Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ ba, 8/2/2005, 07:30 GMT+7

Người đẹp đón năm mới

Đêm giao thừa, Á hậu Trịnh Chân Trân vẫn phải làm việc cật lực trong vai trò của một MC, người mẫu Ngân Hà tất bật lo cho lễ ăn hỏi, còn Việt Trinh, ngôi sao điện ảnh nổi danh một thời lại lặng lẽ lên chùa thắp hương cho người mẹ thân yêu.

Á hậu Trịnh Chân Trân.

Trịnh Chân Trân: Tết này lịch làm việc của tôi dày đặc. Tôi sẽ đón giao thừa tại Đồng Nai với tư cách là người dẫn chương trình truyền hình trực tiếp. Tôi rất tiếc vì không được ở nhà trong giờ phút thiêng liêng đó, dù đã hứa với mẹ.

Năm 2004 là một năm thật ý nghĩa với tôi. Nhiều sự kiện xảy ra mang đến cho tôi nguồn sinh lực mới để làm việc và hoạt động. Lâu lắm rồi tôi lại được ăn Tết ở VN, bên cạnh những người thân yêu. Tôi sẽ trổ tài làm món sở trường chả giò. Khi còn ở nước ngoài, trong mỗi dịp công ty tổ chức tiệc tùng, tôi cũng tham gia làm món ăn này cho mọi người cùng thưởng thức. Thật vui vì tài nấu bếp của tôi đã chinh phục được mọi người.

Năm mới, tôi cầu mong những người thân yêu luôn mạnh khỏe, bản thân tôi sẽ giữ gìn và phát huy những gì mình đang có. Còn chuyện tình yêu, nếu duyên đến thì không cần phải quá gấp gáp. Tôi không chờ đợi, bởi tôi biết rồi mình cũng sẽ tìm được người đàn ông phù hợp. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, có mong cũng chẳng được.

Diễn viên Việt Trinh.
Việt Trinh
: Mỗi năm vào sáng 30 Tết tôi đều theo mẹ về quê ngoại thăm họ hàng, chiều trở lại Sài Gòn đón giao thừa. Nhưng năm nay, niềm vui ấy không còn nữa. Mẹ đã bỏ tôi ở lại thế gian này một mình, bơ vơ, hụt hẫng. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác đau đớn khi mất đi người thân là thế nào, thật khủng khiếp. Cho đến lễ thất tuần, tôi vẫn không tin mẹ đã mất. Hôm qua hai mẹ con còn đưa nhau đi chơi, vậy mà hôm nay mẹ đã không còn. Cảm giác trống rỗng, đơn độc mỗi khi nhớ lại những hình ảnh bên mẹ khiến tôi muốn mình biến khỏi cuộc đời này. Tôi tạm thời không tham gia các hoạt động nghệ thuật, dành tất cả thời gian cầu nguyện cho linh hồn mẹ được an nghỉ.

Điều tôi sợ nhất bây giờ chính là phải làm con người. Làm người phải chịu rất nhiều đau khổ, nhất là khi chứng kiến người mình yêu thương xa rời cuộc sống. Giờ đây, tôi chỉ muốn sống sao cho quãng thời gian còn lại thật sự có ý nghĩa. Tôi làm từ thiện không phải để đánh bóng tên tuổi hay để chuộc lỗi lầm, điều tôi cần là một tâm hồn bình yên. Trời đã cho tôi nhiều thứ, danh vọng, tiền bạc khi còn quá trẻ, vì thế tôi muốn được chia sẻ sự thiếu thốn với những em nhỏ qua những việc làm ý nghĩa. Năm mới, tôi cầu chúc cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe và những cơ hội mới trong công việc.

Người mẫu Ngân Hà.
Người mẫu Ngân Hà.
Người mẫu Ngân Hà
: Đã chia tay với sàn diễn thời trang nên tôi có nhiều thời gian cho bản thân mình và gia đình. Tết này tôi thoải mái đi thăm bạn bè, họ hàng mà không phải canh cánh bên mình nỗi lo công việc. Giờ đây, quan trọng nhất với tôi là học tập. Vì thế, ngoài lời cầu chúc cho người thân an khang thịnh vượng trong năm mới, tôi mong mình học hành ngày càng tiến bộ hơn.

Chia tay mối tình đầu, tôi đã hiểu thế nào là sự đau khổ. Vì thế, khi gặp người đàn ông bây giờ, người tôi yêu và yêu tôi hết mực, tôi đã quyết định gắn bó với anh ấy. Chúng tôi sẽ làm lễ ăn hỏi đúng vào ngày lễ tình yêu, và sẽ chính thức đám cưới trong năm nay. Đám cưới cho "chắc ăn". Tôi hy vọng việc kết hôn không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân, và gia đình luôn được yên bình, hạnh phúc.

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp