Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business
Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh
Các bạn thân thương. Tôi có một tình huống nho nhỏ mà tôi đang phải đối mặt. Tôi đã gặp cô ấy khi cô ấy vừa chia tay với ban trai cũ.
Lúc đầu, tôi cảm thấy cô ấy là cô gái bình thường như những người bình thường khác. Qua những lần gặp mặt và trò chuyện, tôi cảm nhận được cô ấy chính là một nửa mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Ở bên cô ấy, tôi mới thực sự là chính mình, khác với những người bạn khác giới mà tôi đã từng tiếp xúc trước đây. Và cô ấy cũng chính là mối tình đầu tiên của tôi.
Tôi đã làm những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm dành cho cô ấy, mong cô ấy lúc nào cũng được vui và hạnh phúc. Tôi có thể khẳng định tôi yêu cô ấy nhiều hơn yêu chính bản thân mình.
Nhưng cuộc đời đâu phải là con đường bằng phẳng và dễ đi. Tôi và cô ấy quen được 3 tháng thì tôi ngỏ lời tỏ tình với cô ấy, cô ấy rất vui và xúc động và cô ấy cần thời gian để suy nghĩ. Và sau đó cô ấy đã thành thật với tôi rằng: "Em đã... với người yêu cũ". Và cô ấy đồng ý chia tay nếu tôi đưa ra lời đề nghị đó. Qua những thái độ bất thường của cô ấy, tôi đã đoán trước được phần nào và mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng tôi mong là nó sẽ không xảy ra. Nhưng rồi nó cũng đã đến, tôi thực sự cảm thấy buồn và thất vọng.
Tôi đã cố gắng như vậy để rồi nhận được sự thật phũ phàng như vậy. Nhưng tôi đã chuẩn bị trước và suy nghĩ kỹ rồi nên tôi không cảm thấy buồn nữa, mà trong tôi có cam giác mừng mừng sao đó, và niềm vui nhỏ nhoi lại len lỏi vào nỗi buồn không sao dứt được. Tôi mừng vì người tôi yêu thật lòng với tôi, luôn tin tưởng tôi, không muốn giấu tôi điều gì, tôi vui vì tôi biết trên thế gian này có một người yêu tôi thật lòng. Đã là con người thì ai mà không có một lần lầm lỗi, quan trọng là sau lầm lỗi đó, mình không phải vấp lầm lỗi đó một lần nữa. Qua những lần chia sẽ với cô ấy, tôi cảm nhận được bạn trai cũ đã lợi dụng cô ấy trong vật chất cũng như tinh thần, xem cô ấy như là món hàng, là đồ chơi, khi cần chơi thì lấy ra nâng niu, khi đã chán thì xua đưổi đòi chia tay. Sau khi chia tay bạn trai vẫn liên lạc cho cô ấy, tôi rất tin tưởng cô ấy nhưng không muốn cô ấy gặp lại anh ta nữa vì tôi sợ cô ấy yếu lòng thêm một lần nữa. Có phải như vậy là tôi quá ích kỷ không? Có phải tôi muốn tôi cao thượng trong mắt người khác không? Có phải tôi quá dễ dãi trong tình Yêu không? Phải chăng có lòng thương hại xen lẫn vào quyết định của tôi không? Tính tôi rất thoáng "Đánh người chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại bao giờ". Mong các bạn chia sẻ với tôi về chuyện này.
Chào các bạn, tôi cho rằng các anh nên suy nghĩ phóng thoáng và thấu hiểu phụ nữ hơn chút. Hãy nói về bản chất vật lý và tinh thần thần trong lần quan hệ đầu tiên nhé. Cô gái mỏng manh yếu đuối, chuyện đó lần đầu tiên phải là đau đớn và nếu quá ít kinh nghiệm và thô bạo...
Tôi cũng đang trong trường hợp của ban, Tôi đến với cô ấy và cô ấy đã nói rằng bị cưỡng hiếp, nhưng cảm giác của Tôi ko nghĩ thế. Sau nhiều lần gặng hỏi cô ấy lại thú nhận rằng đã yêu người đó trong hơn 1 năm và chia tay vì người đó phản bội đi lấy người...
Tôi nghĩ rằng chuyện cô ấy ....với bạn trai cũ kô phải là lỗi hay lầm gì cả.Về quan niệm thì chuyện đấy bây giờ là binh thường.Về lý thuyết thì cô ấy yêu và đă yêu hết mình, lỗi duy nhất của cô ấy là yêu kô đúng người. Tôi nghĩ nếu bạn là người thực sự yêu...
Chào bạn. Tôi cũng ở trong hòan cảnh giống bạn gái của bạn.Không phải người con gái nào cũng muốn chuyện đó sảy ra, nhưng khi nó sảy ra rồi thì hối hận cũng không được nữa. Nếu được yêu thì chúng tôi sẽ yêu bằng cả tấm lòng mình. còn nếu cần cái ngàn vàng đó thì...
Tôi cũng ở trường hợp y như bạn vậy,tôi rất thích câu nói của bạn Minh Loan,"Tại sao phải gọi là tha thứ",cô ấy chả làm gì có lỗi với bạn cảm,thậm chí tôi rất mến và quý trọng tính trung thực của cô ấy nữa cơ,liệu có mấy người đủ dũng cảm để nói với...
Tôi cũng gặp trường hợp như bạn, không khác một chút gì kể cả về mặt tình cảm và những diễn biến trong tình cảm. tôi nói không quá. thậm chí có lúc tôi như người say vì yêu cô ta và cái gì đến cũng đã đến như bạn. Tôi đã rất đau buồn, nhiều lúc như tuyệt vọng...
thật sự thì ai cũng mong muốn mình là người đầu tiên của đối phương nhưng có ai hiểu cho con gái. tự hỏi các bạn nam có ai yêu mà không đòi hỏi. rồi lại bảo em hãy chứng minh là có yêu anh không. bạn gái bạn đã thành thật với bạn chứng tỏ cô ấy không muốn lừa dối bạn....
chào anh !tôi nghĩ rằng vấn đề không phải ở chỗ cô ấyđã mất cái ngàn vàng hay không mà là hai người có thật lòng yêu thương nhau hay không?nếu đã thật sự yêu thưong nhau thì những lỗilầm trước kia có thể tha thứ cho nhau. hãy đặt mình vao vi trí của người đó,và ở trường...
chào bạn! tôi đang hỏi bạn thế nào là cái ngàn vàng đấy? danh từ chỉ cái ngàn vàng là từ ngày rất xa xưa rồi nó không cong phù hop trong cuộc sông hiện đại ngày nay nữa, tôi là một đàn ông thuộc lớp người cũng xưa lắm rồi và đã có gia đình từ rất lâu rồi, tuc là đã...
Dear bạn,
Tôi có thể chỉ đáng tuổi em bạn, nhiều khi còn nhỏ hơn nữa, nhưng tôi đã lập gia đình và đang sống hạnh phúc.
Bạn biết không, trước khi đến với nhau tôi đã quan hệ với bạn trai trước, cũng như chồng tôi đã quan hệ với bạn gái trước. Điều đó không...
Tôi rất thông cảm nổi lòng của bạn, nhưng nghĩ lại tôi bạn quá khắc khe với bản thân và cô bạn gái của mình.Khi cô ấy nói lên tất cả sự thật với bạn chứng tỏ cô ấy rất yêu bạn rồi còn gì.Bạn phải cởi mở lòng ra 1 chút bạn sẽ thấy dể chịu hơn.Theo tôi cái ngàn vàng...
Tại sao phải gọi là "tha thứ"? Cô ấy chẳng làm gì sai với bạn cả. Thứ nhất khi trao thân cho người khác, cô ấy chưa quen biết bạn. Cô ấy sống hết mình với tình yêu của mình. Sau khi quen bạn, cô ấy can đảm đối mặt sự thật, chấp nhận chia tay nếu cần. Bạn còn đòi hỏi gì ở...