Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc To love you more do diva Celine Dion trình bày.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: phunghieuphuong@yahoo.com 
cùng lời nhắn: "Tôi rất muốn gặp lại giọng ca ngọt ngào của Celine Dion cùng ca khúc To love you more trên Giai điệu bất hủ để bắt đầu một tuần làm việc mới tốt lành. Rất mong chương trình đáp ứng. Xin trân trọng cảm ơn".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ năm, 9/3/2006, 16:41 GMT+7

Lạnh lùng nhưng mềm yếu

Không mang gương mặt "lạnh" như khi chị xuất hiện trên sàn catwalk, Thúy Hạnh ở ngoài đời thật gần gũi và thân thiện. Điều đặc biệt nhận thấy ở người đẹp đa tài này là luôn toát lên vẻ tự tin.

- Chị đảm nhận nhiều vai trò cùng một lúc từ giám đốc chuyên môn của Elite rồi làm MC, vậy đâu là lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm nhất của chị?

- Thời trang vốn là niềm đam mê lớn nhất và tôi sẵn sàng hy sinh vì niềm đam mê đó.

- Chị nhận làm MC của "Con đường âm nhạc", chị nghĩ sao khi có nhận xét đây là chiêu đánh bóng tên tuổi?

- Với tôi, sự nổi tiếng là quá đủ, giờ đây chỉ sống với niềm đam mê chưa bao giờ tắt của riêng tôi mà thôi. Có điều là không phải tới tận thời điểm này, tôi mới thử sức trong vai trò MC truyền hình, mà tôi bắt đầu dẫn chương trình cách đây 10 năm rồi.

Ba số đầu tiên của MTV châu Á trên VTV3 cũng là do tôi làm. Nhưng đảm trách vai trò MC truyền hình trực tiếp như live show Con đường âm nhạc thì đây mới là lần đầu tiên. Tôi nhận lời mời của nhà đài không phải là vì "đánh bóng" tên tuổi đâu, mà đơn giản chỉ muốn thử thách bản thân và cũng là dịp để mình trau dồi thêm kiến thức.

- Sắm vai MC, nhất lại là trong chương trình truyền hình trực tiếp, ngoài tiêu chuẩn thanh, sắc còn cần khả năng "phản biện" một cách linh hoạt nữa. Vậy có khi nào chị gặp khó khăn trong việc này?

- Thực ra live show Con đường âm nhạc là chương trình nhằm tôn vinh các nghệ sĩ, vì thế vai trò của tôi là gợi mở để các nhạc sĩ có cơ hội được tâm sự với khán giả. Và các câu hỏi ấy đều được sự đồng ý của nhạc sĩ, chứ không có chuyện mình thích "xóc" nhạc sĩ thế nào cũng được đâu.

Trước mỗi live show, tôi luôn phải tự tìm tòi tài liệu, gặp gỡ nhạc sĩ và những người thân của họ để nắm bắt nhiều thông tin về nhân vật nghệ sĩ đó. Bởi thế, mà có lần tôi nói đùa với anh chị em trong ê kíp thực hiện là: "Sắp tới, có khi em chuyển sang nghề phóng viên cũng nên!".

- Gánh nhiều trọng trách như thế, chị đã chịu những áp lực như thế nào?

- Áp lực công việc thì ai cũng có. Nhưng nếu bản thân biết sắp xếp thời gian một cách phù hợp để công việc không chồng chéo. Chẳng cần thuốc "đặc trị", áp lực theo đó cũng giảm đáng kể.

- Trong mọi công việc, chị đều gặt hái được những thành công nhất định. Vậy bí quyết gì giúp chị "xông pha" vào mọi lĩnh vực như vậy?

- Bí quyết à? Nghe to tát quá. Thực chất, tôi chỉ tự tin vào bản thân thôi. Đó chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa tới thành công. Tuy nhiên, là trong cuộc đời không thể tránh khỏi những va vấp, nhưng nếu không cố gắng thì không thể vượt qua được.

- Có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ tất cả?

- Chẳng có gì gọi là mệt mỏi khi tôi đam mê với công việc. Mỗi người nhạc sĩ, mỗi khách hàng tôi gặp, tôi đều tìm thấy nét mới trong đó và rất hứng thú. Với bất kỳ công việc gì, dù là nhỏ nhặt, tôi đều tìm thấy niềm vui và vô cùng tự hào.

Người mẫu Thúy Hạnh.

Người mẫu Thúy Hạnh.

- Những lúc căng thẳng chị thường làm gì?

- Khi nào thấy nặng nề quá thì xách xe đi lang thang trên những con phố vắng, không nghĩ gì, quên hết mọi việc. Sau đó tìm một chỗ nào tĩnh lặng, ngồi suy nghĩ xem sẽ tiếp tục làm gì, và lên kế hoạch tiếp theo cho mình.

- Thúy Hạnh của hiện tại khác hẳn với Hạnh "cắt tóc tém, vẻ mặt ngỗ ngược như con trai, thích quậy tưng bừng với gu thời trang ngổ ngáo" trước kia, điều gì khiến chị thay đổi như vậy?

- Chính tôi cũng nhận thấy mình khác nhiều. Trước kia, tôi rất nóng tính, hay gắt gỏng nhưng giờ kiên nhẫn hơn, suy xét trước khi làm mọi việc... Càng lớn, người ta càng bình tĩnh hơn. Hồi còn ít tuổi, có thể rất hiếu thắng, thích gì là làm bằng được. Còn bây giờ, trước những quyết định khó, phải nhìn lại sức mình: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà".

- Công việc hàng ngày của chị như thế nào?

- Gần như chẳng có ngày nào giống ngày nào. Một ngày làm việc có thể bắt đầu từ 8h sáng đến 9h tối hoặc muộn hơn nếu có chương trình biểu diễn.

Đến văn phòng, công việc đầu tiên là check mail, xem lịch làm việc ngày hôm đó, họp bàn giao công việc cho nhân viên hoặc tìm kiếm, nghĩ ra ý tưởng các chương trình làm việc. Vì là giám đốc chuyên môn nên tôi phải quan tâm đến cả các chương trình diễn cho người mẫu. Sau đó mới là giúp cho nhân viên cơ sở dữ liệu nhập các thông tin mới về người mẫu của công ty lên mạng.

- Bận rộn thế chị quan tâm đến gia đình vào lúc nào?

- Đúng là có bận thật, nhưng mình "ăn cắp" thời gian rất giỏi. Tranh thủ lúc nào được nghỉ, tôi trở về với những thú vui rất phụ nữ: Nấu ăn, trang trí nhà cửa. Không gian nhà riêng là do tôi tự thiết kế đấy. Căn phòng có ánh sáng vàng dịu ấm áp, có sự hiện diện của những cây nến thơm cùng những bản nhạc không lời. Những thứ đó, luôn làm cho tâm hồn cảm thấy nhẹ tênh sau một ngày chạy đua với công việc.

- Nếu tự họa một bức chân dung về mình bằng ngôn ngữ, chị sẽ nói những gì?

- Trong tôi tồn tại rất nhiều điều trái ngược. Nhìn bề ngoài, là một người hoạt bát, vui vẻ, nói nhiều và rất cá tính nhưng thực chất bên trong lại là người phụ nữ mềm yếu. Trải qua một thời gian dài, từ một cô gái ương bướng, tinh nghịch, tôi thấy mình "phụ nữ" hơn, trầm lắng và nhẹ nhàng hơn. Tôi không có thói quen bộc lộ hết mọi suy tư của mình, nên những lúc buồn phiền thường cố gắng kiềm chế và đơn giản hóa mọi vấn đề.

(Theo Phụ Nữ & Thể Thao)

 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net.

Các phỏng vấn đã thực hiện

Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp