Thứ sáu, 4/7/2008, 19:18 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Thứ sáu, 18/4/2008, 10:57 GMT+7

Tôi bị anh và nhóm bạn cưỡng bức tập thể

Hiện giờ tôi như người chết đuối, tôi không muốn nhớ tới cái đêm kinh hòang đó, nhưng nó cứ bám theo tôi mà không biết phải làm sao.

Tôi và bạn trai quen nhau được 1 năm, anh là người rất đàng hoàng và đang là một nhân viên tếp thị của một công ty lớn. Anh rất yêu tôi, và tôi thật sự rất hạnh phúc khi được làm người yêu của anh. Và mọi chuyện sẽ vẫn rất tốt đẹp nếu như không có chuyến đi định mệnh ấy.

Vào dịp anh được nghỉ lễ, chúng tôi cùng vài ngưới bạn thân của anh tổ chức đi chơi xa, chúng tôi đi Đà Lạt, nhóm toàn là nam, chỉ mình tôi là nữ, nên ban đấu cũng hơi ngại, nhưng vì anh năn nỉ mãi nên tôi dồng ý. Chúng tôi lên Đà Lạt mướn khách sạn, 5 người, nên thuê 3 phòng, anh thuê hẳn cho tôi một phòng riêng vì sợ tôi ngại. Với hành động đó, tôi cảm thấy rất cảm động, và vui sướng vì có một người bạn trai tốt như vậy. Vào đêm cuối cùng ở Đà Lạt, chúng tôi mua đồ về phòng nhậu một bữa cuối cùng, nên anh rủ tôi cùng qua phòng anh tham gia cho vui, tôi đồng ý, mấy bạn của anh chỉ uống bia, nói chuyện và mọi người rất vui vẻ. Sau đó hết bia, mọi người định đi về phòng ngủ, thì một người bạn của anh bảo rằng có mang theo một chai rượi xịn, muốn đem ra đãi anh em, vì nghĩ là bữa cuối cùng nên mọi người đều đồng ý, tôi định về phòng nhưng anh giữ lại nên tôi đành ngồi thêm một chút.

Nhưng không thể tưởng tượng được, chỉ sau mấy ly rượu nhỏ, mà mọi người hầu như đều mất kiểm sóat bản thân, cả anh cũng vậy, ai cũng như những người điên, cười, nhảy và nhìn tôi một cách đáng sợ, tôi vội chạy về, nhưng họ bắt tôi lại, họ ôm tôi, và thay phiên cưỡng bức tôi, cả anh cũng vậy. Tôi khóc lóc, la hét nhưng vô vọng, anh không còn biết tôi là ai, lao vào tôi như một người cuồng dại, tôi bị chính người tôi yêu làm nhục và giúp đỡ cho những tên khác cưỡng bức tôi. Tôi bị hành hạ suốt mấy giờ liền, toàn thân như tê liệt và họ thì lăn ra ngủ. Trong lúc đó tôi hoang mang, và khiếp sợ, trong đầu tôi say sẩm, cố gắng gượng dậy, mặc đồ và chạy ra khỏi nơi thác lọan đó. Về phòng, tôi cố trấn tĩnh rồi ra bến xe về Sài Gòn, chỉ để lại tin nhắn là nhà tôi có việc gấp nên tôi phải về trước.

Sau hôm đó, anh gọi điện thọai cho tôi, và hỏi han về việc nhà của tôi như chưa từng có việc gì xảy ra. Tôi thật sự rất sợ hãi, tôi không biết tại sao anh lại làm như vậy? Anh đang nghĩ gì và bây giờ tôi phải làm gì? Hơn tháng nay, tôi không thể đối diện được với anh, tôi luôn né tránh và anh vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ bám lấy tôi, và tôi thì càng ngày càng sợ hãi. Tôi không biết chuyện gì đang đến với mình, hãy giúp tôi với!

Kim

 
Các ý kiến cùng chủ đề (195)
1. Bạn cần xem lại mình (24/6/2008)
Đọc tâm sự của bạn và lời góp ý của mọi người, tôi nghĩ bình thường bạn đã là một cô gái ăn chơi, có lối sống sa đọa. Vì nếu là một cô gái bình thường chẳng ai dám đi chơi xa với người yêu dài ngày và chỉ có mỗi một mình là con gái trong nhóm bạn của anh ta,...
2. Đúng là một câu chuyện bịa đặt (17/6/2008)
Tôi không đưa ra lời an ủi động viên hay chia sẻ với ban được bởi tôi nghĩ rằng đây đúng là một câu chuyện bịa đặt. Tôi đồng ý với một vài ý kiến ở trên cho là có thể bạn chẳng còn gì để mất nên mới nhìn nhận lại sự việc một cách nhẹ nhàng mà không...
3. Thương bạn vô cùng (11/6/2008)
Thương bạn nhưng cũng đáng trách bạn vì bạn đã không biết kiềm chế người yêu bạn trong việc uống bia, rượu. Lẽ ra bạn phải ngăn không để cho người yêu bạn uống thêm nữa vì mai phải về rồi. Bạn lại không đủ thông minh và nghị lực để thoát ra khỏi nơi ấy...! Theo...
4. Không ai tin nổi (26/5/2008)
Nói thật, không biết khi đọc mẫu chuyện của bạn xong thì có ai tin nổi không? Còn tôi thì không hề tin đó là sự thật. Tôi cũng là con gái, tôi nghĩ trên đời này không có một người con gái nào có thể cứng cỏi như thế khi họ bị 4 người làm nhục !! Làm gì mà có chuyện như...
5. Bạn không phải là người đàng hoàng (23/5/2008)
Đừng giận tôi khi đọc nội dung tôi viết. Theo tôi nghĩ bạn không phải là người đàng hoàng vì với 1 việc kinh khủng như vậy sao bạn lại có thể bình thản về phòng mình thay đồ, check out khách sạn, để lại tin nhắn, ra bến xe về và sau đó có nói chuyện điện thoại với anh ta. Nếu...
6. Bạn nên cảnh giác hơn (22/5/2008)
Chào bạn! Đọc thư bạn tôi cảm thấy rất phẫn nộ. Nếu gặp hoàn cảnh như bạn chắc có lẽ tôi không còn nghị lực sống. Dường như niềm tin và lòng yêu thương bấy lâu nay bị vỡ vụn. Cái người mà bạn cho là yêu thương bạn thật sự đã làm bạn thất vọng. Đó không...
7. Phút nhìn lại (21/5/2008)
Bạn gái à ! bạn đã quá tốt khi con nghĩ đc rằng phải làm gì với người đó.Bạn đã bao giờ nghĩ anh ta có thể sẽ lập lại như thế với bạn hay với bất cứ một cô gái vô tội nào khác chưa ? Tôi rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của bạn lúc này,nhưng nếu là tôi ngay...
8. Bạn thật tốt đến mức không thể tin nổi (16/5/2008)
Với 1 người ngoài cuộc như mik còn bức xúc, muốn tát vài tát và còn giận dữ hơn thế nữa đối với những người đã làm bạn như thế,nhưng bạn lại tốt đến mức để lại 1 mảnh giấy như họ chẳng hề làm gì bạn,bạn có cảm giác,có tình cảm,bạn không hề tức...
9. Không thể tin (15/5/2008)
Không thể tin!!!? Tôi đồng tình với ý kiến của anh Dương Thanh Sơn. Nếu là một người con gái bình thường khi gặp phải chuyện như thế này thì không thể nào đủ tỉnh táo để viết lại mẫu tin nhắn như thế cho lũ khốn đó được. Có đi chăng nữa cũng để...
10. Bạn đành chấp nhận sao (14/5/2008)
Tôi cam đoan với bạn là tên mà bạn gọi là người yêu đó nó không yêu bạn đâu, nó chỉ thích thân xác bạn thôi. Và nữa, nó là một thằng đê tiện vì: 1/ Nếu muốn quan hệ với bạn chắc hắn không đến nỗi khó lắm nhưng hắn lại để cho cả một lũ cùng hãm hiếp bạn...
11. Bạn là người có vấn đề (14/5/2008)
Khi đọc câu chuyện đau lòng mà bạn đã kể này tôi cảm nhận được 02 vấn đề như sau: - Thứ nhất, về phía bạn: Bạn đánh mất cái ngàn vàng với một tập thể thác loạn mà bạn vẫn rất bình tĩnh và vị tha. chứng tỏ bạn là một người rất bản lĩnh, nhưng bạn chẳng...
12. Đối mặt với sự thực (12/5/2008)
sau khi đọc chuyện của bạn tôi thật không hiểu là tại sao bạn lại có thể im lặng để cho tên khốn đó có cơ hội liên lạc với bạn như không có chuyện gì xảy ra được. Tại sao một chút của sự phẫn nộ trong bạn cũng không có. Tôi ghét thái độ đó của bạn đáng ra bạn...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp