Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ ba, 11/1/2005, 10:45 GMT+7

Gia đình là nơi bình yên

"Với tôi, sắc đẹp không chỉ là tài sản của người phụ nữ, nó còn góp phần làm cho cuộc sống thêm hoàn hảo. Không ai phủ nhận rằng mình ngưỡng mộ cái đẹp, nhất là nét đẹp toát ra từ trí tuệ và tâm hồn", NSND Lê Khanh tâm sự với Người Hà Nội.

- Nhận giải thưởng "Người phụ nữ tiêu biểu VN", cảm xúc của chị thế nào?

- Đây là vinh dự quá lớn lao đối với một nghệ sĩ như tôi. Mặc dù được mọi người động viên rất nhiều từ khi làm hồ sơ gửi Ban tổ chức, nhưng khi biết tin mình đoạt giải, tôi vẫn rất bồi hồi. Giải thưởng là kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời tôi. Nó sẽ giúp tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục cống hiến phần nhỏ công sức của mình cho sân khấu, cũng như xây dựng và gìn giữ hình ảnh đẹp đẽ của người phụ nữ VN trong thời đại mới.

NSND Lê Khanh.
NSND Lê Khanh.

- Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành đạt, bí quyết nào giúp chị có được những điều này?

- Nhiều người cũng thắc mắc, nhìn Lê Khanh mong manh như thế không biết lấy sức mạnh ở đâu để cân bằng bổn phận giữa gia đình và sự nghiệp. Chính là nhờ sự ưu ái của những người thân trong gia đình và bạn bè đã tiếp thêm cho tôi nghị lực để vươn lên. Một mình tôi nhỏ nhoi như vậy chắc sẽ không làm tốt được những công việc đó, nhất là người làm nghệ thuật thường phải hy sinh hạnh phúc riêng tư. Đối với tôi, gia đình là nơi bình yên nhất, còn sân khấu là niềm đam mê giúp cho cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa và có màu sắc sống động hơn.

- Được xem là một người phụ nữ đẹp, vậy chị quan niệm thế nào là phụ nữ đẹp?

- Tôi không dám nhận mình đẹp, nhưng tôi có sự tự tin vì được nuôi dạy trưởng thành trong môi trường tốt. Ngay từ nhỏ, ba chị em Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy đã được mẹ uốn nắn dạy dỗ về công dung ngôn hạnh người phụ nữ. Mặc dù trong thời nay, quan niệm vẻ đẹp người phụ nữ có khác xưa, nhưng dù thế nào tôi cũng mong các bạn trẻ hãy luôn giữ được cốt cách người phụ nữ VN.

- Lê Khanh của đời thường và Lê Khanh trên sân khấu khác nhau thế nào?

- Đương nhiên khác nhau nhiều. Trong cuộc sống, tôi thích sự giản dị mộc mạc, nhưng khi lên sân khấu, tôi luôn cố gắng vươn tới sự hoàn mỹ trong khả năng của mình. Đứng trên sân khấu, người nghệ sĩ không còn là mình nữa. Người nghệ sĩ lúc ấy phải mang tâm hồn của nhân vật ẩn sau thân xác mình, có như vậy vai diễn mới thành công, và người diễn không bị lặp lại chính mình một cách nhàm chán. Hãy để nhân vật sống cuộc đời thật chứ đừng nên áp đặt theo khuôn mẫu.

- Từng thành công trong điện ảnh với giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc", tại sao thời gian này chị không còn xuất hiện trên màn bạc?

- Màn bạc luôn là thánh đường với những nghệ sĩ như tôi. Nhưng vì thời gian quá eo hẹp nên đành phải lỡ hẹn, nhưng tôi vẫn mong đợi một kịch bản hay để tái ngộ với khán giả màn bạc.

- Là người hạnh phúc, thành đạt, chị mong muốn điều gì cho tương lai?

- Thời gian trôi quá nhanh, ngoảnh lại nhìn mình đã là phụ nữ trung niên, mà phía trước còn bao nhiêu hoài bão. Vì thế điều tôi mong ước nhất là có được sức khỏe tốt. Suy cho cùng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Có sức khỏe thì lo gì không làm được những điều tốt đẹp hơn.

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp