Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 10/1/2008, 08:03 GMT+7

Anh ấy nghi ngờ sự trong trắng của tôi

Các bạn thân mến! Tôi và chồng tôi cưới sau gần 3 năm yêu nhau, khi đó tôi đã ra trường và đi làm hơn 1 năm, tôi 25 còn anh 30 tuổi. Trong thời gian yêu nhau dù có rất nhiều cơ hội nhưng do quan điểm của tôi khá khắt khe trong tình yêu và tôi luôn coi trọng đêm tân hôn của đời mình nên chưa lần nào chúng tôi vượt qua giới hạn.

Và sau khi cưới một thời gian chúng tôi mới qua được " lần đầu tiên" do một bên thì vụng về, một bên thì sợ đau, và tôi biết anh cũng sợ tôi đau nên không miễn cưỡng mà kiên trì chờ đợi.

Rồi đến khi chúng tôi rất muốn có con nên chúng tôi đã cố gắng vượt qua lần ấy và tôi thấy rất đau, vài ngày sau tôi vẫn còn ra một ít máu, tôi có nói với anh chuyện này.
Nhưng đến lần sau thì không còn ra máu nữa, tôi thì biết là vì lần trước màng trinh đã bị rách vì có ra máu rồi. Nhưng anh thì quay ra nghi ngờ tôi một cách vô lý vì cho rằng phải vào sâu hơn thế mới qua màng trinh. Tôi thấy buồn cười và search cho anh đọc một bài viết về màng trinh. Nhưng đọc xong anh vẫn bảo thủ vì ngày xưa anh nghe bạn của anh, những người giờ đây đã có vợ con, và là những người anh cho rằng có " nhiều kinh nghiệm" nên anh tin hơn cả những gì chuyên gia viết, và hơn cả những gì thực tế diễn ra với tôi. Nếu như tôi không có dấu hiệu gì thì anh nghi ngờ đã đành.

Lại một lần nữa anh lại nói về chuyện đó: Anh không nói anh nghi ngờ tôi với ai vì thời gian yêu tôi thì anh biết tôi như thế nào, nhưng anh nói rằng do tôi đi xe đạp nhiều ngày còn học cấp 3 nên bị rách màng trinh. Nhưng làm sao tôi biết trong lòng anh đang nghĩ thế nào. Tôi nói thì anh bảo thủ và nói một câu là: nhưng anh không cảm nhận được. Tôi thì không muốn nói và giải thích gì thêm nữa. Quá thất vọng. Đọc đến đây chắc các bạn rất buồn cười vì sự kém hiểu biết về giới tính và phụ nữ của chồng tôi.

Còn tôi, giờ đây tôi đang rất tổn thương và cảm thấy mình không thể để cả cuộc đời này sống với người bảo thủ và xúc phạm tôi như vậy. Mặc dù tôi đang có bầu nhưng tôi chỉ có thể chịu khổ cực, khó khăn chứ không thể chịu được sự xúc phạm. Tôi tổn thương vì những gì tôi gìn giữ và dành cho anh không những không được trân trọng mà còn bị chà đạp và xúc phạm. Với tôi điều đó rất khó sống và không thể hạnh phúc được.

Tôi đang rất rối bời. Tôi muốn các bạn chia sẻ lời khuyên với tôi, rằng làm sao để cho anh ấy hiểu hay khuyên tôi có nên chia tay lúc này không?

Cảm ơn ngoisao.net và các bạn!

Linh

 
Các ý kiến cùng chủ đề (22)
1. Hãy nhìn thật đúng (27/8/2008)
Đọc bài của em mà anh thật sự bất bình với chồng em, Chồng em là một người thiếu hiểu biết về kiến thức tình dục, tốt nhất em nên tìm cho mình một lối đi đúng đắn, em đừng để sự trong trắng của em dành cho chồng -một người chồng bảo thủ xúc phạm .cuộc sống còn dài và...
2. Tôi xin được chia sẻ cùng bạn (30/5/2008)
Bạn gái thân mến tôi không biết nói gì hơn trong hoàn cảnh của bạn bây giờ, tôi cũng đã như bạn và giơ tôi thấy buồn và luôn cô đơn vì sự ích kỷ đó bạn ạ đàn ông họ nghĩ ai cũng như họ sao. họ đã từng như vậy rồi nên họ luôn luôn nghĩ người khác như...
3. Bạn thật đáng thương (24/4/2008)
Mình thức sự thông cảm với bạn, mình không hiểu tại sao vấn đề về giới tính cho đến tận bây giờ mà nhiều người đàn ông còn ngu muội như thế, chuyện quan hệ lần đầu của phụ nữ không thể nhận biết vào sự chảy máu của màng trinh, màng trinh của phụ nữ có nhiều loại, có...
4. Hãy nói lên cảm nghĩ của bạn (13/4/2008)
Tôi nghĩ bạn nên nói thẳng với anh ấy 1 lần cho rõ ràng.Rằng anh có tin bạn không vì nếu sống mà không tin tưởng nhau nhất là về chuyện đó thì rất khó hạnh phúc .Nếu anh ấy không tin thì bạn hãy nói ra suy nghĩ của mình.còn nếu anh ấy nói rằng tin thì hãy hứa phải chấm dứt chuyện này...
5. Đồng cảm (5/4/2008)
Đọc thư cua bạn, mình cảm thấy xót, xa cho phận đàn bà... Mình hồi xua cũng bị chồng nghi ngờ y như bạn. Chồng mình hơn mình 10 tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong tình trường lắm. Trong thời gian quen nhau, anh luôn tìm mọi cách để chiếm đoạt mình, nhưng mình kiên quyết không cho, vì mình sống rất...
6. Đừng có giải thích (4/4/2008)
Chị biết vì sao em muốn nói như thế không? Vì em cũng giống trường hợp của chị, một lần đau đớn đã trôi qua và bây giờ em đang đau khổ dằn vặt vì bị chồng em nghi ngờ chị ạ. Đau lắm nhưng làm sao mà giải thích được. Em đa tự tử mấy lần rồi vì bị chồng em nói thế....
7. Tôi đồng cảm với bạn (10/3/2008)
Bạn ơi, chuyện của bạn đã khá hơn chưa? Chuyện của tôi cũng gần giống như của bạn nhưng có lẽ bi đát hơn bạn. Lần đầu tiên của tôi cũng không xuất hiện máu, đến 2 lần sau mới xuất hiện một chút nhưng lại vào sát ngày chu kỳ của tôi(ngày chu kỳ của tôi sau đó 2 ngày)...
8. Em tin rồi anh ấy sẽ hiểu mà (17/2/2008)
Chị à! Đọc tâm sự của chị, em thấy thương chị rất nhiều!Chị đã cố gắng giải thích còn anh ấy thì cố tình không hiểu.Nhưng đừng vì vậy mà quyết định chia tay chị a! Ba năm yêu nhau đó là khoảng thời gian 2 người đã trao cho nhau rất nhiều kỉ niệm và niềm hạnh phúc, cũng như...
9. Chồng bạn có thật sự yêu bạn (14/1/2008)
Nói thật sự mình không còn gì khi kết hôn với ông xã vì đã có thời gian chơi bời quá đà. Khi đến với mình anh ấy cũng là người coi trọng sự trinh trắng, coi đó như một khuôn phép đánh giá phẩm hạnh của người con gái. Mình cũng không dám đến quá gần anh cho đến khi anh chạy...
10. Chồng bạn là người có suy nghĩ thủ cựu (13/1/2008)
Tôi không thể nghĩ là giờ đây lại có những người con trai suy nghĩ chậm tiến và thủ cựu như vậy.Chồng bạn là một trong những người đó.Không có hiểu biết khoa học.Với những người thủ cựu như vậy bạn càng cố làm cho anh ta hiểu anh ta càng cố tình hiểu khác đi thôi.Tôi thiết nghĩ...
11. Chồng bạn thật cổ hủ (12/1/2008)
Chào bạn Linh!Tôi là một người còn khá trẻ nên suy nghĩ của tôi có vẻ sẽ rất khác với vợ chồng bạn.Khi đã là vợ chồng thì trong cuộc sống hai người nên chia sẽ với nhau tất cả,nhất là trong tình yêu thì sự cởi mở của hai người sẽ tránh được rất nhiều hiểu lầm,dễ...
12. Rất thông cảm và hiểu những gì bạn nói (12/1/2008)
Chồng của bạn là người không hiểu gì về bạn cả, nếu anh ấy cứ vì một lý do là bạn không còn con gái nữa, thì mình nghĩ bạn nên ly hôn đi. Sống với một người mà không tin tưởng mình, thì mình sống chung còn có ý nghĩa gì...
1, 2

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp