|
Lại một ca sĩ xù tình?
"Huân Vũ là kẻ phụ tình", Vương Tú Mi thổn thức về thần tượng ngày nào. Còn chàng cựu ca sĩ ban nhạc D&D ra sức phủ nhận việc đã nhận rất nhiều tiền từ cô gái hâm mộ mình. Dường như kịch bản một vụ Lâm Hùng - Phương Nhi nữa đang lặp lại.
 |
| Ca sĩ Huân Vũ, một đệ nhị Lâm Hùng? |
"Tôi không thể ngờ, một ca sĩ trẻ đang có cơ hội bước tới hào quang như Tô Huân Vũ lại là người tình phụ bạc như vậy. Tôi chấp nhận tất cả và muốn quay lại làm một người bạn bình thường, vậy mà anh ta không để tôi yên", Vương Tú Mi - cô gái hơn 30 tuổi và khẳng định mình là "vợ" chưa cưới của ca sĩ Tô Huân Vũ - nói.
Theo lời Tú Mi, cô và Huân Vũ, ca sĩ trẻ mới ngoài 20 tuổi, quen nhau từ ngày nhóm D&D còn tồn tại. Khi đó, Huân Vũ vẫn còn là "cây đinh" của ban nhạc gồm 3 chàng trai. Mi hâm mộ D&D, thường xuyên đến sân Lan Anh nghe họ hát. Biết Mi là fan đặc biệt, Huân Vũ tìm cách lấy số điện thoại của cô, sau đó liên lạc, tìm cách trò chuyện hằng đêm. Cũng theo lời Mi, Huân Vũ đã bày tỏ tình cảm với cô. Trước lời hứa "anh sẽ không làm em buồn, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em", Mi nhận lời quan hệ với Vũ.
Yêu nhau được 11 tuần, Huân Vũ gợi ý Tú Mi chuyển về sống cùng nhà. Huân sang nhà xin bố mẹ Mi cho phép được đưa Mi về nhà mình, coi Mi như "vợ" dù chưa làm thủ tục kết hôn pháp lý. Không đồng ý nhưng trước sự quyết liệt trong tình cảm của con gái, bố mẹ Mi buộc phải đồng ý nhìn cô trở thành "con dâu bất đắc dĩ" tại gia đình Vũ.
Tú Mi khẳng định trong thời gian ở nhà Vũ, cô đã sắm rất nhiều đồ dùng, cụ thể là một chiếc điện thoại Nokia 7210 cho Vũ; một TV màn hình 29" và đầu DVD ở phòng khách; TV Samsung 25" và một đầu DVD hiệu JBL đặt ở phòng Vũ.
Ngoài ra, Tú Mi cho biết còn đầu tư tiền giúp Vũ làm album Vì sao người đi; viết hai bài hát Khúc tình trong mưa, Vội vàng ra đi để Vũ hát và đứng tên tác giả. Tú Mi tiết lộ đưa Huân Vũ rất nhiều khoản tiền nhưng mỗi lần dạm hỏi thì đều nhận được câu trả lời của Vũ: "Giúp được thì giúp, không thì thôi. Đừng hỏi tiền chi vào khoản nào. Anh không thích em hỏi như vậy". Mỗi lần như vậy, Mi nói cô chỉ biết lặng thinh. "Tôi làm việc nhà, hầu hạ cả gia đình Vũ, chi tiền cho Vũ bất kỳ khi nào Vũ cần. Tôi chịu đựng tất cả vì tôi yêu Vũ", Mi khẳng định.
Ở cùng nhau hơn 2 năm, Mi nhận thấy tình cảm của Vũ bắt đầu nhạt dần. Tháng 4/2004, Vũ yêu cầu Mi dọn ra ở một mình bởi Vũ không còn thời gian dành cho Mi nữa. Nhưng Mi không đành lòng xa Vũ vì thế chấp nhận ở lì bất chấp gia đình Vũ hàng ngày tỏ thái độ khó chịu. "Yêu Vũ, tôi chẳng dám than vãn, chẳng dám về nhà nói với mẹ, đành cắn răng chịu đựng những ngày tiếp theo đầy tủi hổ. Không ai ngó ngàng. Lúc ấy tôi vẫn cho rằng Vũ bị áp lực nên đối xử với tôi thế thôi", Mi nói.
"Tôi đã có bầu với Vũ nhưng anh ta không những không nhận còn rêu rao rằng từng yêu một cô Mi khác cách đây 3 năm và đã bồi thường 50 triệu để phá bỏ cái thai. Tôi biết anh ấy rẻ rúng mình chẳng qua đã có người khác bao, đó là một Việt kiều tên Mai Châu".
Khi Ngôi sao liên hệ với Huân Vũ, ca sĩ này thẳng thừng phủ nhận toàn bộ sự việc. "Chị Mi thích nhạc của D&D. Tôi coi chị như một người bạn, thân hơn những fan bình thường. Mi thường qua lại nhà, nhưng tôi chưa bao giờ coi Mi là một mối quan hệ nghiêm túc", Vũ cho biết.
Sau khi Mi dẫn phóng viên Bình Nguyên của một tờ báo nghệ thuật đến nhà Huân Vũ tìm hiểu sự việc, Vũ đã viết đơn tố cáo hai người xâm phạm gia cư bất hợp pháp đồng thời gây thương tích cho mẹ Vũ. Huân Vũ quả quyết băng ghi âm cuộc nói chuyện với mẹ Vũ mà Mi dọa công khai là do dàn dựng, còn các hóa đơn thanh toán trước đây hoàn toàn giả mạo. "Tôi đang chuẩn bị đưa vụ việc ra tòa", Vũ cho biết. "Không ai xác nhận Mi là vợ tôi. Tôi biết chắc có người giật dây vụ việc này nhằm hạ bệ tôi".
Vũ kể, chính bố mẹ Mi đã gọi điện và cho Vũ hay con gái mình là "người ngỗ nghịch". Cũng theo lời Vũ, dù gia đình khá giả nhưng Mi đã chọn cho mình một cách kiếm tiền "không đàng hoàng". Bản thân Mi từng một lần kết hôn và người chồng trước đã phải ra đi khi biết vợ mình từng có quá nhiều mối quan hệ với những người đàn ông khác và không hề có ý định chấm dứt cả khi đã lấy chồng.
Không những thế, Mi từng bị truy nã về tội biển thủ công quỹ (gần 100 triệu đồng) khi làm kế toán cho một công ty. "Sau khi biết tất cả sự thật từ chính gia đình Mi, tôi thấy cô ta là kẻ thất học và không còn đủ tư cách chơi với mình". Vì vậy, Vũ đã nói thẳng với Mi là nên chấm dứt mối quan hệ giữa hai bên và đó có thể là nguyên nhân của tất cả những rắc rối kể trên, Vũ cho biết.
Theo phóng viên Bình Nguyên, người đã cùng Mi tới nhà Vũ, những cái tát mà mẹ Vũ dành cho Mi là có thật. "Mi phải chấp nhận vì đã đặt tình yêu không đúng chỗ", anh nói.
Ly Ly
|