Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ tư, 29/9/2004, 09:23 GMT+7

Chiêu mới của Lâm Hùng

"Tôi không ép buộc cũng như không đưa ra lý do để đòi tiền Phương Nhi. Số tiền cô ấy đưa cho tôi là hoàn toàn tự giác. Trong cuộc sống ai cũng vậy, khi gặp khó khăn đều cần đến sự giúp đỡ. Tôi không được may mắn khi người ta đem chuyện đó đi bêu riếu trên báo chí", ca sĩ Lâm Hùng nói với Màn Ảnh Sân Khấu.

- Sau câu chuyện này, mọi người cho rằng anh là kẻ sống bám vào đàn bà. Anh nghĩ sao?

- Cho đến lúc này tôi đã quá mệt mỏi, nếu không muốn nói là không quan tâm đến dư luận nữa. Nếu quả thật tôi sống bám vào phụ nữ thì tôi không mất công đi show ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, không phải thức khuya 1-2 giờ đêm đi diễn kiếm tiền. Chuyện đó vô cùng vất vả chứ không đơn giản như mọi người nghĩ. Nếu quả thật tôi sống bám vào gia đình, thì ngay tại Sài Gòn, có nhiều người phụ nữ giàu có hơn để tôi sống bám. Tôi đã nhiều lần thú nhận với báo chí, xung quanh tôi thực ra có rất nhiều người yêu thương tôi, sẵn sàng bỏ tiền cho tôi chỉ cần tôi chấp nhận những yêu cầu của họ. Nhưng tôi đã từ chối.

Ca sĩ Lâm Hùng.

Ca sĩ Lâm Hùng.

- Gần đây, lá thư của cô gái tên Phi với những chứng cớ bênh vực anh và vạch trần sự giả dối của Phương Nhi bị nhiều người cho đó là "chiêu" của anh. Anh nói gì về điều này?

- Trong thư, tôi được biết Phi vạch rõ sự thật rằng Phương Nhi vốn là cô gái thích rong chơi với những cuộc tình và sẵn sàng bỏ ra chi phí để có được nó. Không chỉ thế, bạn trai của Phi cũng bị Nhi "chiếm đoạt", họ đã cùng vào hùa với nhau để phá sự nghiệp của tôi. Phương Nhi cũng không ngần ngại sử dụng ưu thế nữ giới của mình để kêu gọi mọi người bảo vệ cho danh dự đã không còn mấy trong sạch.

Tôi không phải là người hiểu rõ Phương Nhi như vậy. Thực sự khi tôi biết Nhi quá ăn chơi sa đọa, tôi đã bỏ ngay. Tôi không biết mặt Phi, và cũng chẳng thể nắm được nhiều chỗ ăn chơi của Phương Nhi đến thế. Tôi biết Phương Nhi đã sử dụng sự yếu thế của phụ nữ để huy động liên minh nhằm uy hiếp tôi. Nhưng tôi không sợ điều này. Tin tôi hay không tùy mọi người. Thời gian sẽ chứng minh tôi hay Phương Nhi sai.

- "Liên minh" nghĩa là những ai?

- Họ đã bị những giọt nước mắt và những câu chuyện vu khống của Phương Nhi làm yếu lòng. Vừa qua tôi có hẹn Phương Nhi đến khách sạn Caravel nói chuyện, nhưng khi đến đó lại có mặt của một người mà tôi được giới thiệu là nhà báo. Khi tôi có yêu cầu (xin nhắc ở đây là rất nhẹ nhàng) đây là chuyện riêng và chúng tôi cần nói chuyện, thì nhất quyết họ không bỏ đi mà cứ hỏi tôi: "Có trả tiền hay không?". Tôi cảm thấy khó hiểu trước thái độ của họ, và cảm thấy nghi ngờ về sự nhiệt tình đó. Trên nguyên tắc, đây là chuyện đời tư của riêng tôi, họ có quyền khai thác nhưng phải ở mức độ. Làm như vậy, họ đã đi quá sâu vào chuyện riêng của chúng tôi.

- Anh từng tuyên bố sẽ không trả tiền cho Phương Nhi và sẽ đem tiền này vào hội từ thiện. Vì sao anh lại nói như vậy?

- Tôi nói điều này khi hai phóng viên đó hỏi tôi ngay tại nơi tôi hẹn gặp Phương Nhi. Có thể hơi quá đáng, nhưng tôi nghĩ là họ đã dùng sự đồng cảm để đưa ra những tiếng nói công luận không đúng sự thật. Tôi có trả lời họ rằng: "Nếu Phương Nhi đưa đầy đủ chứng cớ là tôi mượn tiền thì tôi trả cho cô ấy. Nếu không tôi sẽ đưa khoản tiền này cho hội từ thiện".

- Như vậy anh đã thừa nhận mình nhận tiền của Phương Nhi?

- Trong sự tự giác và hoàn toàn tự nguyện của cô ấy, phải nói chính xác là như vậy. Phương Nhi đã nhiều lần đề nghị được giúp đỡ tôi.

- Anh nghĩ sao nếu vì chuyện này anh bị cấm hát?

- Tôi vì lo sợ chuyện làm ảnh hưởng đến sự nghiêp ca hát nên đã lên Sở Văn hóa thông tin TP HCM để hỏi ý kiến. Mọi người cho rằng đó là chuyện riêng tư, vì vậy không hề có ý định cấm tôi hát chỉ vì chuyện này.

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp