|
Ngọc Khuê hiếu thảo
"Tôi muốn dành sự chăm sóc, thương yêu thật nhiều cho bố mẹ. Sau những lúc bận rộn, được trở về nhà nấu nướng, ăn cơm cùng bố mẹ là thú vui lớn nhất của tôi", Ngọc Khuê tâm sự.
- Bài hát mới nhất mà chị thể hiện là "Giọt sương bay lên" với chất ca trù rất khó hát. Tại sao chị lại chọn ca khúc này?
 |
| Ca sĩ Ngọc Khuê. |
- Việc định hướng và tìm ra nét riêng cho mình là rất quan trọng. Sau nhiều lần tìm tòi, thử nghiệm nhiều loại nhạc, tôi thấy phù hợp và yêu thích nhạc dân gian hiện đại. Qua đó, tôi muốn khám phá kho tàng phong phú của văn hóa Việt, những phong tục tập quán đặc trưng của người Việt Nam... Loại nhạc này có vẻ khó nghe và kén khán giả, kén cả người sáng tác. Lúc đầu quả có nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ nỗ lực từng bước chinh phục khán giả.
"Nước mắt ai bay lên thành những giọt sương. Trong veo giọt sương...". Tôi rất thích hình tượng giọt sương được nhân cách hóa trong bài hát này. Trong nhiều góc độ, ngữ nghĩa cảm nhận bài hát, có thể tưởng tượng người nông dân vất vả, chắt chiu cuộc đời để mồ hôi, nước mắt hóa thành giọt sương tinh khiết, tươi mát. Bản thân Ngọc Khuê hay ca sĩ nào cũng thế, phải lao động cật lực và chắt chiu từng ngày mới có thể mong nhận được hoa thơm quả ngọt.
- Sau khi lọt vào top 5 Sao Mai Điểm hẹn năm 2004, chị đã có gì khác trước?
- Chững chạc hơn, làm việc nhiều hơn và... béo hơn! Tôi rất vui vì đã thực hiện được một album đầu tiên mang tên Bên bờ ao nhà mình.
- Tại sao lại... béo hơn?
- Tôi là người Hà Nội nhưng rất hợp với thức ăn ở Sài Gòn. Mỗi lần vào Sài Gòn biểu diễn, tôi "lên" được mấy ký lô đấy.
- Sau những giờ học tập, biểu diễn bận rộn, thú giải trí của chị là gì?
- Tôi thuộc thế hệ 8X nhưng trừ khi "nhập đồng" trên sân khấu thì ngoài đời lại là người ít sôi nổi. Tôi thích cuộc sống bình lặng, giản dị. Nhà mình có 3 chị em gái, trong đó hai chị mình đã đi lấy chồng.
(Theo Thanh Niên)
|