|
Chuyện tình đen bạc
Theo lời khai của Phan Thanh Tòng thì lần đầu anh gặp Yến Vy năm 1998 trong tụ điểm bi-a số 10 Sương Nguyệt Ánh. "... Khi đó, Yến Vy còn là một cô bé xinh xắn chưa nổi tiếng gì cả. Cô ấy đi theo một ông anh mà tôi còn nhớ tên là Sơn cũng là cao thủ trong làng bi-a độ".
Những ngày tiếp theo sau đó, Tòng đã bỏ nhiều công sức tiền bạc để "cua" cô bé. Cuộc tình với Yến Vy là cuộc tình lâu dài nhất trong quãng đời ăn chơi của Tòng (gần 3 năm).
Theo Tòng khai báo thì hai người rất "mặn nồng" và những cảnh quay trong phim đã được thực hiện nhiều lần tại một căn hộ trên đường Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh do Tòng thuê với giá 4,5 triệu đồng/tháng.
Tòng nói rằng anh ta đến với Yến Vy bằng tình cảm và thề rằng không bao giờ làm cái việc bẩn thỉu là đưa những hình ảnh "kỷ niệm" này ra trước công chúng để trục lợi.
Anh ta cũng nhận định, trong thời gian quen nhau, Yến Vy cũng rất tốt với anh, nhưng có những người phía sau lợi dụng Yến Vy để moi tiền của Tòng.
Đến năm 2001, lúc này Yến Vy đã có chút tiếng tăm sau khi tham gia một số bộ phim như: Biển hát, Bến nước đời người, Saigon Love Story... thì sinh hoạt của cô cũng thay đổi. Vy có nhiều quan hệ tình cảm khác và việc phải đến là họ chia tay.
Theo Công An Nhân Dân, với một tay chơi từng trải như Tòng, thì việc này cũng chẳng làm anh ta bận tâm.
Chẳng bao lâu sau, Tòng đã có người thay thế chỗ trống, một cô gái cũng là diễn viên điện ảnh. Khác với cuộc tình lãng mạn cùng Yến Vy, lần này Tòng có tổ chức cưới, nhưng thời gian của cuộc hôn nhân thì ngắn ngủi hơn nhiều. Hai tháng sau ngày cưới họ chia tay nhau. Cứ thế, gái đẹp luôn là yếu tố chi phối cuộc sống của Tòng.
Sau khi lừa bán xe ôtô, cuộc sống của Tòng ở trên đà tuột dốc rất nhanh. Tuy nhiên, với số tiền còn lại, Tòng vẫn "săn" được không ít người đẹp, nhưng không thể với được những kiều nữ có gắn "mác" ca sĩ, người mẫu, diễn viên như trước đây...
Việc ghi lại cuộc tình của mình qua những hình ảnh "mát" là một sở thích riêng của anh ta. Ngược lại với những gì Yến Vy đã trả lời, Tòng khẳng định với cơ quan điều tra là việc được quay phim được Yến Vy đồng ý. Họ đã xem lại nhiều lần và có chỉnh sửa. Những đoạn phim này được sao chép thành 3 cuốn, trong đó Tòng và Yến Vy mỗi người giữ một cuốn, một người thân khác (chưa nêu tên ra) giữ một cuốn.
Tuy nhiên, theo Tòng thì khả năng xuất hiện những đoạn phim trên mạng và sao chép ra đĩa có thể từ cuốn băng anh ta giữ đã bị thất lạc trong thời gian thuê nhà của một người bạn. Điều này cũng trùng khớp với việc Yến Vy cho biết có một người gọi điện đe doạ cô.
Còn theo Yến Vy, trong thời gian yêu Tòng từ năm 1998 đến 2001, hai người có ý định tiến đến hôn nhân và từng thuê nhà ở chung tại Bình Thuận. Cuốn phim quay chuyện phòng the, vẫn theo Yến Vy là do Tòng quay lén tại căn nhà này nhiều lần trong một thời gian dài.
Yến Vy cho biết Tòng nhiều lần tỏ ra là một kẻ vũ phu, ghen tuông vô cớ, thậm chí đánh đập cô, cùng với nhiều điểm bất đồng khác nên cuối cùng cô quyết định chia tay.
Đáp trả, Tòng đã đưa ra nhiều tấm ảnh được chụp lại từ cuốn băng này để khống chế, muốn trói chặt cuộc đời cô với mình. Nhiều lần cô van xin, Tòng đã đốt những tấm ảnh ấy nhưng sau đó lại tiếp tục in sang ra nhiều tấm ảnh khác để đe doạ. 4 năm sau ngày chia tay, cuốn băng được phát tán.
Phan Thanh Tòng, người mang hai lệnh truy nã
Tòng sinh năm 1969, trú tại Nguyễn Thượng Hiền, Gò Vấp, TP HCM. Từ những năm 2001 trở về trước, Tòng được biết đến như một người khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất gỗ, sau đó thì việc làm ăn bắt đầu sa sút.
Đầu tháng 7/2001, Phan Thanh Tòng bán cho bà Lê Thị Huệ ở quận Tân Bình một xe ôtô Toyota với giá 35.000 USD. Bà Huệ trả trước cho Tòng 30.000 USD và Tòng giao cho bà giấy bán xe có chứng thực của UBND phường. Sau đó, Tòng thuê lại chiếc xe này của bà Huệ với giá 300 USD/tháng để sử dụng. Tòng có giấy viết tay thuê xe.
Nhưng chỉ hơn 3 tháng, vào tháng 11/2001, Tòng đem chiếc xe nói trên bán cho một người khác tên Phạm Quốc Hùng với giá 40.000 USD, trong đó Hùng cấn trừ khoản tiền 15.000 USD mà Tòng nợ Hùng trước đó.
Để bán xe cho ông Hùng, Tòng gọi điện thoại cho chồng bà Huệ mượn giấy đăng ký xe với lý do bị cảnh sát giao thông kiểm tra nhưng không có giấy tờ. Sau khi bán xe cho ông Hùng, Tòng mang giấy đăng ký xe trả cho vợ chồng bà Huệ (qua giám định kết luận là giấy giả). Cuối cùng, Tòng bỏ trốn.
Qua quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phan Thanh Tòng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tình cảm" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Đến ngày 6/3/2003, cơ quan quyết định tạm đình chỉ điều tra do chưa bắt được Phan Thanh Tòng.
Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP HCM, ngoài lệnh truy nã trên, Tòng còn bị công an quận Phú Nhuận truy nã về hành vi lừa đảo. Quyết định truy nã do thủ trưởng cơ quan điều tra Công an Phú Nhuận ký ngày 7/4/2003. Theo đó khi trả tiền mua một chiếc xe máy @ Trung Quốc tại một cửa hàng trên địa bàn quận này, Tòng đã kẹp tiền thật bên ngoài, còn bên trong toàn giấy lộn.
Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 15/3, Tòng đã bị bắt giữ và có lệnh tạm giam 3 tháng để điều tra.
|