Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc When you believe do hai diva Whitney Houston và Mariah Carey trình bày.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: donalugly@yahoo.com.vn
cùng lời nhắn: "Tôi rất mong Ngoisao phát giúp mình ca khúc "When you belive" - do Mariah Carey và Whitney Houston trình bày. Các bạn cùng cảm nhận ca khúc này cùng Donal nhé!"
Chúc tuần mới tốt lành!
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.

Thứ ba, 14/9/2004, 08:34 GMT+7

Đời tôi chỉ có một người 

Vũ Cẩm Nhung.

Sau thời gian rút lui khỏi sàn diễn để tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình, Vũ Cẩm Nhung dường như trở thành một người khác hẳn. Sự từng trải của một phụ nữ có gia đình khiến chị khôn ngoan, kín kẽ và cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói. Chị tâm sự với Thể Thao Văn Hóa.

- Vào nghề từ năm 16 tuổi, chị nghĩ sao khi mình bước chân vào làng giái trí đầy khó khăn ở lứa tuổi còn quá non nớt?

- Tôi vào nghề như một cái duyên. Nó đánh thức một đam mê mà tôi chưa từng biết đến. Niềm đam mê ấy đưa tôi tới sự nổi tiếng và các cơ hội. Chúng như món quà trời cho. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tôi.

- Quãng thời gian ấy lấy đi của chị điều gì?

- Tới giờ, tôi có thể nói là mình toàn được. Ít ra thì đó cũng là niềm đam mê cái đẹp. Những gì tôi làm không có từ hối tiếc. Sự trả giá có hay không chỉ do sự nhìn nhận của mỗi người. Cuộc đời tôi do tôi quyết định. Nhưng tôi không hiểu vì sao người ta cứ thích đặt câu hỏi ấy với tôi.

- Với chị, phái nam có tầm quan trọng như thế nào?

- Hai người đàn ông quan trọng nhất đời tôi là bố và chồng tôi. Khi chồng tôi đi công tác, ít nhất mỗi ngày tôi gọi điện thoại cho anh ấy 5-6 lần. Tôi mong sẽ có một "cậu" nữa trong nhà.

- Với những người đàn ông đã đi qua đời chị thì sao?

- Tôi quan niệm đời mình chỉ có duy nhất một người đàn ông, đó là chồng tôi. Còn những người khác là bạn. Khi nghĩ tới hoặc nhắc tới họ, lòng tôi không xáo trộn.

- Tiêu chuẩn chọn chồng của chị là gì?

- Tiêu chuẩn của tôi là người chồng đủ sức giữ mình suốt đời. Nếu là đàn ông, tôi cũng đặt tiêu chuẩn như thế với một người vợ.

- Trong đời mình, giai đoạn nào chị cảm thấy bình an nhất?

- Chưa bao giờ tôi thấy mình bất ổn. Hơn nữa cũng không thể so sánh. Thời gian làm người mẫu là một kỷ niệm đẹp. Với nó, tuổi trẻ của tôi trở nên thi vị, đáng nhớ.

- Từ người mẫu chuyển sang kinh doanh, điều đó gây khó khăn gì cho chị?

- Tôi không phải là nghệ sĩ. Tôi chỉ đam mê, yêu quý cái đẹp. Kinh doanh mới là chuyên môn chính. Trong thời khắc chụp hình hay trên sàn diễn, tôi thấy thế giới trước mắt thay đổi thật đẹp. Tôi chỉ nghệ sĩ trong khoảnh khắc ấy thôi.

- Chị nhận xét thế nào về thế hệ người mẫu bây giờ?

- Họ may mắn, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn thế hệ chúng tôi. Một số người mẫu có vẻ đẹp khiến tôi ngưỡng mộ như Ngọc Thúy, Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan... Cứ thử tưởng tượng xem, nếu những người mẫu này không biểu diễn nữa, thì sàn diễn thời trang sẽ thế nào?

 

Theo chân 'sao'

Sau khi đón bữa tiệc sinh nhật tròn 16 tuổi ở Disneyland, "thần tượng tuổi teen" Miley Cyrus đã thẳng tiến tới London biểu diễn trong chương trình The Switch Live trực tiếp trên kênh BBC ngày hôm qua. Ảnh: JJ..
 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net.

Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp