|
Làm chơi ăn thật
Là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến nhưng chưa bao giờ Kim Thư nghĩ mình sẽ là nghệ sĩ như mẹ. Cô từng mở cửa hàng kinh doanh vi tính, rồi làm dịch vụ cho thuê xe. Rồi một ngày tình cờ cô lọt vào mặt xanh của ông bầu Phước Sang...
Những người bạn đàn anh như Quyền Linh, Phước Sang trông vẻ mặt xinh xắn của cô, nhìn thấy có một vẻ gì đó “rất điện ảnh” trong Thư, nên rủ cô làm diễn viên xem sao. Suy nghĩ tới lui nhiều lần, Kim Thư quyết định đón lấy cơ hội với nghệ thuật thứ bảy.
“Vai nữ tướng Hoài Như trong Lục Vân Tiên là vai diễn đầu tiên của tôi”, Thư kể. Để đóng phim này, Thư phải học võ và tập thể hiện cá tính mạnh mẽ của một nữ tướng. Sang đến bộ phim thứ hai Long xích lô, Thư phải lao động vất vả hơn nữa để thể hiện vai Hậu, một vai nữ chính nhiều nghị lực.
 |
| Kim Thư trong phim Khi đàn ông có bầu. |
Mặc dù là “tay ngang”, nhưng chỉ trong một thời gian không dài, Kim Thư lại có duyên may tham gia nhiều phim, nên học được nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Trong phim Khi đàn ông có bầu, nhiều khán giả dõi theo niềm vui và giọt nước mắt của Kim Thư trong chuyện tình với Nguyễn Phi Hùng. Đến cuối phim, khi hai nhân vật chính đến với nhau sau những khổ đau và sai lầm, mọi người đều hài lòng với cái kết có hậu này.
Kim Thư tiết lộ: “Tôi thích ngắm nhìn gương mặt của mình qua gương. Không biết giải thích như thế nào, song mỗi khi ngắm gương mặt mình, Thư thấy tự tin hơn và bằng lòng với chính mình. Đồng thời, tôi còn muốn thử nghiệm nhiều vai diễn mới trong tương lai. Cũng như còn phải rèn luyện, cố gắng nhiều hơn, nếu muốn theo nghề diễn dài lâu”.
Chính vì vậy mà Kim Thư sẽ tìm kiếm cơ hội theo học lớp diễn xuất điện ảnh và luyện giọng lồng tiếng cho phim. “Đó là mục tiêu lớn nhất của Thư trong năm 2005 này”, cô tâm sự.
|