Thứ bảy, 5/7/2008, 03:37 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Thứ tư, 14/5/2008, 16:22 GMT+7

Tôi đang giống chị

- Vô Thường(quyqe@yahoo.com)

Chào chị, đọc xong câu chuyện của chị và cả ý kiến của những người có lời khuyên chân thành nhất, tôi không biết nên nói thế nào đây? Tôi đang ở hoàn cảnh giống chị, chúng tôi đã đính hôn rồi, nhưng sau hai ngày đính hôn của chúng tôi thì ba chồng tôi đã ra đi vĩnh viễn. Điều đó với tôi là một mất mát quá lớn! Có thể với người con gái như vậy là không tốt, nhưng tôi đã chấp nhận và vượt qua được.

Và vượt qua được rồi thì sao? Tình cờ trong một lần đọc được những tin nhắn của anh trên mạng, tôi không biết mình nên làm gì nữa. La ầm lên? Nói cho mẹ chồng và chị chồng nghe? Tôi không làm được như vậy? Có hỏi thì anh không thể giải thích được gì. Dường như những người đàn ông này sẽ không bao giờ thay đổi được bản tính của họ. Có lẽ một năm sau chúng tôi mới được cưới nhau, nhưng tôi biết rằng sẽ không bao giờ họ thay đổi được bản chất của mình đâu chị ạ! Vậy tại sao chị, tôi và những người giống chúng ta chưa tìm ra được con đường cho mình?

Tôi không biết mình vẫn còn yêu anh? Hay chỉ vì còn chút tình mà tôi vẫn tiếp tục với anh? Hay do tôi quá lụy tình, tôi không dám nhìn thẳng vào vấn đề? Dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì chính mỗi chúng ta sẽ có quyết định đúng nhất cho cuộc đời của mình. Tôi và chị, chúng ta đều chưa tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, vì vậy tại sao chúng ta không để con tim lên tiếng? Tại sao chúng ta không tự tạo cho mình một cơ hội nữa để nhìn nhận lại vấn đề chị nhỉ?

 
Các ý kiến cùng chủ đề (67)
1. Anh ta không xứng đáng (25/6/2008)
Tôi nghĩ anh ta không xứng đáng với tình yêu của chị khi cùng lúc yêu chị và có quan hệ với cô gái kia. và cô gái kia theo như tôi hiểu thì sẽ không dễ gì để cho chị và anh ta yên ổn trong cuộc sống gia đình sau này đâu. Mong chị hãy tĩnh táo lựa chọn.anh ta không phải là người đàn...
2. Chị hãy bỏ anh ta đi (13/6/2008)
em nghĩ chị và anh ấy nên nói chuyên rõ ràng, anh ây đã lừa dối chị 1 việc ko thể chập nhận đựoc.Bây giờ chị lấy anh ấy thì có ngăn cản anh ta vẫn qua lại với cô gái kia vì thứ "trách nhiệm" hay vì điều gì khác nữa.anh ta tất nhiên là sẽ lấy chị rồi , vì cô kia ko thể có con...
3. Hãy cố lên Ngọc nhé (10/6/2008)
Bạn đã có một quảng thời gian dài yêu nhau tình cảm đã đến lúc chín mồi . nếu chuyện đó không sãy ra chỉ mai này thôi bạn đã có một gia đình hạnh phúc như bao đôi bạn trẻ khác ...nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có màu hồng . 6 năm cũng đủ để bạn hiểu rõ về...
4. Bạn đang là người có ưu thế (9/6/2008)
Chào bạn. Tôi ở hoàn cảnh ngược lại với bạn, tôi là người đến sau và cũng là người rút lui. Người đến sau không có nghĩa là là chen vào. Tôi cũng yêu anh ấy, cũng hy sinh, cũng phải bỏ con đi, cũng đau đớn khi luôn bị đối xử thiệt thòi. Khi tôi biết anh ý chưa bao giờ bỏ...
5. Lắng nghe tiếng nói từ con tim (19/5/2008)
Đọc xong câu chuyện của chị em có một cảm xúc lạ lắm chị ah! em là người còn rất trẻ nhưng cuộc sống của em luôn không suôn sẻ chính vì vậy em không phải là người tự tin lắm, nhưng em biết qua câu chuyện này chị là người thật dũng...
6. Tôi đang giống chị (14/5/2008)
Chào chị, Đọc xong câu chuyện của chị và cả ý kiến của những người có lời khuyên chân thành nhất, tôi không biết nên nói thế nào đây?! Tôi đang ở hoàn cảnh giống chị, chúng tôi đã đính hôn rồi, nhưng sau 2 ngày đính hôn của chúng tôi thì ba chồng tôi đã ra đi vĩnh...
7. Đừng tự làm khổ mình (14/5/2008)
Không phải chỉ có chị mới rơi vào hòan cảnh đó.Đàn ông là vậy đó.Và nếu như chị không muốn có một cuộc tình tay ba thì phải dứt khóat chia tay.Tôi đã từng chứng kiến một câu chuyện giống chị.Chấp nhận để rồi đau khổ,dằn vặt mình.Tôi không phải nhân vật trong câu...
8. Nên dừng lại (9/5/2008)
Cháu nên dừng lại.Nếu cháu còn chưa trao thân cho anh ấy thì thật là may mắn cho cháu, nó sẽ không ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này của cháu.Còn nếu đã trót trao thân rồi thì rồi cũng có người thông cảm cho cháu thôi vì cháu đã gần cười rồi mà.Cháu hãy xót thương cho cô gái kia,...
9. Bạn nên chia tay (25/4/2008)
Chia tay là cách giải quyết tốt nhất.Anh chàng này là kẻ bắt cá nhiều tay. Bạn không nên tha thứ cho anh ta, bởi có lẽ sẽ không thể hình dung mọi việc sẽ như nào sau khi các bạn cưới...
10. Tôi cũng từng giống bạn (22/4/2008)
Ngọc ơi, Hoàn cảnh của bạn bây giờ cũng giống như mình 2năm về trước. Lúc đó cũng có rất nhiều người khuyên mình như khuyên bạn, từ bỏ con người đó. Nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ lao đầu vào, vì hiếu thắng hay vì điều gì mình cũng không biết nữa chỉ có...
11. Bạn tha thứ là làm hại chính mình (1/4/2008)
Trước tiên tôi xin chia sẻ với bạn về tất cả những gì đã đến với bạn. Đó là một điều không dễ gì chấp nhận nhất là đối phái nữ. Qua những dòng bạn viết thì tôi có thể thấy rằng người yêu của bạn là một người quá tham lam. Tình yêu của hai bạn đã trải qua 6...
12. Cần thêm thời gian để quyết định (31/3/2008)
Chào bạn, hoàn cảnh của bạn thực ra không hiếm, nhưng thật là khó xử. Anh ta cũng dằn vặt, thế cũng là một điều tốt, tuy nhiên nếu như anh ta không thể vượt qua chính mình mà vẫn tiếp tục bị "dằn vặt" thì quả là một điều không may cho bạn. Chả ai muốn chia sẻ tình cảm của chồng...
1, 2, 3, 4, 5, 6

Ý kiến của bạn

Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp