|
Tôi không lăng nhăng
Đẹp trai, đa tài, luôn đứng top những gương mặt sáng giá, nhưng Chi Bảo lại có đời sống riêng không yên bình. Như một định mệnh, vai diễn của anh trong "Lục Vân Tiên" là hình ảnh phản chiếu một Chi Bảo đào hoa, tình cảm riêng dường như cũng vì đó mà bất trắc. Anh tâm sự với Thể Thao Ngày Nay.
- Mọi người vẫn nói, duyên phận Lục Vân Tiên trong bộ phim cùng tên do anh thủ vai chính giống y như chuyện ngoài đời của Chi Bảo. Anh nghĩ sao?
- Đúng như vậy. Số tôi lận đận đường tình. Chuyện gia đình tôi chắc ai cũng biết. Đến chuyện công việc mà cũng vậy thì quả là số mệnh. Tôi thủ vai Lục Vân Tiên cùng Hà Kiều Anh cực kỳ ngon trớn và mùi mẫn. Đùng một cái, những màn nóng bỏng, lãng mạn ấy tôi phải làm lại với Nguyệt Nga hai là Hồng Ánh. Đó chẳng phải ý trời là gì?
 |
| Chi bảo trong phim Lục Vân Tiên. |
- Giữa hai nàng Kiều, anh thích cô nào hơn?
- Tôi không phải là người mê gái, nhưng cũng xin thú thật, Hồng Ánh là diễn viên tài năng, nhưng riêng vai Nguyệt Nga, vai diễn đòi hỏi tính tiểu thư từ trong phóng cách, sự khuê các của một cô gái con quan, và cả sự ẻo lả của thiếu nữ thời xưa, thì Hà Kiều Anh dường như phù hợp hơn. Nếu không có những sự cố ngoài ý muốn, đây sẽ là vai diễn đầy ấn tượng của Hà Kiều Anh.
- Anh có khá nhiều người đẹp yêu thích và kết bạn tâm giao sau mỗi bộ phim. Phải chăng anh là người đàn ông dễ hớp hồn phụ nữ?
- Thì tôi cũng đáng để những ngọc nữ ấy bị hớp hồn chứ. Nói vậy thôi, xét về tiêu chí một đồng nghiệp, một người bạn, có thể tôi là người chơi được. Nhưng để làm người yêu các nàng thì... không dễ đâu nhé.
- Anh nghe thấy họ nói gì về mình?
- Các cô ấy tuyên bố trên báo chí rằng tôi là người đàn ông gallant, uy tín, chiều phụ nữ, hài hước và... rất thương con. Tôi có con rồi mà.
- Bà xã anh tỏ ý kiến gì về hàng loạt những ưu điểm "chết người" này?
- Cô ấy hiểu tôi và không còn lồng lộn ghen tuông nữa. Bây giờ cô ấy đã phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình đồng nghiệp đơn thuần.
- Có nhiều lời thị phi rằng Chi Bảo là người đàn ông không chung thủy bởi còn trẻ đã hai lần sang ngang. Anh thấy thế nào?
- Tôi không phải là kẻ lăng nhăng. Điều ấy cả người vợ trước của tôi cũng biết. Tôi không thuộc tuýp người yên phận chờ thời, đặt đâu ngồi đó. Nhưng chuyện tình duyên, tôi không cưỡng lại được. Chỉ biết yêu hết lòng, sống hết mình, có trách nhiệm với tất cả những gì mình đã làm. Phần còn lại, kết quả thế nào tôi đành chịu. Tôi không hề có ý định đổi gia đình mới. Người thân của tôi, ai cũng biết tôi sống có trách nhiệm thế nào với gia đình, con cái.
|