|
Tình yêu vốn chẳng bao giờ là đường thẳng cả
- hoaxuongrongbietkhoc(hoaxuongrongbietkhoc_01@yahoo.com)
Anh Ngọc thân mến! Cuộc sống luôn luôn không bằng phẳng, và tình yêu vốn chẳng bao giờ là đường thẳng. Con người ta thường không sợ quyết định mình vừa làm là sai hay đúng, chỉ sợ nhất là cảm giác đi vào ngõ cụt của mọi sự suy nghĩ mà thôi. Vì khi đứng trước ngõ cụt của cuộc đời, người ta thường hay sinh ra những tư tưởng và ý nghĩ dại dột cùng quẫn. Mình vui vì bạn đã có quyết định cho riêng mình. Tuy nhiên, mình không đồng tình với suy nghĩ của bạn về chuyện cô gái kia yêu và trao thân cho bạn trai bạn khi mới quen nhau có vài tháng là một người phụ nữ không tốt. Là người Việt Nam, ai chẳng biết đến chuyện Kiều. Mà bạn thấy đấy, Kiều chỉ vừa mới nhìn thấy Kim Trọng từ xa thì trái tim đã nghiêng ngả, rồi gặp lần 2 đã thề non hẹn biển. Ngày xưa đã thế, thì chuyện trao thân cho nhau khi mới quen nhau mấy tháng đâu có nghĩ là xấu. Mình cho rằng khi yêu ai đó hết lòng, và tin người đó tuyệt đối thì thời gian ngắn hay dài chẳng có nghĩa nhiều đến thế. Nếu có trách thì phải trách người bạn trai của bạn nhiều hơn thế. vì anh ta đã làm cho cô ấy quá tin vào tình yêu của anh ấy. Cô ấy đã chấp nhận phá bỏ cái thai từ cách đây 1 năm rưỡi, điều đó có nghĩa là cô ấy hoàn toàn không có ý định dùng cái thai để làm vật ép anh ta phải cưới cô ấy ngay lúc đó. Chỉ có điều cái hậu quả đó đối với cô ấy nói riêng và đối với bất kỳ người phụ nữ nào nói chung đều là một kết cục quá đau đớn. Điều tệ ở chỗ cái đau đớn đó không giống như cái đau đớn khác. Trong cuộc sống khi ta mất mát một cái gì, hay tổn thương một cách gì, hay cho dùng bị bệnh hiểm nghèo đến mức nào thì cũng đều có người chia sẻ và cảm thông, ít nhất là cha mẹ. Còn cô ấy thì không thể. Làm sao cô ấy có thể nói với mẹ cô ấy rằng con quan hệ với một người không còn yêu con nữa và đã phá thai để lại hậu quả này? Làm sao cô ấy có thể tâm sự với bạn bè rằng cô ấy là một người hư hỏng quan hệ trươc hôn nhân để rồi giờ không bao giờ có thể làm mẹ được nữa? làm sao cô ấy có bản lĩnh để nghĩ đến người đàn ông nào chấp nhận yêu và lấy cô ấy khi biết cô ấy ăn cơm trước kẻng để rồi chẳng bao giờ có thể sinh cho họ một đứa con nối dõi tông đường? Ai trong đời chẳng cần có người tâm sự. Cô ấy cũng thế. khi không có người tâm sự thì người ta rất dễ đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Hãy thông cảm với cô ấy nhiều hơn ít ra vì cô ấy cũng là một người phụ nữ mà lại không thể làm một người mẹ bạn ah. Hơn ai hết, chỉ có bạn trai bạn mới có thể làm một người để chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của cô ấy lúc này, vì anh ấy là người biết tất cả và sẽ giữ kín tất cả. Con người ta ai chẳng cần có sự tôn trọng? Ai mà chẳng biết tự ái? Nếu cô ấy nghĩ rằng bạn biết chuyện cô ấy đã ngủ với bạn trai bạn, và thất bại trong tình yêu cũng như trong cuộc sóng sau này, hẳn là cô ấy càng đau đớn lắm. Bạn thử đặt bạn vào địa vị cô ấy mà xem. Bạn có muốn ai đó biết là bạn đã từng lên giường với ai đó không? Chắc chắn là không rồi. Tuy nhiên, mình cũng chúc bạn vui vẻ với quyết định của bạn, vì điều đó mới thực sự là cuộc sống của bạn. Cuộc sống vốn chẳng bao giờ bằng phẳng, và tình yêu cũng chẳng bao giờ là đường thẳng phải không?
|