Thứ tư, 20/8/2008, 19:19 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 19/1/2008, 11:53 GMT+7

Anh hãy suy nghĩ lại

- Thao Cao(ctthanhthao2003@yahoo.com)

Chào anh! Anh có bao giờ tự hỏi chính mình rằng: "anh có mong người vợ của anh quay lại với anh không? Và anh có sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của chị không? Anh có thể để quá khứ qua đi hay khi vợ trở lại với gia đình anh lại có thái độ đay nghiến hay hành hạ vợ anh không? Nhưng theo tôi, không phải dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ như vậy. Nếu vợ của anh biết lỗi và quay lại để sống tốt với gia đình thì hãy cố gắng anh nhé. Anh ơi! Hãy vì con và tha thứ cho lỗi lầm cho vợ của anh. Tôi nghĩ bây giờ cuộc sống của cô ta không dễ dàng và hạnh phúc như vậy đâu (người mẹ nào có thể bỏ được con mình chứ).

 
Các ý kiến cùng chủ đề (10)
1. Anh hãy suy nghĩ lại (19/1/2008)
Chào Anh! Anh có bao giờ tự hỏi chính mình rằng: "anh có mong người vợ của anh quay lại với anh không? Và Anh có sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của chị không? Anh có thể để quá khứ qua đi hay khi vợ trở lại với gia đình anh lại có thái độ đay nghiến hay hành hạ vợ anh không?" Nhưng theo tôi, không...
2. Mong anh sẽ sống tốt hơn (16/1/2008)
Chúc mừng anh.đã vượt qua nỗi đau này em nghỉ rằng đó không phải là điều có thể quên nhanh được nhưng em mong rằng thời gian sẽ giúp anh vượt qua tất cả.để anh có thể tìm đến một hạnh phúc và tương lai tốt đẹp hơn,và hãy...
3. Hãy yêu đời mà sống (16/1/2008)
Tôi cứ nghĩ chí có minh tôi rơi vào hoàn cảnh nay, Mong được chia sẻ với anh Thọ và anh Lâm Quang Lộc. Hoàn cảnh của tôi cũng như các anh, nhưng tôi đã tự nhủ " Đừng gục ngã tôi ơi Đừng gục ngã" . Tôi đã đứng lên, cố gắng làm việc tốt hơn, làm việc thiện, không sa...
4. Tôi chia sẻ cùng anh Thọ (16/1/2008)
Đúng thật sự là rất buồn anh à tôi cũng như anh nhưng anh chỉ mới 1 tuần thôi còn tôi đã 8 tháng rồi anh à những ngày đầu tôi sốc đến nổi không ăn uống nổi và tìm đến rượu bia nhưng rồi sức khỏe xuống sức trầm trọng bè bạn tôi cũng khuyên răn nên làm lại từ đầu...
5. Anh đã có quyết định sáng suốt (15/1/2008)
Anh hay co gang vuot qua kho' khan luc nay` de song that tot hon va` con` phai cham soc cho chau be nua.Nguoi ta thuong noi la giu nguoi o chu khong ai giu nguoi di,the nen anh cung khong can phai thuong tiec nguoi phu nua do.Toi that su kham phuc tinh vi tha cua anh nhung doi luc minh cung can phai cung ran len.Chuc 2 ba con anh se co 1 cuoc song moi that vui...
6. Quên là cách tốt nhất (15/1/2008)
Chúc mừng bạn đã vượt qua được nỗi buồn trong thời gian khó khăn này. Cùng là đàn ông nên mình hiểu cảm giác của bạn. Chịu khó 1 thời gian bạn sẽ vui lại ngay thôi. Không cần lâu đâu 1 vài tháng thôi. Rồi bạn sẽ thấy mọi việc không tệ như ban đầu. Quên hẳn người đó...
7. Cố lên (15/1/2008)
anh làm vậy đúng lắm,tôi nghĩ tính cách mạnh mẽ của đàn ông ở chỗ khi còn đáng để níu kéo thì hãy cố níu kéo,còn ko đáng để mình cao thượng thì họ sẽ cho qua rât nhanh,tuy rằng ko phải ko đau lòng.anh hãy chứng tỏ mình là người mạnh mẽ nhé,vì theo tôi thì phụ nữ đánh...
8. Thời gian sẽ xóa hết vết thương lòng (15/1/2008)
em that su rat vui vi anh da tim lai duoc thang bang trong cuoc...
9. Sống cho phía trước (15/1/2008)
Hữu Thọ! Mong anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho đứa bé. Mình không cần nói thêm. Mong bố con anh dồi dào sức khoẻ - còn ngừơi đàn bà kia ... bỏ...
10. Chúc mừng anh! (15/1/2008)
Chúc mừng anh, hãy sống tốt và làm điều gì cũng suy nghĩ tới con mình trước tiên anh nhé. Em cũng là một người phụ nữ một mình nuôi con nên biết sự khó khăn như thế nào. Nếu muốn có người chia sẽ hãy liên lạc với em qua địa chỉ hoahongtan_1984. Chúc ba con anh sống vui vẻ...
1

Ý kiến của bạn

Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp