|
Oscar cho người đóng thế
Họ lẳng người xuống từ cao ốc, đụng xe rầm rầm, tự nhảy vào ngọn lửa... chỉ để các phim hành động có những cảnh đẹp mắt. Thế nhưng, họ chưa bao giờ là ngôi sao trong mắt khán giả cũng như các chuyên gia điện ảnh. Oscar cho họ ở đâu?
4 nhóm cascadeur vừa lên kế hoạch gây sức ép tới Viện hàn lâm và điện ảnh Mỹ, đề nghị có giải thưởng ghi nhận những đóng góp nguy hiểm đến cả tính mạng của họ. Jack Gill, cựu chủ tịch nhóm Stunts Unlimited, bất bình: “Tôi không hiểu sao Viện lại từ chối dành cho chúng tôi một giải thưởng. Tôi đã chiến đấu vô ích trong 15 năm qua sao”.
Trong khi Viện hàn lâm tôn vinh kỹ xảo và có giải thưởng cho những công nghệ được áp dụng trong điện ảnh, họ chưa có giải cho những vị anh hùng đã mạo hiểm cả tính mạng để có những vị thánh sống trên phim. Conrad Palmisano, chủ tịch Hiệp hội Người đóng thế than phiền: “Có một luật bất thành văn rằng người đóng thế chỉ được xếp như nhóm hậu trường, nhưng hãy nghĩ đi, trong cả thập kỷ qua, chúng tôi đã giúp làm nên những bộ phim làm bạn dựng tóc gáy, gây hồi hộp, kích thích đến cực điểm. Hãy thử tưởng tượng Chúa tể của chiếc nhẫn không có cảnh đánh đấm đối đầu, hay phim đề cử Oscar năm 1969 sẽ ra sao nếu không có ai chịu nhảy từ một mỏm đá cao ngất xuống dòng sông đang cuộn sóng giận dữ phía dưới".
Jon Pavlik, đại diện của Viện hàn lâm cho biết, họ thực sự quan tâm đến đội ngũ đóng thế, nhưng vẫn còn do dự về hạng mục giải thưởng mới. Họ e rằng, nếu có danh hiệu cho cascadeur, sức mạnh của các giải thưởng khác sẽ giảm giá trị. Nhưng có thể sau nhiều nỗ lực, Hiệp hội Người đóng thế sẽ được toại nguyện, như trường hợp của giới hoạt hình. Năm 2002, giải thưởng đã có 77 năm tuổi đã chấp nhận thêm danh hiệu cho phim hoạt hình.
Bạch Kim
|