|
Anh muốn cưới tôi nhưng không muốn bỏ cô ấy
 |
| Ảnh minh họa. |
Tôi và anh ấy đã quen nhau 6 năm, từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học. Dự định sau khi ra trường đi làm 2 năm sẽ cưới nhau. Tháng 11 vừa rồi chúng tôi quyết định làm đám hỏi. Khi còn đúng 5 ngày nữa là tới đám hỏi, tôi tình cờ phát hiện ra anh ấy đã phản bội tôi.
Anh ấy có cô gái khác. Anh ấy giải thích với tôi tất cả đã là quá khứ, hiện tại anh ấy chỉ là người dẫn đường cho cô ấy mà thôi. 3 người chúng tôi cũng có gặp nhau và anh đã nói chọn tôi trước mặt cô gái ấy. Tôi đồng ý cho qua vì tôi không thể hủy bỏ đám hỏi, hủy bỏ tất cả những gì chúng tôi đã có với nhau. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã dừng lại ở đó.
Thời gian trôi đi, tôi biết anh ấy rất có thành ý trở về bên tôi. Những ngày nghỉ tết vừa qua, hai chúng tôi đã ở bên nhau suốt những ngày nghỉ. Bên nhà anh ấy biết anh ấy như thế đã trách mắng anh ấy rất nhiều và nói chỉ nhìn nhận tôi là dâu. Nếu anh ấy còn làm gì sai trái thì sẽ không nhìn nhận anh ấy nữa.
Tôi cứ nghĩ tất cả đã thực sự êm đẹp. 2 tháng nữa sẽ là ngày cưới của chúng tôi. Chúng tôi tranh thủ những ngày nghỉ còn lại đi đăng ký kết hôn. Nhưng ở đời không thể học được chữ ngờ. Anh ấy biết tôi oán hận cô gái kia, anh ấy luôn bênh vực cho cô ta. Chủ nhật vừa rồi, cô ấy vào bệnh viện, gọi điện thoại cho anh ấy kêu anh ấy tới. Tôi rất buồn bực trong lòng. Anh ấy nói rồi anh sẽ kể hết sự thật với tôi, hãy đợi thư của anh ấy. Rồi sáng thứ 2 anh ấy đã nhắn tin nói hết với tôi, anh ấy quen cô bé đó đã gần 2 năm, cô ta đã trao thân cho anh. Kết quả là cô ta đã có mang, họ quyết định phá bỏ cái thai đi nhưng có ngờ đâu hậu quả thê thảm là cô ta không còn khả năng sinh con. Giờ đây cô ta đang mang bệnh tật trong người. Là anh ấy có lỗi với tôi, đã giấu tôi chuyện này quá lâu, mặt khác anh đã làm dang dở cuộc đời cô gái kia. Anh thật sự mang đầy tội lỗi với cả hai.
Tôi đau đớn quá, đã khóc ngất lên dù đang ngồi ở công ty. Tôi hỏi anh vậy bây giờ anh quyết định thế nào, nếu anh ra đi đến bên cô gái kia tôi sẽ về nói gia đình hủy bỏ đám cưới. Anh đã nói anh không thay đổi dự định gì trong tương lai, có nghĩa là sẽ vẫn làm đám cưới cùng tôi. Nhưng tôi rất đau đớn, tôi không thể chấp nhận chồng tôi qua lại với người con gái khác. Tôi đồng ý bỏ qua quá khứ nhưng hiện tại và tương lai thì không thể. Nếu anh cưới tôi thì dứt khoát không được còn một chút quan hệ với cô ta. Nếu cô ta bệnh phải vào viện, tôi sẽ cùng anh đi thăm viếng, cô ta cần giúp đỡ thì tôi và anh sẽ cùng xem xét nhưng tuyệt đối tôi không san sẻ tình cảm.
Tôi cho anh ấy thời gian suy nghĩ là một ngày. Vì ngày mai là ngày tôi và anh ấy phải ký giấy đăng ký kết hôn ở ủy ban phường. Bạn bè tôi biết chuyện đều khuyên tôi hãy chia tay anh ấy, vì chắc gì sau khi cưới anh từ bỏ được cô ta? Nếu thật sự từ bỏ được thì anh ấy đã từ bỏ rất lâu rồi.
Tôi thật sự không biết nên quyết định như thế nào để sau này tôi không phải hối tiếc. Xin các anh chị hãy giúp tôi lời khuyên để tôi có quyết định đúng cho tương lai của mình.
Anh Ngọc
|