Thứ bảy, 26/7/2008, 00:31 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Thứ hai, 28/1/2008, 09:49 GMT+7

Tôi không có cảm giác khi ở bên chồng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi và anh yêu nhau 7 năm. Anh chỉ là người thợ sửa xe bình thường. Tôi khi ấy là một sinh viên, 18 tuổi. Anh bảo bọc lo lắng cho tôi từng tí một. Anh luôn gìn giữ cho tôi. Khi ấy tôi không cảm nhận được tình yêu đó là thiêng liêng và đáng trân trọng...

Năm 25 tuổi, tôi bỏ anh, lấy người con trai khác, vì đơn giản tôi nghĩ một điều, người này có thể làm chồng tôi, anh không giàu hay có bất cứ thứ gì hơn bạn trai cũ tôi.

Năm nay tôi 32 tuổi. Đến tại thời điểm này tôi cũng không hiểu tại sao mình lấy chồng vội vã đến vậy, chỉ tại tính tôi thích gì làm bằng được mà tôi luôn đau khổ. Chồng tôi hiện tại là một người tuyệt vời, anh lo lắng và chăm sóc gia đình, từ khi có baby, tôi không phải thức đêm ngày nào. Anh làm mọi thứ.

Còn tôi, ngày chúng tôi chính thức là vợ chồng, tôi cảm nhận ra rằng, người tôi yêu chính là người tình 8 năm chứ không phải chồng tôi. Nhưng mọi việc đã muộn. Những lúc chúng tôi quan hệ, tôi không cảm xúc, trái tim tôi không ở bên anh. Tôi luôn cố gắng là người vợ người mẹ tốt, nhưng con tim tôi luôn hướng về người yêu cũ.

Tôi biết điều này là tội lỗi, nhưng tôi không biết cách nào để quên người cũ. Người yêu cũ của tôi cũng đã có gia đình, chúng tôi luôn nghĩ về nhau, nhưng chúng tôi luôn cố tránh mặt nhau. Chúng tôi chỉ nghe thông tin về nhau thông qua bạn bè.

Hãy cho tôi lời khuyên bạn nhé!

Thúy Thanh

 
Các ý kiến cùng chủ đề (37)
1. Hãy tỉnh lại sau cơn ác mộng (2/7/2008)
chào bạn ,tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn và tôi cũng hiểu được những gì bạn đang suy nghĩ.Thú thực với bạn tôi cũng là một người chồng không được may mắn như bao ông chồng khác, hay nói cách khác tôi cũng giống như chồng bạn bây giờ.Tuy hàng ngày bên người...
2. Nỗi đau không bao giờ hết (23/6/2008)
Chào chị , đọc những dòng tâm sự của chị , em đã buồn thật nhiều . Em tự trách tại sao nguời ta ko đặt hoàn cảnh của họ và tình cảm của họ khi trách móc chị . Vâng , chúng mình là những người phụ nữ thật yếu đuối ,hoàn cành của em cũng sắp phải lấy một người mà em không...
3. Em hiểu chị vì em cung có hoàn cảnh như chị (10/6/2008)
Chắc tất cả mọi nguời đều cho rằng suy nghĩ của chị em mình là sai.Nhưng yêu một người và sống bên 1 người thực sự là một cực hình,một nỗi đau mà chỉ những người cùng hoàn cảnh như chị em mình mới hiểu được.Có thể những người chồng đều thực lòng yêu thương ta...
4. Đừng đứng núi này trông núi nọ (26/5/2008)
hạnh phúc ko 1 mình mình tạo ra đc.Chị đã lấy chồng và có 1 gia đình hạnh phúc.Chồng chị tốt có trách nhiệm,yêu thương chị chị còn muốn gì nũa chứ.Hay khi chỉ khi chị bị tuột khỏi tay cái hạnh phúc ấy thì chị mới hối tiếc.người yêu cũ của chị cũng đã có gia đình rồi...
5. Đừng mơ mộng nữa (23/5/2008)
Gửi Thuý Thanh! điều làm cho con người luôn cảm thấy thiếu thốn, luôn không bằng lòng với mình đó là lòng tham... Bạn đã có một người chồng tốt, bạn đã có baby ngoan hiền, cuộc sống mà hàng ngàn , hàng triệu người phụ nữ trên trái đất này ao ước được giống như...
6. Hãy tự tạo nên hạnh phúc (9/5/2008)
Em nghĩ là chị đòi hỏi quá nhiều, nên khi ngày xưa yêu người yêu cũ, chị ko cảm nhận đó là hạnh phúc, mà đã lấy chồng để giờ nhìn lại và tiếc nuối 1 thứ hạnh phúc thuộc về quá khứ. Khi yêu thì nên lưạ chọn 1 người thực sự hợp để lấy, nhưng khi có gia...
7. Hãy cố gắng lên (18/4/2008)
Mình rất hiểu tâm trạng của bạn vì mình cũng đã từng trải qua những lúc như thế, hiện tại mình thực sự cũng chưa dứt ra được nên không thể khuyên bạn điều gì tốt nhất cả. Nhưng có một điều muốn nhắn với bạn rằng hãy trân trọng những gì mình đang...
8. Sự thật nên kìm nén lại (9/4/2008)
Chị Thuý à. Tôi là một người đàn ông, chắc tâm trạng khác với chị, nhưng tôi cũng ở trong hoàn cảnh như vậy và không ít đàn ông hay đàn bà đều ở trong hoàn cảnh như vậy. Trên thực tế thì chác gi chi lấy người yêu cũ đã sống hạnh phúc, vì con cá mất là con cá to...
9. Đúng hay sai tùy thuộc vào hoàn cảnh (9/3/2008)
Thân chào chị Thúy, Tôi rất thông cảm với chị. Tôi thấy có những bạn đã viết lên những lời khiến trách chị thay vì đưa ra những lời khuyên. Thật sự mà nói, ngay cả bản thân tôi cũng không biết khuyên chị ra sao vì tôi cũng không hơn gì chị cả. Tôi chỉ muốn chia sẻ với chị...
10. Đồng sàng dị mộng (29/2/2008)
Thuý! Chỉ có những ngươì cùng cảnh thì mới thấu hiểu hết tâm trạng của bạn, Khi ấy mọi người họ cứ cho mình tham lam hay hư đốn. Nhưng thực rằng, tận trong sâu thẳm gơị nên nổi nhớ mêng mông dẫu mình đang thật bình yên nơi bến bờ hạnh phúc. Hãy định tâm nhìn thấy sự...
11. Vượt qua nỗi đau khổ để được sống tốt hơn (28/2/2008)
Đọc qua những lời khuyên của mọi người gửi cho chị, ai cũng lên án cho rằng chị là người tham lam nhưng tôi hiểu một điều, nếu thực sự chị là người như vậy thì chị đã không ray rứt và đau khổ đến thế này. Có thể tôi hiểu được điều chị cảm thấy xót xa...
12. Đừng để cảm xúc nông nổi mù loà dẫn bạn đến vực sâu (24/2/2008)
Thuý Thanh thân mến! Có lẽ bạn là một người phụ nữ may mắn vì có được tình yêu của cả hai người đàn ông. Nhưng mình mong bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để những cảm xúc nông nổi mù loà làm đôi mắt dẫn đường đưa bạn đến vực sâu của cuộc sống....
1, 2, 3, 4

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp