Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 14/5/2008, 16:19 GMT+7

Bạn đừng để lòng tốt của mình bị chà đạp

- Phan Mai Hạnh()

Tôi nghĩ bạn sống và lớn lên trong một gia đình, một môi trường quá tốt và bản thân bạn quá tốt, quá thiện nên quá dễ tin và thương cảm. Còn cô gái mà bạn gặp là loại người có khả năng (có thể là bẩm sinh hoặc nét mặt hay cử chỉ gì đó) làm đàn ông thấy đáng thương hay thánh thiện nên bạn đã hoàn toàn tin vào lời cô ta kể. Còn sự thực dụng của cô ta cho thấy cô ta thuộc loại "Văn hoá thấp".

Khi mắc phải người như vậy mà bạn lại sớm được cô ta từ chối đó là Phúc của bạn đấy. Theo tôi bạn hay cười lên và coi đó là một ác mộng. Nếu bạn còn thấy không dứt được, thì hãy bằng ý chí và đến một trung tâm tư vấn tâm lý họ sẽ giúp bạn. Người có Phúc như bạn chắc chắn sẽ gặp được người con gái gia giáo, hiền thục. Chúc bạn hạnh phúc.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (71)
1. Chút ý kiến riêng (30/8/2008)
Chào anh ! Ý chài, khi đọc tâm sự của anh thì em thấy anh cũng hay nhỉ, yêu cô ta thật lòng trong khi cô ta yêu anh chỉ vì gia đình cô ấy khó khăn nếu ko muốn nói thẳng ra là cô ấy yêu tiền của anh. Cô ấy đã làm anh đau rồi, chuyện cô ấy đi với người đàn ông khác mấy ngày mà nói...
2. Thời gian sẽ làm cho bạn trưởng thành (3/6/2008)
Tôi không lấy làm lạ khi bạn bị lừa. Trước đây, chồng cũ của tôi cũng đã yêu một cô gái làm nghề mát xa. Vì tưởng đó là tình yêu lớn của anh ấy nên tôi chủ động chia tay. Sau khi chúng tôi ly hôn được ba tháng, anh ấy và cô ta cũng đã bỏ nhau. Lý do thật đơn giản,...
3. Lừa đảo trắng trợn (20/5/2008)
Con người ta dù xuất phát điểm khác nhau nhưng chung qui tình cảm thi không hề có sự chia sẻ hay tính toán cho dù xuất phát từ bất cứ lý do gì đi nữa. Bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ bằng cái đầu của một người đàn ông 29 tuổi. Đơn giải chỉ là sự lừa...
4. Bạn đang bị lợi dụng (18/5/2008)
gửi bạn ! Bạn năm nay 29 tuổi mà còn bị lừa một cách đơn giản như thế sao ? hãy ghi nhớ câu này : " ĐỪNG BAO GIỜ NGHE CAVE KỂ CHUYỆN , CON NGHIỆN TRÌNH BÀY " .Cô gái đó không phải là loại người có thể làm bạn đời của bạn đâu , hai hoàn cảnh quá khác biệt , hai con người quá...
5. Bạn đừng để lòng tốt của mình bị chà đạp (14/5/2008)
Tôi nghĩ bạn sống và lớn lên trong một gia đình, một môi trường quá tốt và bản thân bạn quá tốt, quá thiện nên quá dễ tin và thương cảm. Còn cô gái mà bạn gặp là .loại người có khả năng (có thể là bẩm sinh hoặc nét mặt hay cử chỉ gì đó) làm đàn ông thấy đáng...
6. Hãy bỏ ngay ý định cưới cô ta (13/5/2008)
Sao anh lại ngây thơ thế nhỉ,em bé hơn anh nhiều vậy mà còn nhận ra sự gian dối trong tình cảm của cô ta,vậy mà anh lại bị cải vẻ bề ngoài,miệng lưỡi dẻo quẹo làm cho mờ mắt đi.Em là con gái,và cũng rất coi trọng tiền tài nhưng cũng ko phải là người thực dụng đến thế.em còn thấy...
7. Không thể vậy được (1/5/2008)
KHông hiểu tôi có macự cảm với những cô gái làm nghe này hay sao.Nhưng tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện . Cách đây 4 namư có một lễ cưới ,đó là lể tổ chức của tôi và một co gái cũng hành nghề như của bạn .Nói chung là hoàn cảnh và sự việc giống như của bạn .Và...
8. Bạn cần phân biệt giữa tình yêu và cái tương tự (29/4/2008)
Đúng là bạn đã trưởng thành nhưng theo tôi bạn không phải là người đàn ông từng trải. Tình yêu của bạn dành cho cô ấy là không có tội mà vấn đề ở đây là bạn quá tin vào giọng điệu của cô ấy cho đến khi bạn không phải là "đối tượng mục kích" cua cô...
9. Anh thật quá ngây thơ (6/4/2008)
Tôi tuy chưa nhiều tuổi bằng anh, cũng chưa lập gia đình nhưng tôi thừa biết những chuyện như thế này. Anh yêu cô ấy, vâng, cũng có thể coi anh đã bỏ mặc những định kiến của xã hội để đi đến tình yêu chân chính. Nếu cô ấy cũng dành cho anh những tình cảm tốt đẹp như anh đã...
10. Bạn quá yếu đuối (11/3/2008)
Tôi không hiểu sao bạn lại yêu thương cô ta, một con người không có một chút tình yêu gì vậy. Cô ta chẳng bao giờ yêu bạn nếu như bạn không có nhiều tiền chu cấp cho cô ta, cái cô ta cần chỉ là những đồng tiền mà cô ta không phải bỏ sức lao động ra mà có. Tôi không bao giờ chấp...
11. Mong anh hãy sáng suốt (12/2/2008)
Anh ơi ! tôi đã đọc qua tâm sự của anh ,tôi mong anh hãy lựa chọn đúng .anh hãy suy nghĩ kỹ khi lựa chọn một người yêu như vậy dẫu biêt rằng ko thể đánh giá con người qua công việc mà chị ấy đang làm nhưng tôi thấy rằng chị ấy yêu anh ko phải vi tình yêu mà chỉ vị thực dụng ...ai...
12. Hãy thông cảm cho nhau (4/2/2008)
bạn à! Tôi nghỉ bạn củng nên thông cảm cho cô ấy !Vì từ nhỏ cô ấy đã sống trong cô nhi viện thiếu thốn rất nhiều .Nên cô ấy rất muốn đổi đời ,muốn có nhiều tiền ,dù cô ây có yêu bạn nhưnng vì hoàn cảnh thiếu thốn nên cô ấy mới như vậy, chứ mình nghỉ cô áy...
1, 2, 3, 4, 5, 6

Ý kiến của bạn

Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp