Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 12/1/2008, 11:06 GMT+7

Vợ tôi si mê nhân tình trẻ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chúng tôi lấy nhau được 6 năm và đã có với nhau một bé gái 27 tháng tuổi rất xinh xắn và dễ thương. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định. Nhưng vợ tôi lại đi ngoại tình. Tình nhân của cô ta là một người quen trên mạng ở miền Bắc và nhỏ hơn cô ấy 5 tuổi.

Họ đã hẹn hò với nhau và thường cuyên đi khách sạn ở Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Sài Gòn. Khi tôi phát hiện ra sự việc thì cậu tình nhân kia còn xô sang ghen ngược với tôi và hăm dọa, thách thức tôi. Vì thương con nhỏ, tôi bỏ qua tất cả mong rằng cô ta biết lỗi lầm và làm lại cuộc đời. Mặc cho thiên hạ, cô ta hứa với tô thật nhiều và thật nhiều. Chúng tôi đã có những lần gây gổ, cãi vã và đánh đập. Cô ta hứa với tôi là từ bỏ tất cả và thay đổi số điện thoại. Tôi cũng thay số để tránh sự làm phiền của gã tình nhân kia.

Một tháng trôi qua, tưởng rằng mọi chuyện đã được yên lành. Nào ngờ vào ngày 7/1/2008, người đàn ông kia lại vào liên lạc và vợ tôi lại đi khách sạn với hắn. Khách sạn lại nằm gần nhà tôi nên mọi người nhìn thấy, báo lại cho tôi biết. Tôi không bắt được tại trận nhưng khi tìm và hỏi cô ta thì cô ta lại bỏ trốn cùng anh ta. Sau đó vào Sài Gòn. Cô ta đã đi hơn 4 ngày nay, bỏ lại hai cha con tôi ở nhà sống chết ra sao không cần quan tâm.

Vì công việc tôi phải gửi con cho người bạn những lúc đi làm. Mỗi khi về nhà, con hỏi mẹ đâu mà lòng tôi đau nhói. Nửa đêm con khóc cũng kêu mẹ. Mọi người đều khuyên tôi nên chấm dứt ở đây để nuôi con nhưng trong thâm tâm tôi không muốn con phải thiếu cha hay mẹ. Tôi rất nóng tính và có thể sẽ làm những điều mà mình không bao giờ dám nghĩ đến. Tôi đã bỏ qua cho cô ta nhiều lần để vun vén gia đình được như hôm nay. Tôi biết phả làm sao đây? Tinh thần tôi đang hoảng loạn. Đã 4 ngày rồi, tôi không thể nào ngủ được vì thương con và bực tức. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi thành thật cảm ơn!

Hữu Thọ

 
Các ý kiến cùng chủ đề (100)
1. Tôi rất thông cảm với anh (28/8/2008)
Đọc bài viết của anh tôi cảm thấy anh là một người chồng người cha tốt, và nguyên nhân để vợ anh bỏ theo người tình trẻ chắc không phải do anh. Vợ anh là một người phụ nữ thật tồi tệ. Tôi nói thật với anh là tôi rất rất ghét loại đàn bà có chồng con rồi mà này nọ....
2. Hãy dứt điểm đi anh Thọ à! (25/7/2008)
Anh chịu đựng như thế là quá đủ. Nhân tình của vợ anh cũng có lỗi vì phá gia đình người ta nhưng cái chính là lỗi ở vợ anh, anh hãy kiềm chế đừng làm việc dại dột ảnh hưởng đến con mình. Anh nên cho cháu 1 người mẹ đúng nghĩa, còn người mẹ như vợ anh thì chẳng thà...
3. Anh hãy nghĩ đến con (21/5/2008)
Anh hãy bình tĩnh và nghĩ đến đứa con của anh. Em chắc rằng sau con anh lớn sẽ thương yêu bố, điều đó có phải tuyệt vời lắm sao? nếu bây giờ anh cứ đau khổ, rồi bực tức và anh đã nói mình nóng tính và sẽ không biết làm gì tiếp theo. Lỡ có gì xảy ra có phải đứa bé thơ...
4. Bạn không nên nuối tiếc gì cô ấy nữa (10/5/2008)
Đọc thư của bạn mà mình giận cô ấy quá. Là phụ nữ mà sao cô ấy có thể bỏ đứa con mới hơn hai tuổi của mình để theo người tình được chứ. Lúc đầu bạn đã tha thứ để cho con cái có cha có mẹ điều đó mình nghĩ là bạn đã vô cùng cao cả. Nhưng cô...
5. Mong anh hãy vượt qua (7/5/2008)
anh a! khi đọc những dòng tâm sự của anh em thật sự rất thông cảm với anh. Em chưa có lập gia đình nhưng quả thực nếu ở hoàn cảnh của anh em cũng không biết phải làm thế nào. Có lẽ giờ này em đã ở trong nhà giam rồi. Em không có sự kiên nhẫn như anh khi anh gặp tên khốn đó mà hắn lại...
6. Đâu rồi người vợ hiền (7/5/2008)
Anh chỉ cần bỏ người phụ nữ xấu xa đó đi là được,giờ đây tôi cũng hiểu tình trạng của anh lúc này,anh hãy tim hiểu một người phu nữ khác yêu thương anh va cả con của anh nữa.Vì tôi tin trên đời này ko thiếu những ngươkf phụ nữ...
7. Anh nên bỏ cô ấy càng sớm càng tốt (2/5/2008)
Tôi nghĩ là một người phụ nữ khi đã có gia đình thì nên hết lòng vì gia đình vì con cái. Đó là hạnh phúc cả đời của người con gái. Anh là một người đàn ông rộng lượng. Anh đã làm tất cả để giữ hạnh phúc nhưng không được thì kể cả bây giờ chị quay...
8. Người đàn bà như vậy không tiếc làm gì (24/4/2008)
tôi cũng trong cảnh ngộ như bạn nhưng còn tệ hơn là cô ta cặp bồ với chính bạn thân của tôi . Tôi đã từng tha thứ nhưng tôi nói để bạn hay đàn bà như vậy không thay đổi được đâu nếu bạn quá nhiều lòng vị tha thì cứ việc tha thứ cho cô ta nhưng bạn phải nhớ rằng trong...
9. Anh hay lên từ bỏ chị ta ngay lập tức (20/4/2008)
Chào anh, tôi không biết lời khuyên của tôi có giúp gì cho anh không, nhưng anh hãy đọc anh đã cho chị ấy wá nhiều cơ hội để chi chuộc lại lõi lầm nhưng chị vãn thế bây giờ anh hãy quyết định rứt khoát.Để anh khỏi đau khổ vì chị ta anh hãy nghĩ đến con anh và cuộc sống của anh sau...
10. Hãy bình tâm lại (14/4/2008)
Chào anh! Tôi đọc những dòng tâm sự của anh trên ,tôi cảm thấy hiện tại tâm trí của anh đang rất hỗn loạn và shock .Nhưng anh có thể cho tôi hỏi một số vấn đề không ? Có phải anh là một người chồng tốt thật sự không? một người cha mẫu mực như những lời anh đã viết như trên?...
11. Bỏ ngay lập tức (6/4/2008)
Chào anh ,tôi biết anh giờ rất đau khổ và thương con gái của anh. Nhưng anh thử nghĩ mà xem . Môt người me , người vợ như thế liệu có xứng đáng là vợ hay mẹ của con anh không. Vả lại anh đã tha thư cho cô ây một lần mà cô ấy không chịu sửa hay nói cách khác là không có bản lĩnh...
12. Tôi cũng như anh (5/4/2008)
Chào anh, tôi thật sự cũng từng ở hoàn cảnh của anh. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, gia đình hai bên cũng đã đồng cho mối quan hệ của này. Cách đây 1 năm cô ấy có quen với một người đàn ông đài loan, họ đã quan hệ với nhau trong những lần cô ấy vao sg. Tình cờ , một lần tôi...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp