Thứ bảy, 5/7/2008, 12:08 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Chủ nhật, 16/3/2008, 19:52 GMT+7

Hãy nhìn lại mình

- Nguyen Ngoan Cuong(trivunguyen@hotmail.com)

Mỗi người đều có một quá khứ. Việc gì phải bới tung nó lên. Vợ bạn và người đó cũng chỉ là quan hệ bạn bè thôi chứ có gì đâu mà làm ầm ĩ. Làm quá coi chừng bị vợ bỏ sớm... Vì bạn quá ích kỉ. Đừng tự xem mọi chuyện quá nghiêm trọng.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (40)
1. Cô ấy là người đa đoan (19/6/2008)
theo tôi, anh cần kiên quyết với vợ anh. Tôi đã biêt rất nhiều người phụ nứ, khi lập gia đinh la họ tìm mọi cách để không còn liên lạc vơi người yêu cũ.qua cách anh nói toi thấy, có vẻ như cô ấy cố tình tìm mọi cách để vẫn được o gần người yêu cũ, điều đó...
2. Tôi thấy anh cần có quan điểm dứt khoát (30/5/2008)
Tôi thấy thê này anh ạ. Chuyện tình cảm từ xưa đến nay có ai dám nói chắn chắn là ko yêu nhau thì sẽ là những người bạn tốt đâu. Tôi có thể cam đoan với anh là kẻ nào nói với anh như thế là kẻ nói dối. Tối thấy rằng vợ anh đã ngoại tình 50% rồi bây giờ lại muốn anh hợp...
3. Đừng quan trọng hoá vấn đề quá mức (25/5/2008)
bạn ghen tuông là chuyện dễ hiểu nhưng dù sao chuyện của vợ anh cũng qua rồi, anh chỉ nên sống với hiện tại và nhớ rằng anh mới là người chiến thắng, anh là chồng của cô ấy. Anh như vậy là quá ích kỉ, tuy là vợ nhưng cô ấy cũng có tự do riêng và anh không thể ép buộc cô ấy lúc nào...
4. Vợ anh không thể chấp nhận được (24/4/2008)
Tôi không muốn nói đến chuyện QHTD với người khác, nhưng việc vẫn đi lại với người đó như bình thường thì không thể chấp nhận được. Tôi đã từng ở vào hòan cảnh như anh lúc năm thứ 3 Đại học, tôi hiểu tâm trạng khó chịu của anh. Nếu cô vợ anh hiểu và yêu anh...
5. Hãy nhìn lại mình (16/3/2008)
Mỗi người đều có một quá khứ.Việc gì phải bới tung nó lên.Vợ bạn và người đó cũng chỉ là quan hệ bạn bè thôi chứ có gì đâu mà làm ầm ĩ.Làm quá coi chừng bị vợ bỏ sớm...!!Vì bạn quá ích kỉ.Đừng tự xem mọi chuyện quá nghiêm...
6. Hãy làm theo lý trí (25/1/2008)
Mình đã nghe bạn kể và nhiều bạn góp ý.Ko chỉ riêng bạn mà nhiều người cũng dang có hoàn cảnh như ban,nếuu như ai cũng ko tin vợ mình thì sao nhỉ? Theo mình nghĩ chuyên tin hay ko còn phụ thuộc nhiều vào người yêu ban nữa,mình thử có ý kiến là:bạn hãy nói ah thương em và yêu em ah có thể...
7. Anh phải tỏ ra mình là người rộng lượng (24/1/2008)
Tôi có lời khuyên chân thành với anh.Anh phai to ra mình là mot người có tấm lòng rộng mở, tôi thiết nghĩ vợ anh rất thương anh.Vỉec mời ban củ hay người yêu củ thật ra không có gì la quan trong.Tôi thấy rất bình thường, anh phai tự hào vì minh dã cưới đươc vợ anh mới...
8. Đối xử với anh ta như một người bạn (23/1/2008)
Trường hợp của tôi cũng như anh, đấy chỉ là quá khứ thôi. Người cũ của vợ tôi lại là em chồng của chị vợ tôi. Hãy nên đối sử với người cũ như một người bạn, bạn sẽ thấy vợ của bạn nể bạn như thế nào, và người cũ cũng chẳng dám làm một cái gì khác...
9. Đừng nên ích kỷ (21/1/2008)
Bạn Nguyên mến! Đọc bài tâm sự của bạn mình lại thấy bạn rất ít kỷ và thiếu tự tin trong cuộc hôn nhân mà mình chọn, hãy suy nghĩ thóang một chút đi thì cuộc sống mới tốt đẹp, hãy nghĩ rằng mình đối xử với bạn củ thế nào thì cô ấy cũng như mình thôi.Chẳng lẽ...
10. Mình cũng giống bạn (21/1/2008)
Phải công nhận rằng câu chuyện của bạn kể , mình đọc cứ tưởng là của mình do 1 người bạn thân viết ( vì người đó đã biết tất cả những gì mình có ). Nhưng dù đúng hay sai mình cũng xin góp ý thế này : Điều đáng khâm phục ở bạn và tất cả những...
11. Anh cần biết vị trí của anh trong cô ấy (20/1/2008)
Qua câu chuyện của anh, em thấy rằng tình cảm anh dành cho cô ấy rất nhiều va dường như cô ấy quá hững hờ với cảm nhận của anh. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng anh yêu cô ấy rất nhiều cho nên anh sẽ làm mọi điều cô ấy muốn. Nếu cô ấy yêu anh nhiều thì cô ấy sẽ nghĩ cho anh từ cảm nghĩ...
12. Sao anh ích kỷ quá (19/1/2008)
Tôi thấy bạn gái anh làm như vậy không có gì sai cả, do anh suy nghĩ quá nhiều nên trong đầu anh luôn nghĩ bạn gái mình còn nhớ người xưa,bạn gái anh đã mời những người bạn dự đám cưới có nghĩa là bạn gái anh yêu anh rất nhiều,và bạn gái anh nghĩ là anh sẽ hiểu, tôi thấy anh nói...
1, 2, 3, 4

Ý kiến của bạn

Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp