Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Carry me like a fire in your heart do ca sĩ Chris de Burgh thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: huynhha72@hotmail.com cùng lời nhắn: "Tôi rất muốn nghe lại ca khúc "Carry me (like a fire in your heart)" của ca sĩ Chris De Burgh. Rất mong chương trình đáp ứng. Xin trân trọng cảm ơn".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ năm, 3/6/2004, 10:12 GMT+7

Xui xẻo quá!

Diễn viên Quyền Linh.

"Tôi không tin vào tử vi nhưng quả thật từ đầu năm đến giờ tôi gặp xui thật. Chuyện tình cảm riêng tư không thành đã để lại trong lòng tôi một nỗi buồn chưa vơi. Tôi cố lao vào công việc để quên, mua được căn nhà mới nhưng do mải mê rong ruổi với đoàn làm phim và diễn kịch nên 2 lần bị trộm viếng thăm", Quyền Linh tâm sự với Màn Ảnh Sân Khấu.

- Cảm giác của anh khi bị mất mát như thế nào?

- Thú thật là tài sản tuy không lớn, nhưng toàn bộ vật dụng trong nhà mà tôi dành dụm mua sắm được cả năm qua đều bị trộm mang đi sạch.

- Vì tiếc của?

- Một phần thôi, tôi tiếc công sức, mồi hôi mình bỏ ra để có những thứ ấy. Nhưng tôi cũng buồn vì kẻ gian không biết thương nghệ sĩ, không đồng cảm với chúng tôi, những người đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, phục vụ khán giả. Mà tức quá thì nói chứ kẻ gian có biết thương xót ai, thôi thì cứ tự an ủi "của đi thay người". Sau này phải nhanh chóng tìm được "người ấy" để trông nhà cho yên tâm.

- Vì sao thời gian vừa qua anh vẫn giậm chân tại chỗ trong lĩnh vực điện ảnh?

- Đây cũng là nỗi buồn của tôi, tham gia môt số phim nhưng thú thật tôi chưa ưng ý như cái thời của Đồng tiền xương máu, Những nẻo đường phù sa, Người Hà Nội... Tôi vẫn chờ những vai diễn mới gai góc hơn, phù hợp với mình hơn để được tung hoành trong khả năng của mình. Tôi không tin mình cứ gặp xui mãi và bây giờ cũng đã thấy hé lên niềm vui rồi.

- Niềm vui gì vậy?

- Tôi được chọn làm MC cùng với diễn viên Thanh Thuý trong chưong trình Nhịp sống sôi động của Đài Truyền hình TP HCM. Tham gia chương trình này, tôi thấy mình trẻ ra, yêu đời hơn, mọi nỗi buồn cuộc sống đã dần tan biến.

- Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, anh nghiệm ra được kinh nghiệm gì cho bản thân?

- Nghệ thuật là một sự sàng lọc những gì tinh hoa nhất. Nếu như mình không lao động nghệ thuật nghiêm túc, không tìm tòi sáng toạ thì đến một ngày nào đó mình sẽ tự đào mồ chôn mình. Tôi đã học thuộc bài học đó để làm hành trang cho bước đường nghệ thuật của mình. Tính tôi xuề xòa nhưng khó tính với những vai diễn.

 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp