Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ bảy, 8/1/2005, 08:50 GMT+7

Đem tình riêng lên phim

Với nhân vật Ji Yeon Woo trong "Ánh sáng tình yêu" và vai diễn mới trong "Ngôi nhà mơ mộng", Song Hye Kyo đã phá vỡ vỏ bọc “nghiêm túc” từ trước đến nay để trở thành một cô gái năng động, sôi nổi và yêu đương cũng rất nồng nàn...

Diễn viên Song Hye Kyo.
Diễn viên Song Hye Kyo.

Nhân vật Ji Yeon Woo trong phim Ánh sáng tình yêu là cô gái có cuộc sống cơ cực nhưng luôn biết vươn lên trong cuộc sống và tìm kiếm hạnh phúc bằng trái tim chân tình... Vai diễn không cần gào thét, bi lụy và càng không cần tỏ ra gợi cảm nhưng diễn xuất của Song Hye Kyo đã vượt lên thêm một bước dài so với những vai diễn trong Một cho tất cả, Thiên thần hộ mệnh.

Tiếp theo là vai diễn trong phim Ngôi nhà mơ mộng, là một trong bốn phim tạo kỷ lục nguời xem trong mùa hè vừa qua tại Hàn Quốc. Người được khen ngợi nhiều nhất là nữ diễn viên chính của phim - Song Hye Kyo. Nhân vật Alley là một hóa thân mới mẻ và tràn đầy nữ tính nhất từ trước đến nay của Song Hye Kyo. Cô nhập vai “thuần thục” y như mình đang sống và sức biểu cảm của cô đã vượt quá sự tưởng tượng của người xem, ngay cả giới phê bình cũng phải lên tiếng: “Sự lột xác của Song Hye Kyo trong vai diễn mới đã tạo nên lực hấp dẫn, thu hút khán giả...”.

Còn dư luận thì bình phẩm: “Chất xúc tác tạo nên sự đổi mới trong diễn xuất của Song Hye Kyo là nhờ vào việc chia tay với người yêu - Lee Byung Hun”. Họ giải thích, vì mối tơ lòng còn vấn vương nên Song Hye Kyo đã đưa hết chuyện sầu não, buồn bực trong tâm tư vào nhân vật cho nên diễn xuất rất thần. Nhân vật chính Song Hye Kyo thì nói: “Lý do hai vai diễn của tôi trong hai phim Ánh sáng tình yêuNgôi nhà mộng mơ thu hút sự chú ý của mọi người là nhờ vào nhiều yếu tố.

Thứ nhất đạo diễn, biên kịch đều là những người danh tiếng. Thứ hai, sau khi chia tay Lee Byung Hun, công chúng đều muốn xem diễn xuất của tôi như thế nào, có bị lệch lạc hụt hẫng hay không. Thứ ba, các nhân vật nam đóng cặp với tôi như Ryu Seung Bum - lão luyện trên màn ảnh, Rain - một anh chàng điển trai và cực kỳ mơ mộng - cùng tôi tạo nên loại “keo dính” cho chuyện tình của hai nhân vật chính hay không. Tôi nghĩ chính vì những điều này đã tạo nên lực hút cho hai bộ phim”.

Hậu “chia tay”

Lee Byung Hun từng nói: “Vì sự nghiệp diễn xuất trong tương lai của Song Hye Kyo, chuyện chúng tôi chia tay nhau là hướng giải quyết tốt nhất cho cả hai”. Kết quả đúng như vậy, mối tình kết thúc chưa tới 20 ngày Song Hye Kyo đã giành được danh hiệu “Nữ hoàng quảng cáo”. Cô liên tục nhận mười mấy hợp đồng vừa đóng quảng cáo mỹ phẩm Olay tại Seoul, lại chuẩn bị bay sang Nhật Bản để chụp hình cho một thương hiệu thời trang. Thu nhập từ quảng cáo hiện nay của Song Hye Kyo đã vượt qua con số 3 tỷ won. Chưa kể đến hợp đồng đóng phim Ngôi nhà mộng mơ của cô có số tiền thù lao đến chóng mặt: 600 triệu won cho 25 tập phim.

Song Hye Kyo và điều ước cuối năm

Theo Điện Ảnh, trái với dự đoán của nhiều người, Song Hye Kyo tuyên bố: “Vì lý do chuẩn bị sang Mỹ học thêm về Anh ngữ nên trong thời gian sắp tới tôi sẽ rời làng giải trí. Ước mơ của tôi là làm tốt việc này còn những vấn đề khác cứ để thuận theo tự nhiên”. Quả là một điều ước làm chấn động giới truyền thông, làm hư kế hoạch của nhiều nhà sản xuất phim, nhiều công ty quảng cáo và đưa khán giả câu hỏi lớn: Lý do tại sao Song Hye Kyo vội vã rời làng giải trí khi cô đang thắng đậm về doanh thu và là gương mặt được các nhà phê bình đánh giá cao trong năm?

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp