|
Tôi mất niềm tin
“Thật buồn, cuộc đời tôi gần 30 năm ca hát, vậy mà hôm nay lại bị gọi là hạt sạn và bị công kích bởi sự thành thật của mình", Cẩm Vân vừa khóc vừa nói với Thời Trang Trẻ về chuyện mình đã công khai chuyện hát lip-sync trong một đêm nhạc.
Với mái tóc ngắn như thuở nào, Cẩm Vân lại xuất hiện trong các chương trình ca nhạc. Nhưng từ Tết đến giờ, chị bị ốm liên miên nên chỉ chọn một chương trình ca nhạc từ thiện. Tuy nhiên, hôm ấy Cẩm Vân lại bị đau họng trở lại, đây là một chương trình hát tại sân vận động, đã được chuẩn bị chu đáo, không thể bỏ được. Cẩm Vân bèn liều mình ra sân khấu. Trước khi hát, Cẩm Vân đã xin phép khán giả thứ lỗi vì mình không hát thật được do giọng đã khàn đặc. Chị xin phép được hát “nhép”, mọi người cũng hoan hỉ vỗ tay không xem đó là trọng.
Nhưng hai ngày sau, một tờ báo đã phê phán chị kịch liệt gọi đó là hạt sạn trong chương trình với lời tố “đã hát lypsync mà còn dũng cảm nhận”.
 |
| Ca sĩ Cẩm Vân. |
Có nhiều người vẫn yêu thương chị, vẫn an ủi chị. Nhưng cũng có người ác miệng nói “Già rồi thì về vườn đi, cứ hát làm gì để “bọn nó” chọc cho”. “Tôi già rồi, nhưng thử hỏi nếu tôi không đi hát, không kiếm tiền thì ai nuôi con cho tôi?”
Hiện nay, cả hai vợ chồng Cẩm Vân, Khắc Triệu đều đi làm, người hát, người chơi nhạc để kiếm sống.
Không như một số ca sĩ khác có điều kiện mở hàng quán, Cẩm Vân - Khắc Triệu vẫn sống nhờ vào thực lực của mình. Có lẽ đây cũng là một nỗ lực của chị. Hy vọng sau chuyện này chị sẽ lấy lại được niềm tin để tiếp tục đi hát.
|