Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business
Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh
Tôi đã có chồng và vì công việc nên hai chúng tôi phải sống xa nhau, thỉnh thoảng hai tuần chúng tôi lại gặp nhau một lần. Nhưng có "sự cố" xảy ra và tôi đang lo lắng không biết mình đang có thai với ai?
Sau khi quan hệ với chồng thì 3 ngày sau, tôi đã bị một người bạn lừa và quan hệ tình dục với tôi. Tuy nhiên thời gian giao hợp đó xảy ra rất ngắn và tôi cũng không biết chắc chắn anh ta đã xuất tinh hay chưa? Tôi rất lo lắng vì sợ mình sẽ có con với anh ta. Tôi rất ngại uống thuốc tránh thai cấp tốc nên muốn biết trước thật sự có nguy hiểm thì tôi uống, còn không thì thôi? Vì tôi biết cả tôi và người đó không bao giờ muốn có thai cả. Anh ta đã khẳng định với tôi là theo kinh nghiệm thì chắc chắn là sẽ không thể có thai, vì thế tôi đã không uống thuốc tránh thai sau lần quan hệ ấy.
Tôi đã rất lo lắng và canh cho đến 1 tuần sau (kể từ lúc quan hệ với chồng tôi, tức là trước quan hệ với người đó 3 ngày) mua que thử về thử, tôi thường nghe que thử có tác dụng sau 7 ngày vì tôi hy vọng nếu có thai thì cũng sẽ an tâm vì đó là con của chồng tôi, tuy nhiên sau khi thử vẫn không thấy dấu hiệu gì là có thai. Thế nhưng đến cuối tháng tôi bị trễ kinh và thử lại thì que báo là có thai. Thực sự tôi rất lo lắng và căng thẳng, tôi không thể bỏ đứa con này cho nên vẫn báo với chồng tôi là tôi đã có con. Và cái bào thai đó hiện giờ đã được hơn 5 tháng rồi. Trong thời gian từ lúc mang thai đến giờ không ngày nào là tôi không nghĩ đến nó và cảm thấy rất căng thẳng và đôi lúc hoảng sợ.
Tôi rất yêu chồng, khó khăn lắm chúng tôi mới đến được với nhau và tôi cũng chưa bao giờ có ý định phản bội chồng tôi cả. Thế nhưng chuyện không may đó đã xảy ra ngoài ý muốn, tôi không biết phải làm thế nào bây giờ. Tôi thường cầu mong từng đêm cho đứa con trong bụng này chính là con của chồng mình, tôi không thể tưởng tượng lúc tôi sinh con ra mà biết nó không như tôi mong đợi thì chắc tôi không thể sống nổi, vì tôi biết chồng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội này.
Chu kỳ kinh của tôi mọi tháng rất đều đặn (29 ngày), tuy nhiên đến tháng cuối cùng thì chỉ mới 25 ngày là tôi đã có. Bình thuờng hàng tháng việc tránh thai của chúng tôi thường được tính theo chu kỳ, nhưng tháng đó tôi quên mất là mình ra sớm (tức là vào ngày 25 trong tháng) nên chúng tôi đã quan hệ từ ngày 7 đến ngày 10 sau khi sạch kinh mà không có biện pháp tránh thai... Như vậy thì có thể có con hay không? Rồi sau đó 3 ngày thì xảy ra chuyện của tôi với người đàn ông kia.
Bây giờ từng ngày tôi sống trong lo sợ và hoang mang. Tôi không biết nên làm thế nào để thoát khỏi tâm trạng này vì tôi nghe người ta bảo có bầu mà căng thẳng thì sẽ rất hại cho con.
Theo mình,chúng ta nên chia sẽ nổi đau khổ này cùng chị ấy, có lẽ lời chị ấy kể cho chúng ta sự thật thì sao, có thể là chị ấy bị lừa (có thể người đàn ông đó rủ rê chị ta đến nhà chơi rồi lừa chị ấy). Theo tôi chuyện gì cũng có thể xảy ra, mình chẳng tin vào ai hết, ngay...
vấn đề mà chị nêu ra thì với cách tính chu kỳ kinh không thể chuẩn đoán được ai là cha của đứa bé , về mặt pháp lý thì đứa con đó chính thức là của chồng bạn , nếu bạn đăng ký khai sinh cho con bạn theo luật pháp , trước đây người ta xét nghiệm nhóm máu để chuẩn...
Tất nhiên chị là người có lỗi trong chuyện này và rất khó để có thể tha thứ được. Nhưng tôi không đồng tình khi mọi người đều lên tiếng sỉ nhục chị ấy chỉ vì chị là phụ nữ. Trong khi những câu chuyện khác thì mọi người lại thông cảm với những người đàn ông....
Tôi không bàn đến chuyện quan hệ giữa chị và người đàn ông mà chị cho là lừa đảo đó thực hư như thế nào. Cái mà tôi cảm thấy không đồng tình là cách mà mọi người, có thể trong đó có nhiều người vị vết thương cũ làm tổn hại tinh thần và lòng nhân ái,...
Tôi thật bất ngờ. Chung thuỷ là đức tính của ng Phụ nữ, vậy tại sao chị lại có thể làm như vậy khi vắng chồng? Nghe câu chuyện của chị thì ko phải chị bị lừa! Chị đã đồng ý quan hệ với ng ta đấy chứ. Nếu là người phụ nữ chính chuyên thì ko bao giờ nghĩ đến chuyện phản...
Chào bạn Hà,
Khi tôi viết cho bạn những dòng chia sẻ này, tôi đang ở trong một tâm trạng vô cùng đau đớn, dằn vặt và tuyệt vọng. Tôi đã mất tất cả, mất gia đình, mất nghị lực sống và luôn sống trong dằn vặt. Tôi sẽ không nói nguyên nhân và sự việc, chủ ý hay không...
Thật là buồn cười, thái độ của chị khiến đàn ông chúng tôi không thể chịu được. Chuyện của chị không thể xảy ra nếu như nhu cầu về sự thoả mãn đó quá cao, phần đó là lỗi ở chị. Chị đã không coi trọng giá trị và đạo đức của người vợ chờ chồng....
Đọc bài bạn xong tôi không khỏi đặt ra một câu hỏi. Liệu bạn có thực sự vô can? Bạn bị người ta lừa mà sau đó còn có thể bình tĩnh bảo rằng bạn ngại uống thuốc tránh thai cấp tốc? Người hại bạn nói thì bạn tin răm rắp, rồi phó mặc cho trời. Bạn không nói rõ người ta...
xin chào:tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn.tôi cảm thấy bạn là 1 người phụ nữ cũng tự tin vì bạn dám tâm sự ra mà đáng ra người ta phải chôn chặt sự thật đó trong lòng.bạn thấy không đã có rất nhiều người đàn ông đã từng bị phản bội họ được dịp...
Co lẽ trên đời này mà người phụ nữ nào cũng như chị thì con người ta phải lên mặt trăng hay sao hỏa để ở vì họ ngoại tình và lỡ dính bầu nhiều quá. Sao đàn bà chúng mình lại như vậy nhỉ? Khi chồng ngoại tình thì đánh ghen rồi bù lu bù loa lên, còn ngược lại thì bảo là...
Tôi là đàn ông, và ngày xưa cũng từng bị phản bội, hay nói đúng hơn là người ấy của tôi cũng không từ chối sự cám dỗ khi vắng nhau. Và tất cả những boăn khoăn của bạn chỉ loanh quanh chạy chữa cho hành vi tội lỗi.
Bạn nên quan tâm đến đứa bé, vì nó là con bạn 100%, còn...
Tôi không thể nào hiểu được chị, chị nói bạn chị lừa chị, chị đã đi cùng người ta đến chỗ mà có cơ hội để làm chuyện ấy chị phải nghĩ trước chứ, soa chị ko ngại khi vào những chỗ đó khi chị đã có chồng và chị vẫn gọi tên sở khanh lừa chị ấy là bạn....