Chủ nhật, 6/7/2008, 04:08 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Yesterday do The Beatles trình bày. Theo yêu cầu của độc giả ở email: nhmai@macgregor-vinashin.com cùng lời nhắn: "Tôi rất thích nghe những ca khúc trong mục Giai điệu bất hủ này. Đôi khi tôi vào Ngôi Sao chỉ để nghe một bản nhạc trong ngày rồi thoát ra và thấy lòng thật thanh thản. Nếu có thể, hãy cho tôi và các độc giả nghe lại ca khúc Yesterday. Tôi xin cảm ơn nhiều!".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ năm, 26/5/2005, 11:36 GMT+7

Cuộc tình âm nhạc mong manh

Cuối tháng 5 làm hai đêm nhạc ở phòng trà với tên gọi "Trở lại đi Thanh Tùng" và cuối năm là một live show mừng cho sự sống lại nhiều nghĩa, nhạc sĩ Thanh Tùng đang "treo ngược quả tim" mình lên cán cân định mệnh. Dù chỉ thế, cũng đủ để ông vui với cuộc tình mong manh... Nhạc sĩ tâm sự với Lao Động.

- Vì sao bây giờ ông mới trở lại với âm nhạc?

Nhạc sĩ Thanh Tùng.
Nhạc sĩ Thanh Tùng.

- Thành thực mà nói rằng, tôi mất một thời gian rất dài để lo toan những công việc đời thường. Nhưng tôi chưa bao giờ để tắt ngọn lửa tình yêu đối với âm nhạc. Trong hai đêm nhạc này, sẽ có một số tác phẩm vẫn như lâu nay, nhưng cũng sẽ có những thể nghiệm như dùng chất liệu dân gian nhiều hơn trong các tác phẩm pop rock.

- Ông nghĩ gì về tình hình âm nhạc hiện nay?

- Bây giờ chỉ có một vài hiện tượng le lói nhưng cũng đang mắc kẹt. Còn nếu gọi là đang có một cuộc khủng hoảng trong âm nhạc thì đúng hơn là đang có cuộc khủng hoảng âm nhạc trong lĩnh vực truyền thông đại chúng, chứ chưa phải là khủng hoảng trong lòng công chúng. Vì bản thân một nền nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, thì không đơn giản là những điều mà chúng ta vẫn thấy. Ví dụ, loại nhạc chúng ta đang nghe bây giờ là loại nhạc quảng cáo. Nghe nhiều đến nỗi, người ta không bao giờ nghĩ đó là âm nhạc cả.  

- Có nhiều thứ rock giả hiệu đang lan tràn. Là người bắt kịp và "biến thành của mình" loại nhạc này khá nhuần nhị, ông phản ứng gì với loại hàng giả này?

- Hiện nay, có một số âm nhạc thời trang sau rock là các trường phái âm nhạc mang tính bản năng. Nhiều tác giả của ta đang thể hiện rap, hip-hop... mà không biết rằng khi chỉ còn tiết tấu, không còn giai điệu thì nội dung bài hát lại càng phải được đề cao. Rất tiếc là những người sáng tác thể loại này ở nước ta không hiểu được điều này. Mà nếu hiểu được thì tôi tin là họ khó làm được, bởi vì chưa thấy có gương mặt nào đáng tin cậy về mặt văn hoá.

- "Trở lại đi, Thanh Tùng" có gì mới lạ?

- Tôi nghĩ, chỉ cần trong 3-4 bài hát mới có 1 bài nghe được là đã mừng lắm rồi. Thú thật là sau "Một mình", tôi không thể viết ra gì hơn thế. Vượt qua mình quá khó.

Trong đêm nhạc, tôi có ca khúc phổ thơ Cơn bão nghiêng đêm của Nguyễn Bùi Vợi. Tôi nghĩ, cùng với ca khúc Mong manh như sợi chỉ mảnh, đó sẽ là hai ca khúc trẻ trung, vượt quá tầm kiểm soát của một ông già vừa thoát chết trở về như tôi.

Tôi chọn một số ca sĩ mà nhà tổ chức giới thiệu, dự định sau này thành lập một nhóm hát là một lứa ca sĩ mới có khả năng để họ thể hiện một cách đa dạng dòng nhạc nhẹ "chính thống" của VN. Tôi cố đáp ứng một thị hiếu nghe và một trào lưu nhạc nào đấy.

 
Theo chân 'sao'

Jennifer Meyer - vợ của anh chàng Người Nhện Tobey Maguire - âu yếm cô con gái dễ thương Ruby tại Beverly Hills. (Ảnh: US Magazine)
 


Ca sĩ Hồng Ngọc trả lời trực tuyến.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp