|
Salma Hayek - ngọn lửa Mexico
Ở tuổi 38, nữ diễn viên người Mexico Salma Hayek vẫn quyến rũ lạ lùng với nét đẹp vừa bí ẩn vừa hừng hực sức sống, như cách đây 10 năm khi đạo diễn Robert Rodriguez phát hiện ra cô và đưa tên tuổi cô lên hàng ngôi sao ở Hollywood với Desperado.

|
| Diễn viên Salma Hayek. |
Ngay từ thuở còn bé, cô bé Salma Hayek đã nổi bật lên trong vùng Caotzacoalcos, Veracruz, Mexico bởi sắc đẹp hiếm có. Năm 12 tuổi, cô được gửi sang học ở Lousiana, Mỹ. Sau khi gặp rắc rối trong vụ khủng bố những bà sơ, Hayek được đưa sang Texas sống với người cô đến năm 17 tuổi. Sau đó, cô quay về Mexico học ngành Quan hệ quốc tế ở trường đại học. Nhưng Hayek đã đột ngột làm cha mẹ thất vọng khi quyết định rời bỏ việc học để theo đuổi nghiệp diễn xuất.
Khởi nghiệp bằng những vai diễn trên sân khấu địa phương, Hayek nhanh chóng được mời vào vai chính trong những phim truyền hình dài tập và trở nên nổi tiếng khắp Mexico. Thế nhưng điều đó vẫn chưa làm Hayek thỏa mãn. Đã có thời gian sống ở Mỹ, cô hiểu rằng "ngoài trời lại có trời". Chân trời ấy - Hollywood - vẫy gọi cô. Gương thành công của nữ diễn viên đồng hương đàn chị Dolores Del Rio tại Hollywood thúc giục cô. Thế là, bỏ lại sau lưng hào quang nơi quê nhà, cô gái trẻ khăn gói sang Los Angeles. Quyết định này đã gây sốc cho rất nhiều người hâm mộ. Một số ủng hộ cô, một số chỉ trích vì không muốn Hayek gia nhập vào hàng ngũ những con thiêu thân bị ánh sáng Hollywood mê hoặc. Khi đã trên đỉnh danh vọng, Salma thổn thức: "Tôi muốn nói với tất cả mọi người Mexico rằng, tôi nợ họ rất nhiều. Khi tôi ở dưới đáy Hollywood, tình yêu của họ đã truyền cho tôi sức mạnh để chịu đựng và vươn lên". Chính vì vậy, Hayek luôn muốn tham gia vào những bộ phim có liên quan đến đất nước và con người quê hương, như là một cách tỏ lòng biết ơn đối với những gì người dân Mexico đã dành cho cô.
Những ngày mới đến Hollywood thực sự gian nan. Cô kể lại: "Tôi gặp một người trong giới điện ảnh, và họ bảo đi lại với anh ta thì sẽ có lợi cho nghề nghiệp của tôi. Vậy nên tôi đi dự tiệc cùng anh ta. Nhưng hóa ra anh ta cư xử như thể đó là một cuộc hẹn hò, khiến tôi rất tức giận". Sau một năm học tiếng Anh và học diễn xuất, Hayek bắt đầu gây ấn tượng cho khán giả với vai phụ trong Mi Vida Loca (1993). Nhưng phải đến khi cô xuất hiện trong một show truyền hình tiếng Tây Ban Nha thì đạo diễn Robert Rodriguez mới chú ý đến cô. Ông lập tức mời cô đóng cặp với nam tài tử Antonio Banderas trong bộ phim kinh phí lớn Desperado, vai diễn này đã mở toang cánh cửa Hollywood đối với Hayek. Tuy nhiên, khởi đầu rực rỡ ấy lại không làm nên những thành công tiếp nối. Một loạt những phim sau này của Hayek không được công chúng tán thưởng như mong muốn, mãi cho đến khi cô xuất hiện trong bộ phim Frida, nói về nữ họa sĩ Mexico Frida Kahlo thì tài năng của Hayek mới được hoàn toàn thừa nhận và mang về cho cô đề cử Oscar. Với Once upon a time in Mexico, Hayek đã ghi sâu vào tâm trí người xem hình ảnh một phụ nữ tuyệt đẹp trong tấm váy màu đỏ, bay lượn giữa làn đạn trong tiếng đàn guitar réo rắt.
Không giống với các nữ diễn viên khác, Hayek là người cực kỳ thận trọng trong chuyện hôn nhân. Những người đàn ông mà Hayek có mối quan hệ tình cảm thực sự từ khi cô sang Hollywood đều là những diễn viên: Edward Norton, Edward Atterton, Richard Crenna Jr và người mới nhất là Josh Lucas - nam diễn viên chính của phim Quê nhà Alabama yêu dấu (Sweet home Alabama). Josh đã đưa Hayek về thăm mẹ mình ở Seattle, bà khen ngợi Salma là người phụ nữ "đáng yêu", và mong rằng cô sẽ "giúp Josh trở thành người đàn ông hoàn hảo". Mới đây, lại có tin đồn trên tờ Daily Star, rằng Salma Hayek là người mới nhất trong "bộ sưu tập giai nhân" của chàng tài tử đào hoa người Ireland Colin Farell khi họ đóng chung trong phim Ask the dust ở Cape Town, Nam Phi, rằng trong quá trình quay phim họ đã nhiều lần hẹn hò đi ăn tối với nhau - những buổi tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Cả Hayek và Farrell đã vội vã phủ nhận tin này.
Theo Thanh Niên, mặc những lời thúc giục kết hôn của gia đình và bạn bè, Hayek quả quyết rằng, cô sẽ chỉ trở thành người vợ và người mẹ khi nào cô thấy sẵn sàng và thích thú với điều đó. "Thực sự, tôi không muốn khi 45 tuổi, nhìn lại đời mình và tự nhủ, mình đã có một sự nghiệp ra trò, đã thành công rực rỡ, nhưng, ái chà... mình đã quên cho mình cơ hội để được làm một người phụ nữ đúng nghĩa".

|