Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 25/3/2009, 15:30 GMT+7

Phát hiện vợ có quan hệ với đồng nghiệp

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi suy nghĩ rất nhiều khi tâm sự cùng các bạn để mong giúp cho tôi có một lời khuyên vì bây giờ tôi chẳng biết phải làm như thế nào, có nên tin lời cô ấy.

Tôi và vợ tôi lấy nhau năm 2001, tôi 31 tuổi còn vợ tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi, dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng cũng không đến nổi nào, tôi rất thương vợ cả cô ấy cũng biết điều đó. Chúng tôi đã có một bé gái 6 tuổi rất dễ thương và ngoan hiền. Vậy mà có đôi lúc cô ấy bảo sao cô ấy chẳng thương tôi, hỏi thì cô ấy bảo không hiểu sao lại như vậy. Tôi rất buồn nhưng nghĩ chắc gia đình tôi hay bàn tán này nọ thậm chí như chê cô ấy như không chịu khó, ít nói chuyện với mọi người... vì trong gia đình tôi là út nên không tránh khỏi những điều ấy mà có lần cô ấy đã nói với tôi.

Tôi rất thương vợ nên nghĩ chắc tại suốt ngày cô ấy ở nhà nên cảm thấy buồn nên xin một công việc cách nhà khoảng 7 cây số là giữ trẻ cho một trường học nhằm giúp cho cô ấy đỡ thấy buồn và ít tiếp xúc với gia đình tôi trong khi ở nhà công việc cũng bề bộn nhưng miễn sao cô ấy vui là tôi cũng thấy vui.

Nhân dịp 20/11, cô ấy cùng bạn bè nhậu nhẹt say sưa rồi đi hát karaoke cùng bạn làm chung cơ quan, trong đó có một anh chàng rất thích cô ấy (theo lời kể của đứa cháu làm chung với vợ tôi). Hôm ấy cả đám mới đầu hẹn quán A nên cô ấy và anh chàng đó đi trước, cuối cùng cả bọn lại đi hát quán khác nên điện báo với người đàn ông đi chung với vợ tôi là đã thay đổi địa điểm nhưng anh ấy bảo là đã lỡ ghé rồi không đi liền được (với lý do là bà chủ quán la) và hẹn lát nữa xuống sau. Vì vậy, khoảng 15 phút cả đám bạn làm chung quyết định quay lại quán đã hẹn của thì cháu tôi nhìn thấy vợ tôi ngồi trong lòng anh chàng ấy (theo lời kể của cháu tôi), và đã có người đến đó thấy trước cũng như vậy nên trở ra vì thấy ngại và đã nói với cháu tôi.

Tôi phải làm sao khi vợ tôi phân bua nói là không phải vậy bởi vì lúc đầu hẹn đi chung nhiều người, vả lại cô ấy chỉ nghĩ là anh em thôi, cô ấy không thừa nhận là có ngồi trong lòng nhưng anh ta có ôm cô ấy và cô ấy đẩy ra, chỉ có vậy thôi.

Một bên là đứa cháu ruột, một bên là cô ấy tôi chẳng biết tin ai, nếu chuyện không có gì sao cô ấy chẳng nói với tôi cho đến khi chuyện đổ bể ra, vả lại cô ấy ngồi chung với anh chàng ấy trong phòng là tôi cảm thấy chẳng còn lòng tin và sự chung thuỷ nữa. Tôi không biết làm thế nào cho quên đi chuyện buồn này, mong các anh chị hãy cho tôi một quyết định sáng suốt để cho tôi có cách chọn lựa của riêng mình.

Phương Đông

 
Các ý kiến cùng chủ đề (19)
1. Bình tĩnh lại anh ạ! (24/5/2009)
Chào anh! Tôi tình cờ đọc được câu chuyên của anh,anh nên xem lại mình đã làm tròn trách nhiệm người chồng hay chưa.Tôi nghĩ vợ anh thiếu vắng sự chăm sóc của chồng,nên mới tìm lại người yêu cũ.Vì khi mà người ta cảm thấy thiếu vắng cái gì là họ sẽ tìm đến cái...
2. Cố gắng tìm hiểu nguyên nhân (28/4/2009)
Tôi rất thông cảm với anh. Anh nên dành cho mình thời gian tìm hiểu thêm có đúng sự thật là như vậy không?Phải làm sao đừng để vợ anh biết là anh đang tìm hiểu sự thật. Có thể nói là công việc âm thầm và nhẫn nại. Nếu đó là sự thật, anh nên đối diện và cùng nhau vượt qua....
3. Phải có chính kiến (22/4/2009)
Trước hết xin cảm thông và chia sẻ với bạn, chắc rằng bạn đang rất mệt mỏi và chán nản. Bạn là người đàn ông tốt, bạn yêu vợ theo đúng nghĩa của tình yêu và có vẻ bạn yêu vợ hơn là vợ yêu ban, theo như tôi hiểu thì khi đàn ông có bồ thường là kiểu "ăn bánh...
4. Nên tha thứ (17/4/2009)
Tôi hoàn toàn cảm thông được niềm đau của bạn. Nhưng bạn ơi giá mà bạn chưa có con với người ấy thì dễ lắm. Bạn hiểu rồi không cần phải nói. Nhưng bây giờ thì hãy vì đứa con gái đáng yêu. Nén lòng lại. Uất tức lắm nhưng hãy cố lên. Khi nào không chịu nổi thi bạn...
5. Hãy cố bình tĩnh.... (14/4/2009)
Tôi cũng là đàn ông nên tôi hiểu nổi đau của bạn. Đau lắm phải không bạn?Tình yêu là gì?Cho đến bây giờ cũng khó có ai mà định nghĩa được chính xác. Tình vợ chồng là gì? Chắc các bạn cũng hiểu rồi. Cô vợ của bạn đã từng nói là không còn thương bạn nữa,...
6. Lời khuyên chân thành (14/4/2009)
Bạn ạ !Đàn ông thì ai không buồn chuyện vợ mình như thế và mình khuyên bạn lúc này nên bình tĩnh nói chuyện với cả hai người rõ ràng ,chuyện một người phụ nữ đã có chồng mà vào phòng với một người là không thể chấp nhận được ,nhưng trong cuộc sống không ai mà không...
7. Hãy tha thứ nếu cô ấy biết quay đầu... (8/4/2009)
Anh có thể tin cháu mình và có thể tin vợ minh nữa,nhưng điều đó không quan trọng,điều cần thiết là anh hãy bình tỉnh vì con anh,con không thể thiếu mẹ hay vắng cha,nếu vợ anh thật sự hối hận cần sự tha thứ thì hãy tha thứ.Là con người đôi khi không tránh khỏi sai lầm hay sự cám dổ phù...
8. Xin hãy tin tưởng cô ấy (7/4/2009)
Chào bạn! Mình là nữ giới, không phải mình bênh vợ bạn đâu.Nhưng đôi lúc cũng có những tình huống mà phái nam đặt ra cho người phụ nữ khó xử. Quan trọng là bạn cảm nhận thế nào lâu dài về tình yêu mà vợ bạn đã dành cho mình.Nếu yêu vợ thật lòng, xin hãy tin tưởng...
9. Cảm thông (7/4/2009)
tôi rất thông cảm với anh khi sự việc sảy ra như vậy,điều quan trọng bây giờ là anh hãy bình tĩnh và nhìn nhận lại sự việc,anh nên có cuộc nói chuyện với vợ mình và nói quan điểm của mình về hôn nhân gia đình,về trách nhiệm của người vợ ,chồng trong gia đình,coi như anh chưa hề...
10. Có thể tha thứ nhưng chỉ một lần (30/3/2009)
Hãy tin cháu anh, Sự việc quá rõ ràng. Vấn đề là phải xử sự như thế nào mà thôi. Phụ nữ thường nông nổi khi nghĩ rằng người đàn ông yêu mình sẽ tin hết những gì mình nối, dù đó không phải là sự thật và sẽ làm toáng lên khi người đàn ông cố tìm hiểu sự thật...
11. Tội lỗi... (29/3/2009)
Chào anh!!! tôi đã đọc câu chuyện của anh.Không bít người khác thì sao chứ tôi thì khó mà chấp nhận được sự việc này.Một tội lỗi....! Sự thật rành rành là anh đã bị Vợ cắm sừng.Tha thứ hay ko tha thứ??? tùy ở cô ta có biết nhận lỗi hay ko thôi.theo tình hình thì cô ta đang phủ...
12. Hãy cảm nhận tình cảm của cô ấy (27/3/2009)
Chào anh, trước hết anh hãy cảm nhận tình cảm của cô ấy với anh. Anh đã cưới cô ấy từ năm 2001. tức là đã 8 năm chung sống. Nhiều khi chỉ là vui chơi nhất thời, nên có những lúc quá đà, quan trọng là tình cảm và trái tim của cô ấy dành cho ai. Hãy dùng chính trái tim và lý trí của...
1, 2

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp