|
Tôi và người yêu bị cô gái khác 'khủng bố'
Chào các bạn! Gần đây tôi gặp một vấn đề mà suy nghĩ mãi tôi vẩn không biết làm gì đễ chấm dứt tình trạng này , các bạn hãy giúp cho tôi vài ý kiến nhé!
Chúng tôi không còn trẻ ( tôi ngoài 30 và anh ngoài 40 ) yêu nhau cũng khá lâu , chúng tôi chuẩn bị kết hôn thì Mẹ anh bệnh nặng phải nhập viện, vậy là chúng tôi gác chuyện kết hôn đễ lo cho mẹ anh.
Anh có một người anh họ, vì không có anh trai và hai người rất hợp nhau nên anh rất quý anh họ và xem anh ấy như anh trai, họ có một vài vụ làm ăn chung. Ông anh kia có một cô em vợ ngoài 30 tuổi chưa chồng và muốn gả cho anh, nhưng anh nói là đã có người yêu và từ chối cô gái kia. Anh họ kia chẳng những không chấp nhận lời từ chối của anh mà còn tìm mọi cách để hai người đó ở gần nhau và họ chê bai tôi thậm tệ, họ nói xấu tôi và tìm mọi cách chia rẽ chúng tôi. Có một lần hai anh em ra Vũng Tàu giải quyết công việc, chuyến đi đó có vợ và cô em vợ của ông anh họ, buổi tối ở lại khách sạn họ đã thuê 2 phòng, anh cứ nghĩ sẽ ở chung phòng với anh họ và hai chị em kia sẽ ở một phòng, nhưng khi từ nhà tắm ra anh thấy em vợ của anh họ đã nằm trên giường và không mặc gì trên người, dù quá bất ngờ nhưng anh nói những điều cần nói với cô gái sau đó anh mặc quần áo và bỏ ra ngoài. Anh gọi và kể cho tôi nghe chuyện xảy ra. Đêm đó anh ngủ ở một khách sạn khác. Kế hoạch của anh họ không thành, họ không nhắc đến chuyện kết hôn của anh nhưng cô gái kia vẫn tìm mọi cách tiếp cận anh.
Gần đây mẹ anh bệnh nặng và anh phải thường xuyên ở bệnh viện, lấy cớ thăm mẹ anh, hầu như ngày nào cô gái kia cũng đến. Cô ấy tình cờ đọc được tin nhắn của tôi gửi cho anh và biết số điện thoại của tôi, từ hôm đó ngày nào cô ấy cũng nhắn tin cho tôi với những lời lẻ khiêu khích, cô ấy còn tuyên bố sẻ có anh bằng mọi giá, cô ấy sẽ dùng ảnh hưởng gia đình và bất chấp thủ đoạn. Vì quá bất ngờ và tin nhắn của cô ấy thường đến lúc nữa đêm về sáng (vì anh thường gọi khuya nên tôi không tắt điện thoại ) tôi liên tục bị mất ngủ, tinh thần suy sụp trầm trọng. Khi biết chuyện anh đã gọi cô ấy ra quán cà phê nói với cô ấy là anh yêu tôi và không có gì thay đổi được chuyện đó, bảo cô ấy không được quấy rầy tôi. Nhưng rạng sáng mùng 2 Tết và liên tục mấy ngày sau tôi lại nhận tin nhắn của cô ấy, ngoài những lời khiêu khích cô ấy nói xấu tôi đủ điều, dù được cho là người có học thức (cô ta đã có bằng thạc sĩ) nhưng những lời lẻ của cô ấy thì không người trí thức nào đọc được. Cô ấy chê tôi nghèo không có điều kiện vật chất để kết hôn với anh (anh nói với cô ấy tôi là người vô sản, nhưng anh nhận được ở tôi một tình yêu thật vô giá,và gia đình cô ấy rất giàu), rằng cuộc sống của tôi không phù hợp với anh và hãy buôn tha anh, dù không biết mặt tôi cũng như tên thật của tôi, chưa nói chuyện với tôi lần nào (cô ấy chỉ biết anh gọi tôi là cục vàng của anh). Anh đã nổi giận với cô ấy khi biết cô ấy đã xúc phạm và nói xấu tôi. Giờ thì cô ấy tìm mọi cách nói xấu tôi trước mặt anh, dù rất ngao ngán cô gái đó nhưng anh không thể đuổi cô khỏi bệnh viện (lấy cớ thăm mẹ anh ngày nào cô ta cũng đến) nên đành phải lánh mặt, tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn. Nhưng anh không thể làm thế mãi được vì còn công việc và chăm sóc mẹ. Giờ tôi không biết phải làm sao với cô gái này, tôi rất căng thẳng và suy sụp còn anh thì mệt mỏi.
Mong các bạn khi đọc những dòng này hãy bày cho tôi cách làm sao đễ cô ta đừng khủng bố chúng tôi nữa. Chúng tôi thật sự rất mệt mỏi. Chân thành cảm ơn.
Saobien
|