|
Hãy đối diện đi
- Hoang Anh()
Đọc thư bạn tôi cảm nhận được sự mệt mỏi tột cùng, tôi hiểu điều bạn đang chịu đựng. Thế nhưng tôi không đồng ý với thái độ của bạn dành cho chị ấy, phản ứng quá gay gắt đã làm cho chị ấy tổn thương. Đúng, những người đồng tính nữ sống rất khép kín và cô độc, đôi khi tự cô lập mình để tìm cảm giác bình yên trong tâm hồn, họ đáng thương hơn đáng trách. Gặp bạn vài lần mà chị ấy đã đặt tình cảm nhiều đến vậy thì cũng đủ hiểu là cuộc sống chị ấy đơn điệu thế nào rồi.
Chị ấy yêu bạn, si bạn còn hơn cả một tên boy, cố gắng tạo sự nghiệp để xây dựng tương lai cùng bạn. Cho dù bạn không yêu nhưng cũng phải có những lời động viên an ủi hay khuyên nhủ gì đó chứ. Đằng này, sau tất cả những cố gắng của chị ấy, cái mà chị ấy nhận được từ bạn lại là sự khinh miệt, coi thường đến ghê tởm. Bạn có thấy mình quá đáng lắm không? Chị ấy đâu làm gì sai, yêu một người là sai sao? Không hề, tình yêu chân thành luôn cao cả, có sai chăng là do chị ấy đã đặt tình cảm không đúng người.
Tôi cũng là 1 người đồng tính nữ và tôi cảm thấy sợ những normal như bạn. Sợ mình đau, sợ mình mất tất cả. Nếu mất bạn, không sao, tôi đau một chút nhưng có thể tìm người khác nhưng nếu mất gia đình, mất bạn bè, mất lòng tin vào mọi người, gieo vào lòng những ánh mắt khinh miệt, ghẻ lạnh của mọi người thì... đau gấp mười lần, chua chát làm sao. Nếu là bạn thì bạn có chịu được không?
Bạn lôi cả gia đình vào, còn dùng đến chính quyền để xử lý nữa, vấn đề này chỉ là việc riêng của bạn và chị ấy, sao bạn không thử đối diện chị ấy mà giải quyết đi, bạn hèn nhát lắm. Sự việc lớn dần lên là do bạn không dám đối diện chị ấy để giải quyết. Nếu như bạn gặp chị ấy một lần và nói rõ ràng thì tôi nghĩ chị ấy sẽ hiểu và biết nên làm gì, con người dù tồi tệ đến đâu cũng có lòng tự trọng và tự ái chứ.
Bây giờ chính bạn đã đánh mất tất cả những gì chị ấy đã cố gắng, gia đình, sự nghịêp và cả những mối quan hệ. Sau này chị ấy sẽ có một cuộc sống đáng thương lắm đây. Chị ấy càng chui sâu vào vỏ ốc. Tôi nghĩ bạn phải nên có trách nhiệm với cuộc sống của chị ấy, vì chính bạn đã làm mọi thứ đảo lộn lên chứ không phải vì chị ấy. Nếu bạn biết cách ứng xử và khéo léo một chút thì sự việc đã không đến nỗi nào. Hi vọng sẽ không còn người thứ hai2 chịu đau khổ từ bạn. Và bạn nên rút kinh nghiệm tránh làm tổn thương ai đó đi. Theo tôi thì đau lắm, vì tôi cũng từng... Thế nên tôi rất sợ normal.
|