đình nhạc sĩ Lê Quang. |
- Anh gặp chị Cam Thơ trong hoàn cảnh nào?
- Chúng tôi quen biết nhau từ lúc còn học phổ thông, Thơ học dưới tôi 2 lớp và sau này khi ra trường thì mỗi người một nơi, gặp nhau trở lại ở cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 1991. Lúc đó tôi phụ trách ban nhạc đệm, Thơ là thí sinh dự thi, do sự quen biết nhau từ trong trường phổ thông nên tôi rất tận tình giúp đỡ Cam Thơ và cô ấy đã đoạt được giải nhất. Rồi tình yêu cũng bắt đầu từ đó... Tôi thích cô ấy ở sự giản đơn chân thật và chúng tôi đã quyết định về sống chung vào tháng 7/1994.
- Người ta nói điện tích giống nhau là hay đẩy nhau. Môi trường nghệ thuật của hai anh chị có thể khiến người trong cuộc vì quá am tường dễ gây nhàm chán. Anh nghĩ sao về việc để chị ấy làm ca sĩ cả đời?
- Tôi nghĩ đơn giản thôi, hai người cùng làm một nghề cũng tốt vì có điều kiện ở gần dễ giúp đỡ nhau. Riêng Cam Thơ thì xem nghề hát như là một cuộc dạo chơi thú vị trong đời nên ít sa lầy vào những chuyện ồn ào của giới nghệ sĩ.
Lúc đầu gia đình Cam Thơ cũng ngăn cấm vì tính không ổn định của nghề, tôi đã rất cố gắng để làm thay đổi suy nghĩ đó và cuối cùng đã thành công. Riêng sự nghiệp ca hát của Cam Thơ, tôi để cô ấy tự quyết định mọi việc, tôi chỉ hỗ trợ.
- Người ta nói phía sau thành công của một người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ. Cam Thơ có vai trò như thế nào trong sự nghiệp của anh?
- Chắc chắn vợ tôi sẽ đóng một vai trò rất quan trọng không thể thiếu trong sự nghiệp của tôi.
- Tự đánh giá, anh thấy mình là người chồng, người cha như thế nào?
- Tôi dạy con cũng đơn giản thôi và chỉ mong muốn con mình khi lớn lên nó sẽ tự đứng và đi trên chính đôi chân của nó. Cháu rất có năng khiếu về ca hát, nhưng khi hỏi cháu lớn lên có thích làm ca sĩ không, cháu trả lời là không, vì làm ca sĩ mệt lắm.
Tuy nhiên, vợ chồng tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định sau này của cháu trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Người đàn ông là cái nóc nhà, là cánh tay của vợ, chắc chắn tôi đã làm được rồi, còn làm chiếc khăn lau nước mắt cho người đàn bà thì đành chịu thua vì tôi nghĩ cuộc sống gia đình bất ổn sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với công việc ngoài xã hội của người đàn ông nên tôi cố gắng để không phải lau nước mắt cho ai và nhất là không để bà xã phải rơi nước mắt vì chồng. Bạn có nghĩ như vậy không?
- Một năm trôi qua, anh đã làm được những việc gì ưng ý nhất?
- Trong năm 2005 vừa qua, điều hài lòng và ưng ý nhất là việc thực hiện thành công ngoài sự mong đợi của tôi, chương trình Chuyện của tôi - Quang Dũng, Duyên dáng Việt Nam tại Australia, và cuối cùng là Liveshow xuyên Việt Sức mạnh của những giấc mơ - Mỹ Tâm.
- Trong các tác phẩm của mình anh thích bài nào nhất?
- Trong các tác phẩm đã sáng tác, cho tới nay tôi chưa thực sự hài lòng với tác phẩm nào hết vì luôn muốn những tác phẩm sắp tới được hay hơn và đó cũng là áp lực tự đặt ra cho lĩnh vực sáng tác của chính mình. Về việc sáng tác một bài hát, tôi nuôi ý tưởng, nội dung, thể loại. Khi nào ba yếu tố đó thực sự đầy đủ thì ngồi vào bàn và viết, thế là xong. Tuy nhiên, có những bài hát được viết 2-3 năm vẫn chưa xong đành cất vào ngăn kéo...
- Những lúc thất bại, anh làm thế nào để lấy lại tinh thần?
- Thất bại thì cũng nhiều lần. Mỗi lần như thế tôi luôn ngồi lại và tự kiểm điểm công việc đã làm để rút kinh nghiệm cho những lần sau được tốt hơn. Tôi thích câu "thất bại là mẹ thành công".
(Theo Phụ Nữ & Thể Thao)
|