| |
| Các ý kiến cùng chủ đề (54) |
| 1. Hãy như tôi - từ bỏ (9/9/2008) |
| Ngọc Nga thân mến, người yêu trước đây của tôi cũng có biểu hiện như người yêu bạn bây giờ. Anh ấy rất lạ, bình thường thì rất chiều chuộng tôi, nhưng khi chúng tôi có chuyện gì không hài lòng về nhau (dù là rất nhỏ) anh ấy đều nổi khùng lên 1 cách rất khó hiểu. Anh không... |
| 2. Bạn hãy dũng cảm lên (28/8/2008) |
| Người yêu trước của tôi cũng vậy. Rất hay có biểu hiện như người yêu của bạn. Lúc ảnh điên lên toàn quát giận, chửi mắng, thậm chí còn đánh tôi rất dã man nữa. Nhưng qua cơn nóng giận thì lại lạy lục xin tôi tha thứ. Thực sự lúc đó tôi ko thể bỏ được phần vì anh... |
| 3. Ý kiến cá nhân (21/8/2008) |
| Theo toi nghi, ban khong the lay mot nguoi ma chi vi thay toi nghiep ho hay chi vi thuong hai ho. Tinh cam do khong the lam nen hanh phuc trong thoi gian dai song chung voi nhau. Neu that su ban yeu anh ay thi ban phai co mot su hy sinh va su chiu dung nao do ma khong the tu minh quyet dinh. Ve anh ay co the di toi nhung benh vien lon de duoc... |
| 4. Chồng tôi cũng có biểu hiện như vậy (6/5/2008) |
| Những lúc nóng giận, chồng tôi cũng có biểu hiện như vậy. Quát tháo, chửi bới ầm ĩ, thậm chí còn đe dọa giết tôi và luôn tự cho rằng gia đình tôi có ý định giết anh ấy. Hiện giờ chúng tôi không còn sống chung, nhưng càng ngày tôi càng thấy rằng đó là biểu hiện tâm... |
| 5. Bạn hãy làm theo con tim (29/4/2008) |
| Tình yêu đi theo tiếng gọi của con tim. Mình nghĩ nếu bạn thật sự yêu anh ấy bạn hãy luôn ở bên cạnh khuyên nhủ anh ấy, động viên anh ấy và điều quan trọng là bạn không nên chọc tức anh ấy một cách quá đáng,tất nhiên là bạn cũng không nên chiều chuộng những thói quen quá đáng của... |
| 6. Bạn hãy nghe chuyện của tôi (25/4/2008) |
| Đọc tâm sự của bạn tôi thấy có phần nào giống tôi ngay xưa. Hồi con đại học tôi có quen anh nha gần trường tôi học. Vài tháng đầu thi không sao nhưng dần dần tính cách anh làm tôi sợ hãi. Không cho tôi trang điểm, vừa tan học thi anh đã canh ngồi ngay cổng trường bắt tôi lên xe đèo về,... |
| 7. Cảm ơn lời khuyên của mọi người (24/4/2008) |
| Thực sự cảm ơn tất cả những lời động viên chia sẻ của mọi người đã dành cho Nga, và cũng hơi bất ngờ vì câu chuyện của mình lại được đăng và nhiều người cùng chia sẻ đến vậy, và mình tên thật là Hằng chứ không phải Nga như biên tập đã ghi, nhưng không sao mình... |
| 8. Đừng dại đột (23/4/2008) |
| Nga à, chị đã khóc khi đọc tâm sự của em. Dù có bị mọi người lên án thì chị cũng khuyên em thế này, đây là kinh nghiệm xương máu của bản thân chị đấy. Em còn may mắn gấp 1000 lần chị vì em biết được bệnh của anh ta khi chưa cưới và chưa có con, chị còn bị lừa về... |
| 9. Bạn nên kiên quyết dù có thể nhẫn tâm (21/4/2008) |
| tôi cũng đã gặp hoàn cảnh như bạn và tâm trạng của tôi cũng khá giống với bạn. Nhưng có điều là bạn may mắn hơn tôi vì tôi đã kết hôn đươc tám năm rồi và hiện tại đang chờ xong những thủ tục cuối cùng của việc ly hôn sau những tháng ngày chịu đựng.Anh ấy cũng... |
| 10. Nên suy nghĩ lại (20/4/2008) |
| Có thể thấy rõ tính anh ta là một người cộc cằng nóng tính. Sau này khi đã lấy nhau thì bạn sẽ nhận được những trận đòn của anh ấy. Nếu như bạn có thể chấp nhận và chịu được những trận đòn của anh ấy thì mình cũng sẽ chúc bạn hạnh... |
| 11. Em đừng để giống như chị (20/4/2008) |
| Em ạ. Chị hiểu những vấn đề em đang gặp phải. Chị cũng bị tình trạng giống như em mà không biết nên làm thế nào. Anh bạn chị là người tốt nhưng hồi nhỏ có một năm phải nghỉ học vì bị đau đầu. Sau đó lại đi học bình thường, anh ấy cũng kể với chị như vậy và... |
| 12. Thêm một ý kiến (18/4/2008) |
| Mọi người ở đây đã đưa ra rất nhiều ý kiến rồi, nhưng tôi vẫn xin đóng góp một chút ý kiến, hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn.
Như tôi được biết, trong rất nhiều trường hợp, bệnh thần kinh thường có tính di truyền, và nếu như trong gia đình anh ấy đã có... |
| 1, 2, 3, 4, 5 |