|
|
|
|
 |
| Chủ nhật, 11/5/2008, 22:27 GMT+7 |
|
|
Đời thay đổi khi chúng ta ta thay dổi
- kimthu(lethikimthu@yahoo.com)
Chào Mộc Lan. Tôi rất hiểu cảm giác hiện tại của bạn. Tôi nghĩ, không hề có con đường nào mang tên là "đường cùng" có chăng chỉ là vì Mộc Lan chưa tìn thấy ngã rẽ của con đường mà thôi. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều người đàn ông ngoại tình trong khi có vợ con đủ đầy, gia đình (tưởng như) rất hạnh phúc.
Theo tôi đàn ông đã có tính trăng hoa thì khó mà thay đổi, từ xưa đến nay chưa thấy ai thay đổi để trở thành người "chồng chung thuỷ". Có chăng khi về già, tiền hết, tình tan, bệnh tật đầy mình mới nghĩ đến người thương yêu mình nhất và "quay đầu lại".
Chúng ta sống là để mang lại hạnh phúc cho mọi người và ta cũng cần nhận được niềm hạnh phúc từ người khác, đặc biệt là những người thương yêu của mình thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Trong gia đình, điều này rất cần sự hy sinh, sẻ chia và yêu thương từ hai phía (người vợ và người chồng). Mục đích sống của một người nếu đã không thể vì hạnh phúc của người mà mình đã từng hết mực yêu thương thì đừng mong cầu gì ở họ nữa.
Nếu chồng bạn không còn muốn là người mang lại hạnh phúc cho bạn và con bạn thì tốt hơn hết bạn nên chia tay, trừ khi bạn thực sự muốn hy sinh cuộc sống của mình để con còn có cha. Theo tôi chẳng qua họ là những người phụ nữ không dám thay đổi. "Sợ phải thay đổi" là một trong 3 nỗi sợ lớn nhất (sợ vượt lên chính mình, sơ sự thay đổi, sợ phải đấu tranh), khó vượt qua nhất của mỗi chúng ta, bởi chúng ta không biết kết quả đằng sau sự thay đổi đó tốt hơn hiện tại hay không. Nhưng nếu không thay đổi thì ta cũng chẳng thể có gì tốt hơn hiện tại.
Vài dòng với Mộc Lan; thay đổi như thế nào? thay đổi cái gì? mức độ thay đổi đến đâu? Sự thay đổi đó mang lại cho bạn và người trong cuộc điều gì? Đó là những câu hỏi mà bạn cần cân nhắc trước khi có quyết định thay đổi. Chúc bạn sớm vui trở lại và bình an như tên gọi loài hoa Mộc Lan mà bạn đang mang.
|
| | | Các ý kiến cùng chủ đề (90) |
| 1. Nên ly dị (19/9/2008) |
| Chào chị! Tôi thật thông cảm với chị khi đọc được những dòng tâm sự này. Tôi cũng hiểu những áp lực trong cuộc sống đè nén những tâm sự của 1 người thành đạt như chị là thế nào. Nhưng tại sao chị không tự suy nghĩ xem, chồng chị không nâng niu vợ, con trong khi chị luôn chăm sóc... |
| 2. Thông cảm với chị (16/9/2008) |
| Chào chị, em nghe qua lời tâm sự của chị thì e vô cùng buồn và cảm thông với chị. E có thể cảm nhận được sự đau đớn ở chị, nhưng khi chị quyết định ly dị với anh ta, thì chị có nghĩ đến đứa bé nhỏ của chị không? Một cha một mẹ còn hơn đấy chị à! Như chị ly... |
| 3. Chồng tôi ngoại tình với nhiều người (3/9/2008) |
| Chia sẻ cùng bạn . Tôi cũng đã và đang chịu cảnh như bạn vậy nên tôi rất hiểu tâm trạng của bạn. Bạn ạ nếu bạn không cương quyết ly dị thì suốt đời bạn phải sống trong tâm trạng như thế này, bởi chồng bạn đâu của riêng ban ?Nhưng cũng thật khó vì không tin nữa nhưng bạ... |
| 4. Lá rụng về cội (31/8/2008) |
| Chào bạn,
Đối với tôi nghĩ thì bạn đã bất lợi khi lấy phải người chồng đẹp trai và có nhiều người ngưỡng mộ chồng bạn. Cho nên đối với tôi bạn nên chấp nhận sự thật và hãy bảo vệ mình bằng hình thức của cải vì sau này khi chồng bạn quay về và lạy lộc bạn... |
| 5. Hãy là một phụ nữ có nghị lực (27/8/2008) |
| Mộc Lan mến! Đọc thư của bạn mình rất hiểu tâm trạng khổ tâm của bạn, vì mình không đến nổi bị chồng xem thường như bạn, chỉ là lơ là và không còn cảm xúc chuyện ấy với mình, mà mình đã cảm thấy đau khổ, nhìn cuộc sống hôn nhân rất bi quan, huống hồ là mình bị... |
| 6. Bạn cần giải thoát cho mình (27/8/2008) |
| Tình cờ đọc được bài viết này tôi thật sự rất bức xúc cho bạn. Hiện tại tôi cảm thấy mình cũng khá may mắn vì chồng tôi đã tạo cho tôi 1 niềm tin rất mạnh mẽ... suy nghĩ về chuyện ngoại tình với anh ấy dường như là không có (nhưng nói thế chứ không biết tương lai thế... |
| 7. Chia sẻ cùng chị (26/8/2008) |
| Chào chi
chi không cần phải đưa đơn ly dị,trước mặt con cái chi vẫn tỏ ra yêu thương chồng con,để con chi không bi ảnh hưởng tâm lý gia đình ly tan,chi phải làm dữ lên,anh có bồ bịch,thì mình cũng phải có,nhưng đừng làm gì quá đáng,chi phải biết dừng lại đúng mức,chị hãy... |
| 8. Cần phải tỏ rõ thái độ với anh ta (13/8/2008) |
| Tôi rất hiểu nổi khổ ấy của em đa số chị em phụ nữ chúng ta đều cùng chung số phận vì đàn ông đa số là thích của lạ hám trẻ và ham đẹp.Chị thấy em quá yếu đuối phải tỏ rỏ cho anh ta thấy rầng ko có anh ta mình vẫn sống vẫn xinh đẹp vẫn làm việc có năng suất và khả... |
| 9. Bạn không thể chịu đựng được mãi (4/8/2008) |
| bạn và chồng bạn đã cưới nhau được 2 năm,nhưng trước đó các bạn đã yêu nhau 6 năm.vậy là thời gian quá dài để bạn hiểu chồng mình.Tôi nghĩ đó là bản chất của anh ta,anh ta đề nghị bạn phải tôn trọng cái "tự do" đó của mình 1 cách vô lý.Anh ta thể hiện sự... |
| 10. Còn gì để trân trọng (3/8/2008) |
| Chào chị, tôi khá trẻ và chưa lập gia đình lại là con trai nửa nhưng thôi không bênh vực cho anh nhà. loại đàn ông này thuộc mẫu người tôi ghét nhất thiếu trách nhiệm với gia đình chị đang luyến tiếc gì hay chị đang luyến tiếc cái chị đang có. Chị muốn chịu đựng 8 năm hay tiếp tục... |
| 11. Đau một lần rồi thôi (30/7/2008) |
| Chào chị ! Như chị đã nói chị la 1 người tự lập và mạnh mẽ vậy thì tại sao tới ngày hôm nay sau 8 năm sống trong sự phản bội chị lại không thể đưa ra quyết định cho cuộc đời mình?Theo tôi chị không thể từ bỏ anh ta có lẽ vì chị còn rất yêu và hơn thế nữa là vì con chị. ... |
| 12. Hãy ly dị (27/7/2008) |
| Chào bạn. Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như bạn, nhưng khác ở chỗ là mình chưa cưới anh ta và tụi mình đã chia tay rồi. Lúc đầu, quả thực là mình rất khổ tâm, rồi còn những áp lực từ phía gia đình và xã hội nữa chứ (vì mình giờ đã khá lớn tuổi rồi), mình... |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Ý kiến của bạn
|
|
|