Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ bảy, 11/9/2004, 09:20 GMT+7

Tôi không phải má mì

Người mãu Bằng Lăng.
Người mãu Bằng Lăng.

Chưa hề đạt được bất kỳ một danh hiệu nào trong các cuộc thi mode, chưa khẳng định được khả năng diễn xuất trong điện ảnh nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Bằng Lăng đã được chú ý bởi một vóc dáng chuẩn, làn da nâu và cá tính thẳng thắn. Chị tâm sự với Thế Giới Nghệ Sĩ.

- Không bốc lửa như Ngọc Thúy, không lạnh lùng bằng Xuân Lan hay Á đông như Yến Ngọc, chị nghĩ gì về mình?

- Tôi hay nhìn đồng nghiệp xung quanh để nhìn lại mình. Cái gì hay thì tôi học, cái gì dở thì tôi tránh. Tôi nghĩ bất kỳ ai cầu tiến và học hỏi đều sử dụng một trong những chiêu thức đó.

- Chị thấy sao khi người ta nói Bằng Lăng gặp may được khán giả biết đến khi đóng vai Ngọc trong "Gái nhảy"?

- Khoảng thời gian đến với nghề là cuộc hành trình từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Yếu tố may mắn rất quan trọng nhưng không thể quyết định số phận. Tôi cũng vậy, một là ngủ quên trong chiến thắng hai là tự ti với bản thân mình đều không thể tiếp tục cuộc chơi nghệ thuật. Mà tôi không thích dừng lại giữa chừng, tôi muốn đi tiếp.

- Một cái đầu thông minh, một thân hình bốc lửa hay một bàn tay giỏi sắp đặt, chị sẽ chọn phương tiện nào để "đi"?

- Có một thân hình bốc lửa mà không thông minh thì dễ bị quăng vào thùng rác vì chán. Còn bàn tay giỏi xếp đặt đời mình thì cũng cần có cái đầu thông minh mới điều khiển được. Tôi sẽ không bị cho là tham lam khi mong muốn mình hoàn hảo hơn ở tất cả các yếu tố trên.

- Bắt đầu nghệ thuật từ một vũ nữ trong vũ đoàn Hải Vân, khoảng thời gian này chị học được điều gì cho mình để chờ cơ hội bứt phá?

- Tôi sinh ra ở Long An, lớn lên ở Vũng Tàu, đi học và làm việc ở Sài Gòn. Do hoàn cảnh, tôi sống không gần cha mẹ mà ở với ông cậu. Tính tôi lại như con trai, bướng bỉnh và thẳng thắn, nói như thế để tôi muốn chứng minh và tự hào vì mình luôn cứng cỏi để tự thân lập nghiệp và kiếm tiền sinh sống thì dù là vũ công, người mẫu hay diễn viên gì tôi cũng dễ dàng thích nghi và ứng biến. Tôi thấy mình mạnh mẽ và cứng cỏi không chỉ vì làn da đen nhẻm. Nó thuộc về ưu điểm của tôi.

- Và cũng từ tính cách đó nên mới có chuyện ỷ thế mình là đàn chị đã hiếp đáp và chảnh choẹ với người mẫu đàn em, chị nói gì về chuyện này?

- Có lần diễn cho một hãng mỹ phẩm, người mẫu trước khi diễn sẽ chọn đồ để thích hợp với mình. Tôi vốn to xác nên chọn đồ cũng không dễ. Tôi đến sớm và chọn được một bộ đồ vừa size. Một cô người mẫu đến trễ không biết đến lấy. Tôi nói là bộ đồ đó tôi chọn rồi. Nhưng tôi thấy cô người mẫu đó vẫn ngang nhiên mặc vì lý do không chọn được bộ nào khác vừa ý. Tôi đến và nói thẳng "em vào trong cởi ra liền". Việc này diễn ra trước mắt nhiều đồng nghiệp khác và cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ. Tôi không cho đó là sự ăn hiếp, mà tôi vốn thẳng tính và đòi hỏi sự công bằng, tôi ghét những ai "điệu đàng" "kiểu cách" ra vẻ nhõng nhẽo: Em không chịu thế này, em không chịu thế khác.

- Nhưng mới đây cũng vì tính cách đó mà Hồ Ngọc Hà đã tuyên bố là "biết ai chơi Hà", nhất là các chị em thân thiết trong nghề người mẫu, tuyên bố này thực hư ra sao?

- Tôi hơi ngạc nhiên và cảm thấy bực mình vì nghĩ mình bị xúc phạm. Tôi, Hồ Ngọc Hà, Thân Thuý Hà, Kim Hồng, Xuân Lan, Uyên Lan chơi chung với nhau thân thiết. Hồ Ngọc Hà nói như thế không khác gì vơ hết chúng tôi vào. Chính lời phát biểu ấy sẽ làm cho mọi người nhìn vào nghi kỵ: đã là chị em mà còn đấu đá với nhau như vậy. Tôi nói thật, nếu thực sự có tài, người khác chơi "hèn" cỡ nào cũng "rớt", vấn đề nằm ở chỗ không có tài mà không có đức thì làm gì cũng chẳng xong. Nếu đã xác định được ai hại mình thì nêu đích danh chứ đừng vơ đũa cả nắm như vậy. Nhiều lúc thấy Hà bị scandal liên tiếp, chúng tôi muốn chia sẻ cho Hà đỡ buồn nhưng sau này Hà có vẻ xa lánh mọi người hơn. Tôi cũng thấy buồn, là người mẫu, những cô gái đẹp nhưng sống mệt mỏi quá, vừa phải đối phó với những tin đồn thất thiệt bên ngoài vừa không giải quyết được mối quan hệ trong nghề lằng nhằng với nhau.

- Chị phản ứng sao trước hiện tượng mọi người thi nhau vào mạng để xem hình sex của người mẫu và có những bình luận ác ý?

- Biết trách ai và than thở với ai bây giờ. Hôm trước, tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ hoắc "em làm vợ anh đi" hay có mấy cuộc điện thoại gọi tới: "Anh có mấy thằng bạn bên Mỹ, nhờ em làm mai mối kiếm giùm mấy em người mẫu để tâm sự". Tôi đáp lại tôi không phải má mỳ hay gái gọi. Nó vẫn lì lợm lấy số khác gọi. Tôi cúp máy và khóa máy liên tục. Sau này, tôi nghĩ mình phải bình tĩnh để sống với sự nhiễu loạn và quấy rầy. Tôi im lặng coi như xui xẻo. Chẳng lẽ, tôi đem ra công an phường để trình bày hay tố cáo. Mai mốt có con, nhất định tôi cho con tôi học luật để biết chuyện xử những kẻ rỗi hơi xúc phạm danh dự người khác.

Và vai diễn trong "Nữ tướng cướp" sắp tới của chị sẽ như thế nào?

- Nói trước về nhân vật trong thời gian này sẽ không hay. Biết đâu chừng, đến những ngày tôi "nhập" vào nhân vật, tôi sẽ trả lời hay hơn. Chỉ biết, tôi cực kỳ thích vai này vì nhân vật có nhiều cá tính giống tôi ngoài đời.

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp