|
Quá khứ là riêng tư
"Tuổi trẻ không phải là cái cớ để đổ lỗi. Nhưng đúng là lúc trẻ, người ta thường mắc sai lầm bởi những suy nghĩ giản đơn. Cố nhiên, nếu sai lầm tái diễn thì mọi lời biện minh đều vô nghĩa", Hồ Ngọc Hà tâm sự với Lao Động.
- Trạng thái của chị về album mới, so với "24 giờ 7 ngày"?
- Tự tin. Nhưng để được hài lòng, có lẽ vẫn phải đợi đến lúc nó được người nghe cho lên "bàn mổ". Mặc dù hai album được thực hiện bằng hai phong cách hoà âm khác nhau (Huy Tuấn, Đức Trí), Hồ Ngọc Hà vẫn là Hồ Ngọc Hà thôi. Nếu mà "nhạy cảm" thay đổi như thế thì có lẽ tôi đã là con tắc kè hoa mất rồi!
- Đức Trí cho chị trước hết là cảm giác an tâm về sự nghiệp hay hạnh phúc lứa đôi?
- Không thể gộp một Đức Trí - người bạn với một Đức Trí - nhà sản xuất được. Hai người đó khác nhau hoàn toàn.
- Quá khứ của những người nổi tiếng ở dạng "lộ thiên", hai người vượt qua khó khăn gì khi đối mặt với quá khứ?
- Quá khứ là riêng tư và chẳng ai thích bị nó ám ảnh. Biết tôn trọng thì sẽ được tôn trọng.
- Tại sao chị chưa bao giờ thi hoa hậu mà chỉ thi người mẫu?
- Vì người mẫu là một nghề, còn hoa hậu thì không.
- Một trạng thái sẵn sàng cho hôn nhân, theo chị là biểu hiện của tự tin hay yếu đuối?
- Chuẩn bị trước có nghĩa là ... "cảnh giác". Thế thì còn gì thú vị! Hôn nhân - như người ta nói: "Chín, thì khắc đến!" - tự nhiên thế thôi! Trong trường hợp này, tôi thích chữ "tự nhiên" hơn "tự tin".
- Chiều cao 1,72m tạo cảm giác như thế nào khi chị đứng cạnh "người che chở"?
- Như trong một giai thoại về Napoléon, chiều cao của con người ta có lẽ chỉ nên tính từ đầu lên... trời!
- Thử tưởng tượng: Hồ Ngọc Hà sẽ ra sao, nếu cô ấy không đẹp? Hoặc... không gặp Đức Trí?
- Sao không tưởng tượng Đức Trí sẽ ra sao, nếu anh ấy không gặp Hồ Ngọc Hà?
|