Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 17/3/2005, 15:39 GMT+7

Yêu nước kiểu du học sinh 

"Thời buổi bây giờ, lòng yêu nước của du học sinh không giới hạn trong khái niệm về hay không về mà xây dựng một cộng đồng VN thật mạnh ở nước ngoài cũng là yêu nước…”. Nguyễn Phan Dũng, Chủ tịch đầu tiên của cộng đồng du học sinh VN tại NUS khẳng định. Dũng thuộc thế hệ du học sinh đầu tiên ở Sing và được anh em ở đây xem là… “đại ca”.

Nguyễn Phan Dũng.

Dũng không đi theo mô-tip SV nghèo vượt khó vì gia cảnh rất khá, nên khi mới tiếp xúc, người ta hơi choáng vì sự tự tin quá mức của anh.

Sáu năm cắm trụ trên đất Singapore, điều đầu tiên và cũng là mấu chốt của vấn đề mà Dũng quan tâm nhất là việc SVVN luôn bị… chèn ép khi gia nhập cuộc chơi đa quốc gia, đa văn hóa. Vì sao? Dũng tự thấy mình… giỏi, bằng chứng là anh từng đại diện cho cả Singapore đi dự giải tin học toàn thế giới.

Đang làm việc ở một công ty phần mềm của Singapore, Dũng cũng đang giữ kỷ lục về tốc độ... tăng lương. Đơn giản là vì cứ mỗi ba tháng, công ty của Dũng lại tổ chức xét duyệt thi đua một lần, và những người đứng đầu trong bảng xếp hạng sẽ được nâng bậc trước thời hạn.

Dũng đang “âm mưu” một kế hoạch phát triển thương hiệu “người Việt” tại Singapore, bắt đầu từ chính mình.

“Đâu chỉ có mình tớ, hầu như dân VN ai cũng giỏi. Dân số không phải là nhỏ, nhưng cứ chơi theo nhóm, lẻ tẻ nên chẳng bao giờ có được chút tiếng nói nào khi có những sự kiện, hoạt động quy mô lớn diễn ra”. Tính toán như thế, cộng thêm kinh nghiệm đi… bộ đội - không phải của Dũng mà do thừa hưởng từ gia đình toàn... cựu chiến binh - cùng với những bạn bè nhiệt huyết, Dũng bắt tay xây dựng cộng đồng du học sinh VN từ những năm 2000.

Hội SV đã tạo ra “một khoảng trời riêng” cho những người cùng cảnh ngộ trao đổi, thảo luận và đặc biệt là chia sẻ những vướng mắc trong cuộc sống. 15 người trong nhóm, rồi 100, 200... và con số bây giờ đã lên đến 500, không chỉ có SV NUS mà còn rất nhiều người Việt đang sinh sống tại đây cũng hăng hái tham gia.

VN và Singapore đang tích cực triển khai sáng kiến kết nối hai nền kinh tế do chính phủ hai nước thỏa thuận sau các lần tiếp xúc song phương. Lĩnh vực thứ sáu trong hệ thống này là giáo dục đào tạo.

Việc kết nối về giáo dục được củng cố thông qua khu vực tư nhân cũng như hỗ trợ các viện đào tạo của chính phủ nhằm tạo điều kiện cho nhiều người VN có thể hưởng nền giáo dục của Singapore nhiều hơn... Đây chính là một động lực tạo nên một làn sóng du học Singapore ngày càng lan rộng tại VN.
 
“Hoạt động đầu tiên mà bọn tớ làm là tiếp đón SV mới sang Singapore, giúp đỡ họ trong tất cả các hoạt động thiết yếu nhất nơi xứ lạ quê người như đón tiếp tại sân bay, hướng dẫn đi lại, làm thủ tục, làm thẻ nhà băng, truyền đạt kinh nghiệm học tập, ăn ở… sau đó mới tính tới những chuyện lớn hơn… An cư lạc nghiệp mà...”. Dũng hào hứng kể lại câu chuyện về buổi họp mặt đầu tiên của hội, cái cảm giác thiêng liêng mà lâu lắm rồi anh bạn không có được khi tất cả cùng đứng dậy và hát vang bài quốc ca hùng tráng trong hội trường… Và hoạt động cứ từ đó nhân lên, mạnh dần.

Đến giờ thì đã qua mấy “đời” chủ tịch của cộng đồng du học sinh VN nơi đây. Hoài Thu, Vũ Hải, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Tuấn Anh… tất cả đang dồn sức để xây nên một cộng đồng SV VN "OK" nhất tại Sing. Các bạn đã có quỹ riêng chứ không còn phải sinh hoạt bằng kinh phí tài trợ của... Dũng như những ngày chập chững nữa. Tất cả đều đã được tổ chức rất gọn gàng, quy củ.

Còn Dũng, tôi không rõ hiện giờ Dũng đã chuẩn bị cho dự án tin học tại TP HCM đến đâu, chỉ thấy anh dán lên bàn làm việc của mình hai thông tin cắt từ báo: “Năm 2004, số lượng ngoại hối do kiều bào VN gửi về nước xấp xỉ 3 tỷ USD” và một mẩu tin nhỏ nhưng chứa rất nhiều ý nghĩa: “Ở Philippines có huân chương kinh tế để trao tặng những công dân Phi ở nước ngoài gửi tiền về xây dựng đất nước...”.

Dũng nói với Tuổi Trẻ: “Đừng lạc quan tếu vì mình vẫn còn thua sút nước bạn khá nhiều. Nhưng những gì mình nhìn thấy được, học hỏi được thì cố gắng vận dụng vì một mục tiêu chung: mỗi người Việt ở Singapore chính là một đại diện của VN. Đại diện cho sự thông minh, sáng tạo, cần cù và khát vọng vươn lên. Tớ thích ý tưởng ví mình là một con cá chép đang cố bơi qua một cái xoáy nước lớn để trui rèn. Rồi sẽ đến ngày thành công thôi...”.

“Hãy làm một người thật sự giỏi thì dù ở đâu, mình vẫn luôn tự hào mình là người Việt”, Dũng nói.


 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp