Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ hai, 26/12/2005, 09:21 GMT+7

Viết nhạc vì phụ nữ

Bớt ồn ào, mất hẳn những tuyên ngôn ầm ĩ, Lê Minh Sơn giờ đây chuyên tâm thực hiện công việc của một người sáng tạo. "Làm và làm, không nổ" là phương châm mới của anh. Ngày ngày vác guitar đến điểm diễn, Lê Minh Sơn vẫn không quên nhiệm vụ hoàn thành CD thứ 4 chỉ trong vòng 1 năm.

- 8 ca khúc trong album mới phát hành "Em và đêm" của anh đều viết về người đàn bà. Phụ nữ mang đến cho anh cảm xúc gì lớn đến vậy?

- Tôi viết được nhạc là do phụ nữ, những đau đớn, mất mát, nụ cười và cả nước mắt của họ. Nhưng qua âm nhạc của tôi, những thân phận ấy không bao giờ buông xuôi. Phụ nữ là cái gì đó ám ảnh tôi, khiến tôi chưa từng thôi ngưỡng mộ họ.

- Anh cứ nói "Em và đêm" là niềm tự hào của anh trong năm. Nó có gì đặc biệt?

- Tôi tự hào vì đã vượt qua chính mình, vượt qua con số 4 trong một năm và có thể còn hơn như thế. Công việc quá bận nên chúng tôi không đưa ra được một chiến lược lăng xê, quảng bá như những êkíp làm nhạc khác, nhưng rõ ràng sản phẩm được khán giả rất quan tâm và ngóng đợi. Tôi nói và tôi làm được. Danh dự của tôi được minh chứng bằng chất lượng sản phẩm. Với Em và đêm, khán giả chắc chắn sẽ không thất vọng. Tôi làm vì công chúng, và công chúng là mục tiêu lớn nhất trong những quyết định âm nhạc của tôi.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

- Cũng những lời khẳng định này, người yêu nhạc vẫn chưa thực sự thấy "đã" và hoàn toàn hài lòng với những album trước của anh. Anh nói sao?

- Mong mọi người hãy mở lòng ra để lắng nghe thông điệp âm nhạc của tôi. Có người thích, có người chưa thích. Tôi biết cái mới là cái khó chấp nhận, nhưng tôi tin vào sự đánh giá đúng đắn và mỗi ngày càng thêm nỗ lực để đưa âm nhạc của mình đến gần mọi người.

- Vậy còn những lời nhận xét có phần gay gắt của giới chuyên môn về album của anh thì sao?

- Khán giả có thể nói sao về âm nhạc của tôi cũng được, tôi xin lắng nghe và ghi nhận. Nhưng với tư cách một người làm nghề, xin hãy ngẫm lại mình liệu đã đủ trình độ trước khi phán xét người khác hay chưa. Nói được thì phải làm được. Có nhiều nhạc sĩ viết một ca khúc cũng không nổi, vậy mà dám lên giọng nghi hoặc nhạc của tôi là thể loại nhạc gì. Nói như vậy chứng tỏ không được đào tạo và học hành chuyên môn. Cứ học đi, thật nhiều kiến thức đi rồi hãy xét đoán. Tôi đủ kiêu hãnh để nói rằng tôi là người đàn ông không chỉ biết nói suông.

- Một năm ra tới 4 album, anh nghĩ sao nếu số lượng lấn át chất lượng, cảm xúc không có thời gian nuôi dưỡng sẽ không còn ngọt ngào trong mỗi ca khúc của anh?

- Tôi yêu bằng bản năng nhưng khi viết nhạc thì hoàn toàn bằng lý trí. Nếu ai nói viết nhạc bằng cảm xúc là chứng tỏ sự nghiệp dư. Người làm nhạc chuyên nghiệp không chờ đợi cảm xúc. Mỗi năm con người chỉ nắm bắt được cảm xúc vài lần, nếu lười nữa thì không lẽ chỉ viết được 1-2 ca khúc trong một năm thôi sao.

Khả năng cao nhất của người nghệ sĩ trong thăng hoa là kiểm soát ca khúc. Nếu chỉ có cảm xúc không thôi, chắc chắn không thể phát triển tốt.

- Anh nhận mình yêu bản năng, vậy anh ghen thế nào?

- Tôi mà ghen thì đổ trời đổ bể. Nhưng lúc im lặng chính là lúc tôi ghen nhất. Khi ghen tôi chỉ muốn chết đi, người bủn rủn, không làm được gì ngoài việc nhìn thời gian chậm chạp đi qua. Nhưng tôi cũng không phải là người quá lụy tình. Đau đớn đấy, nhưng sau cơn gột rửa, tôi đủ sức mạnh để làm lại từ đầu. 

- Yêu khủng khiếp thế, anh sẽ thế nào nếu bị ngoại tình?

- Trong tôi không có khái niệm ngoại tình. Tôi chỉ nghĩ rằng hãy sống thật với bản thân, đừng mang cho nhau cảm giác bị lừa dối.

- Vậy anh đã khi nào bị cảm giác lừa dối hay mang cảm giác lừa dối đến cho người khác?

- Cả cuộc đời tôi là sự thật. Không thật thì làm sao tôi viết được.

- Nghệ sĩ tâm hồn thường nhạy cảm. Anh nghĩ sao về những giây phút "ngoài chồng ngoài vợ"?

- Cuộc đời ai cũng có những cảm xúc yêu đương giận hờn, vì thế tôi mới viết hoa hai chữ Con Người. Hãy sống đúng là một Con Người, bình thường chứ không tầm thường. Và tôi chính là người bình thường không tầm thường.

- Đã bao giờ thành lũy trái tim anh đổ trước một phụ nữ quyến rũ?

- Ôi! Tôi cũng là một con người.

- Cảm giác của anh thế nào khi liên tiếp nhận những búa rìu dư luận xung quanh cuộc sống riêng?

- Công chúng chỉ biết tôi qua tác phẩm, chứ thực tế tôi thế nào đâu ai hiểu. Mọi người cứ tò mò, nhưng hãy cho tôi một góc riêng để tôi lao động âm nhạc. Công chúng hãy lắng nghe tác phẩm của tôi và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Mong mọi người hiểu rằng, chính sự ủng hộ của mọi người mới là nguồn nuôi dưỡng, kích thích sự sáng tạo cho tôi chứ không phải hào quang từ những ca khúc.

(Theo VnExpress)

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp