Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ sáu, 4/11/2005, 10:40 GMT+7

Đã khác xưa

Dù đã lên tiếng từ giã catwalk nhưng Ngọc Thuý vẫn là gương mặt quảng cáo ăn khách nhất. Chị đang chuẩn bị kỹ lưỡng để cho ra mắt công ty riêng của mình.

- Chị đã có ý tưởng viết sách về cuộc đời người mẫu của mình từ 2 năm trước. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy cuốn tự truyện đó ra đời?

- Năm 2003, lần đầu tiên nhận được giải Người mẫu xuất sắc nhất Việt Nam, tôi rất sung sướng. Ngay sau đó có rất nhiều hợp đồng mời diễn và quảng cáo, rồi cả một mối tình nữa... Vì thế tôi muốn ghi lại để lưu giữ. Nhưng đến giờ ngồi lại thấy những chuyện đó thật phù phiếm, không có gì là danh giá, vinh quang cả.

Tôi có thói quen hay viết ra những suy nghĩ của mình. Tôi rất muốn viết cuốn sách này và đã suy nghĩ nhiều về nó. Nhưng hầu hết người thân và bạn bè của tôi đều nói là không nên. Nhiều người nói có viết cũng chưa chắc đã in được vì đụng chạm nhiều lắm. Tôi không muốn vì mình mà gia đình phải lo lắng, khổ sở nên đã ngưng lại không viết nữa. Tuy nhiên, có thể vài năm nữa tôi sẽ quay lại dự định này.

Người mẫu Ngọc Thuý.

Người mẫu Ngọc Thuý. Ảnh: Thanhnguyenphoto.

- Chị nói sẽ từ giã sàn diễn để nhường chỗ cho các bạn trẻ. Chị định sẽ làm gì tiếp theo?

- Mặc dù tôi không diễn nữa nhưng chụp ảnh thì chưa nhường cho ai cả. Không diễn nữa là để đi học, để chuẩn bị cho sự hoạt động của công ty thời trang sẽ khai trương có tên Ngọc Thuý chẳng hạn. Tôi đã hoàn tất khóa học cơ bản về kinh doanh ở Đại học Kinh tế và tiếp tục học những môn học khác để hỗ trợ cho việc mở lớp đào tạo nghề người mẫu... Không cần phải giấu diếm nhưng khi công khai việc mở công ty thế này là đã chính thức cạnh tranh với các công ty khác như Elite, P.L... Tuy vậy mọi việc đều phải từ từ. Bây giờ chưa khai trương là vì chưa đủ lực.

- Chưa đủ lực mà dám chính thức cạnh tranh?

- Nói trước cho họ chuẩn bị là vừa. Tôi hơi bị quá tự tin đúng không. Mấy ngày gần đây, gặp lại các nhà báo ai cũng hỏi vì sao một năm qua tôi không xuất hiện nhiều. Đúng là vài năm trước tôi mê diễn lắm. Ai mời cũng đi, khổ mấy cũng chịu, chỉ muốn được đi diễn thôi, muốn được nổi tiếng, muốn kiếm tiền. Nhưng khi nổi tiếng thấy phức tạp quá thì lại muốn im hơi lặng tiếng. Như thế để nhìn lại mình, xem mình đang ở đâu và cần phải làm gi sắp tới. Tôi phát hiện ra mình có khiếu kinh doanh, có máu với nghề người mẫu nhưng là lâu dài chứ không phải sớm tối như trình diễn catwalk. Cho nên mở công ty là giải pháp tốt nhất cho mình gắn bó với nghề hơn. Lần này tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng chứ không lơ ngơ như lúc mới vào nghề.

- Không lơ ngơ nữa chắc là đầu đã có "sạn" rồi chăng?

- Nói thế làm tôi thấy sợ đấy. Có vài lần tình cờ ngồi quán, nhìn bàn bên cạnh đang tán tỉnh nhau nhưng trông hai người tương phản quá, tôi nghĩ ngay "chắc lại lừa nhau thôi". Nhưng ngay sau đó tự nhiên thấy mình già đi, lại vội vàng ngăn suy nghĩ lại "biết đâu họ yêu nhau thật thì sao". Thuý không muốn trở thành người phụ nữ sành sỏi đâu. Thuý muốn mình giữ lại được sự ngây thơ. Còn việc chuẩn bị kỹ là do tôi thấy cần phải làm thế. Càng làm việc, càng thấy đầu óc mình bé nhỏ, mình còn phải học nhiều để một ngày nào đó tự tin để tổ chức họp báo, tuyên bố công ty tôi đã thành lập, đang hoạt động tốt.

- Chị sẽ đặt tên công ty của mình là gì?

- Tôi đang làm rất nhiều việc để củng cố cái tên của mình, gây dựng niềm tin cho khách hàng. Có một cô người mẫu trẻ đến đăng ký học ở chỗ Thuý chẳng hạn, Thuý không muốn cô ấy sẽ bị người khác ngăn cản là "trời ơi, công ty đó của người mẫu hết thời rồi, học ở đó làm chi". Cho nên phải ra sức gìn giữ tên tuổi mình là vậy.

- Vậy chị có thể nói rõ hơn về việc mở trường đào tạo người mẫu?

- Tôi từng đến các trường trung học phổ thông để tìm gương mặt mới hay tìm trên đường phố. Nhưng điều đó chẳng ăn thua. Rồi nghĩ là phải tìm mấy người đã đẹp, có khiếu... Suy nghĩ đó thất bại. Tôi đã tìm hiểu muốn mở một trường phải có hiệu trưởng và phải được pháp luật công nhận. Cho nên tôi không nghĩ đến việc mở trường gì ghê gớm. Chỉ là những khoá học cơ bản về làm đẹp cho phụ nữ nói chung. Những lớp học về trang điểm, cách đi đứng làm sao cho đẹp, nói năng sao cho duyên... Học viên chỉ là những phụ nữ bình thường nhưng sau khi đã tham gia những khoá học này có thể họ sẽ trở thành những người mẫu nếu có năng lực. Còn không thì sẽ là những người phụ nữ duyên dáng và xinh đẹp hơn.

- Việc đào tạo những người có năng lực để trở thành người mẫu của công ty, chị tính thế nào? 

- Chắc chắn rồi. Nhưng việc này cũng không phải đơn giản. Có nhiều người đã được đào tạo xong từ năm 16 tuổi. Vài ba năm sau nổi tiếng vì được công ty bỏ tiền ra làm PR, tìm kiếm show thì lại xin nghỉ về nhà. Nhưng thực ra không phải về nhà mà là đi nơi khác hoạt động. Thế là công lao, tiền bạc của công ty bỏ ra thua trắng. Nhiều phụ huynh không hiểu điều đó, cho là chúng tôi không tốn kém gì để quản lý họ. Nhưng mà chuyện này phức tạp lắm cho nên nghề nào cũng cần sống trung thực và có đạo đức nghề nghiệp.

- Trở lại với đời sống của chị, sau một năm nghỉ ngơi, chị có vẻ đằm thắm hơn?

- Tôi đang ở trạng thái bình lặng. Tôi bây giờ đã khác ngày xưa lắm. Không còn khổ tâm vì những tham vọng, những mưu cầu. Bây giờ nếu có tham vọng thì mong muốn được gặp người đàn ông thực sự yêu mình. Thật lòng mà nói, tôi ước gì mình được như hoa hậu Ngọc Khánh, gặp được người đàn ông tử tế, đàng hoàng để yêu thương và lập gia đình.

(Theo Người Đẹp)

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp