Thứ bảy, 5/7/2008, 04:30 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Thứ tư, 13/2/2008, 11:00 GMT+7

Tôi đang hoang mang về giới tính của mình

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi 25 tuổi, hiện nay làm việc trong một cơ quan và tương đối tốt. Tôi có người yêu là một cô gái biết yêu thương và chăm sóc cho tôi. Cả hai yêu nhau và tính đến hôn nhân...

Sau một thời gian làm việc trong một công ty, tôi gặp một nhân viên nam, cấp dưới của mình. Vì người đó không có điều kiện nên tôi chấp nhận cho sống chung với tôi... Sau một thời gian sống cùng, tôi đem lòng yêu người con trai đó. Nói thêm, trước đó tôi đã quan hệ đồng giới với người đó có 3 lần, mỗi lần như thế tôi đều có cảm giác như quan hệ với bạn gái mình. Tôi cảm thấy nhớ nhung, cần thiết khi mỗi lần đi công tác, tôi không tìm cảm giác này với người khác. Trong mỗi lần quan hệ, tôi luôn nghĩ người đó là một người con gái. Tôi yêu thương vô cùng, mỗi lần như thế tôi cảm thấy được hạnh phúc và... người đó cũng rất yêu tôi.

Giờ đây, cảm giác yêu bạn gái có vơi đi chút ít. Trong đầu tôi luôn nghĩ về người con trai đang chung sống với mình. Tôi không để ý đến người cùng giới, ngoại trừ người này. Nhiều lúc tôi muốn tìm cảm giác với người cùng giới khác nhưng lại sợ người này buồn vì tôi quá yêu. Mỗi lần tôi đòi hỏi, người đó đều đáp ứng, và như thế diễn ra nhiều lần. Tôi không biết mình đang làm gì, đầu óc suy nghĩ nhiều và buồn phiền, nhiều lúc không muốn nhưng lại không kiềm chế được. Tôi xin lời góp ý chân thành từ các bạn. Trân trọng cảm ơn và chia sẻ.

Quốc Cường

 
Các ý kiến cùng chủ đề (45)
1. Suy nghĩ lại (6/6/2008)
Bạn hãy suy nghĩ lại xem có phải đó là do lỗi của người bạn đó chứ không phải của riêng một mình bạn. Lúc chưa gặp người đó thì bạn đâu có thế. Có phải do chính người đó cũng muốn quan hệ thế nên mới chiều bạn như thế. Suy nghĩ lại xem có nên sống cách biệt...
2. Bạn đừng buồn lòng nữa (16/5/2008)
sau khi đọc bài viết về niềm tâm sự của bạn,tôi cũng chia sẻ cùng bạn.bạn hãy làm theo những gì mà con tim mình mách bảo đó.bạn nghĩ sao thì làm vậy đi,mặc cho lời phê bình của thiên hạ.mỗi người điều có sự tự do riêng mà,thế giới mình là sự sống mà.hãy sống cho cuộc...
3. Xem lại cảm xúc thực của bạn (12/5/2008)
Theo mình,bạn chưa phải là gay đâu.Mình nghĩ ban đang nhầm lẫn trong chuyện tình cảm.Bạn quan hệ với người đó mà vẫn nghĩ tới bạn gái,chắc hẳn quan hệ đó chỉ là cảm xúc lạ,muốn khám phá tìm hiểu mà thôi.Còn về người ban trai kia,tôi nghi anh ban đó đích thực là gay.Nếu sau một...
4. Đó là hạnh phúc (2/5/2008)
Có thể bạn không phải là gay, điều là cũng không thay đổi gì nhiều. Hãy nghĩ thoáng ra và đặt câu hỏi: Bạn sống vì tình yêu và cảm xúc mà thượng đế đã ban cho mình hay là bạn sống vì những luật lệ không thành văn của nhân gian? Còn nếu bạn là gay (hãy lắng nghe bản thân mình...
5. Có thể anh chàng kia mới là người đồng tính (25/4/2008)
Có htể chính anh chàng kia mới là người đồng tính hoặc bạn là người có hai giới tính. Tốt nhất là bạn nên đến hỏi bác sĩ để có được câu trả lời đúng nhất. Không nên kéo dài tình trạng này quá lâu khi bạn chưa có câu trả lời rõ...
6. Bạn hãy cố gắng lên nhé (5/4/2008)
Chào bạn! Mình là một cô gái và mình không dám đưa ra đánh giá bạn là người như thế nào? Mình sẽ không đánh giá về giới tính của bạn vì mình nghĩ bạn là người phải hiểu nó nhất.Mình chỉ có một câu chuyện muốn kể cho bạn nghe thôi.Mình có một cô bạn gái học...
7. Mình sống cho riêng mình, không phải cho người khác (17/3/2008)
Theo em nghĩ: Anh cần nên xát định tình cảm của mình. Và theo mọi người thì người quan đồng tính sẽ bị kì thị. Người ta quên mọi điều là họ có khi nào đặt trường hợp như mình hay chưa. Và họ không có quyền lên án hay cho nhận xét gì hết không nhửng người đồng tính ai...
8. Cũng cần xác định lại (17/3/2008)
Tôi phản hồi lại bài viết của cậu với tư cách của một người là gay.Tôi nghĩ rằng nếu 1 người không phải là Gay thì khó lòng quan hệ tình dục đồng tính nhiều lần được , trừ khi bị ép buộc vì 1 lý do nào đó.Vì thế, cũng có thể cậu là Bi khi có cùng cảm giác đó...
9. Không ai trách anh được (12/3/2008)
Em thấy chuyện này chẳng có gì là vấn đề cả. Sẽ chẳng ai trách được anh khi anh yêu một người cùng giới, khi anh thực sự yêu, suy nghĩ, quan tâm, chăm sóc cho người ấy. "Yêu", nó không mang giới tính đâu anh, nó chỉ là cảm xúc của con người mà thôi. Sẽ không có chuyện gì hết nếu...
10. Bạn đang tự lừa dối chính mình (11/3/2008)
Tôi nghĩ bạn chắc chắn biết rõ bạn đang muốn gì, vì theo như những gì bạn viết, bạn thật sự có nhu cầu và ham muốn quan hệ với người bạn trai kia của bạn. Không thể tự trách là do bạn xỉn, hay bị người bạn trai kia dụ dỗ mà bạn quan hệ, mà trong lúc đó bạn thật sự nhận thức...
11. Em hiểu đôi chút về anh (1/3/2008)
Em đã đọc được bài viết nay` của anh khi vào diễn đan` của ngoisao.net.Em cũng hiểu đôi chút về những người đồng tính như anh vì bạn em cũng là người đồng tính.Như em đươc biết thì những người đồng tính mới sống được với nhau vì như vậy thì họ mới có cảm...
12. Hãy cứ là chính mình (26/2/2008)
Bài viết này của anh Hoàng Tuấn hơi bị hay......Viết như vậy để khuyên ai thì hày viết nư thế...
1, 2, 3, 4

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp