| |
| Các ý kiến cùng chủ đề (27) |
| 1. Bạn đã sai (2/7/2008) |
| Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của bạn nhưng tôi thấy cách giả quyết vấn đề của bạn quá nặng nề và nó không dẫn đến kết quả tốt,tôi nghĩ bạn nên nói chuyện 1 cách đàng hoàng với chị ấy rằng bạn không phai les va bạn cung x không thể chấp nhận mối quan hệ di... |
| 2. Hãy đối diện đi (16/5/2008) |
| Đọc thư bạn tôi cảm nhận được sự mệt mỏi tột cùng, tôi hiểu điều bạn đang chịu đựng. Thế nhưng tôi ko đồng ý với thái độ của bạn dành cho chị ấy, phản ứng quá gay gắt đã làm cho chị ấy tổn thương. Đúng, những ĐTN sống rất khép kín và cô độc,... |
| 3. Chị nên bình tĩnh xem xét lại (4/4/2008) |
| Đọc thư của chị em thấy chị xử lý như vậy có phần hơi quá đáng. Chị hãy coi chị đó như một người đàn ông mà từ chối vì chị không yêu và không có tình cảm, chị đừng lé tránh và gay gắt như thế hãy nên bình tĩnh mà nói rõ quan điểm của chị với chị... |
| 4. Tôi cũng như bạn (2/4/2008) |
| chao bạn!đọc thư bạn tôi thấy rất giống với tôi. hiện tại tôi cung đang được một người đồng tính ''yêu''. nhưng nêu nói chuyện với họ một cách chân thành ban se thây họ đáng thương lắm. bạn đừng hành động như vậy sẽ làm cho họ bị tổn thương. hãy đồng... |
| 5. Cần nói rõ mọi chuyện (26/3/2008) |
| Bây giờ chị nên nói rõ với cô ấy rằng
"Mình không khinh ghét hay kỳ thị người Đồng tính nhưng mình không yêu người đồng tính, dù người đó có chuyển đổi giới tính đi chăng nữa. Mong chị hiểu cho, trước giờ tôi chỉ xem chị như bạn bè và là đồng nghiệp thôi.... |
| 6. Chị cần biết chị đang gặp phải vấn đề gì (28/2/2008) |
| Chào chị, tôi xin được góp ý với chị vài lời. Tôi không biết có giúp ích gì được chị hay không nhưng tôi góp những lời này với vai trò là một đồng tính nữ. Tôi đọc được thư của chị trong một diễn đàn dành cho các bạn đồng tính nữ(ĐTN) VN.
Như chị... |
| 7. Thử đặt mình vào vị trí cô gái kia (28/2/2008) |
| Trước tiên chị xin chia sẻ cùng em ! nhưng em hãy đặt mình vào vị trí của ngươi đó thì chị nghĩ em sẽ dễ thông cảm hơn em ạ ! em k nên dùng lời lẽ nặng nề qua em nhé ! chúc em luôn vui và sẽ có hướng giãi quyết tốt nhất nha em... |
| 8. Bạn đừng nên như vậy! (27/2/2008) |
| Tôi chưa bao giờ gặp người đồng tính nên tôi ko hiểu những lời đóng góp ý kiến của tôi sẽ ra sao nhưng tôi nghĩ rằng điều gì đi chăng nữa cũng có biện pháp giải quyết và tôi thấy bạn có vẻ căng thẳng và gay gắt quá.
Có lẽ rằng bạn nên nói chuyện thẳng thắn với... |
| 9. Hãy tâm sự một cách chân thành (26/2/2008) |
| Bạn là cô gái bình thường, bạn đang sống yên ổn với những chuỗi ngày mà bạn cho là sẽ không có gì "quá bất ngờ" đến thế xảy ra từ khi bạn quen "chị" và chị đã viết thư cầu hôn bạn. bạn lúng túng, bối rối và không biết làm gì để "tống khứ" chị và... |
| 10. Em tin chị sẽ vượt qua thử thách này (26/2/2008) |
| Sau khi em đọc được thư chị viết trên báo em có vài lời muốn nói đến chị. Trước tiên em mong chị hãy giữ vững tin thần trong thời gian khó khăn này. Em nghĩ rằng dù là việc gì khó đến đâu mình cũng có thể vượt qua được chị ạ. Chị hãy hít thở thật sâu và mạnh dạn... |
| 11. Từ chối chị ta như từ chối một người đàn ông (26/2/2008) |
| Bạn hãy cứng rắn lên. Nếu chị ta đã có "bệnh" này thì bạn hãy coi đó như một người đàn ông mà bạn không hề yêu, chỉ coi như một đồng nghiệp bình thường. Hãy khéo léo và cần có thái độ kiên quyết nhưng đừng gay gắt quá để từ chối một người đàn... |
| 12. Bạn từ chối là đúng nhưng đừng quá lời (25/2/2008) |
| Bạn từ chối như vậy là rất đúng, nhưng...bạn cũng đừng noi' quá lời với chị ấy vì số phận con người làm sao mà biết được.
Mình nghe chuyện cũa bạn mình thấy hơi bị sợ đấy! có lẽ vì mình không có bệnh như thế nên nghe cũng thấy sợ, nhưng khi nghĩ lại mình thấy... |
| 1, 2, 3 |