Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 5/1/2008, 08:59 GMT+7

Người yêu tôi có quá nhiều người theo đuổi

Tôi và em yêu nhau cũng được 4 tháng. Vì ở xa nhau nên chúng tôi không được ở bên nhau nhiều, chỉ liên lạc qua điện thoại, tin nhắn và cả nhật ký nữa. Khi bắt đầu yêu tôi, em viết nhật ký về những chuyện xảy ra thường ngày những cảm xúc nhớ nhung không nói lên lời được tâm sự vào đó rồi gửi cho tôi đọc mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

Em nói vì không được ở bên tôi nên em viết để tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà em dành cho tôi và cũng để tôi có thể hiểu em hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đọc những dòng nhật ký đó, càng ngày tôi càng thấy mình yêu em hơn và em quan trọng với tôi như thế nào (em vui tôi cũng vui, em buồn tôi cũng buồn theo...)

Là người con gái hiền lành, dễ thương và xinh đẹp nên cũng có nhiều người theo đuổi. Ở trường có bạn cùng lớp, có những cậu lớp trên thậm chí có cả những cậu kém tuổi. Ở nhà thì có bạn của anh trai thường xuyên đến mời đi chơi cũng như tặng quà. Có nhiều người nhận em làm "em kết nghĩa". Tôi chỉ biết chuyện này qua lời kể của cô em họ cùng trường và qua một số dòng tâm sự mà em viết cho tôi nữa. Nhưng em không hề nói với những người đó rằng em đã có tôi. Đã nhiều lần tôi muốn công khai tình cảm của mình nhưng em luôn ngăn cản vì theo em chưa phải lúc thích hợp. Không muốn làm em buồn nên tôi không cấm chuyện em quen ai và làm bạn với ai, mà nếu tôi có làm thế thì sẽ trở thành người ích kỷ sẽ làm em mất tự do. Nhưng càng ngày những chuyện này càng nhiều lên. Mặc dù em nói chỉ yêu mình tôi nhưng tôi luôn có cảm giác bất an. Chẳng biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này, mong các bạn cho tôi những lời khuyên chân thành!

Bình Hữu

 
Các ý kiến cùng chủ đề (34)
1. Hãy đặt lòng tin đúng chỗ (14/6/2008)
Tôi cũng như bạn vậy, người con gái tôi yêu cũng như người con gái của bạn, cũng có nhiều người vây quanh, nhưng mình nói cho bạn biết, phụ nữ như vậy họ chỉ yêu chính bản thân họ thôi, không có yêu ai khác đâu, có thể bạn vì họ làm cho họ rất nhiều nhưng tôi đảm bảo...
2. Cứ tự tin lên (28/3/2008)
Tôi hiểu cảm giác của bạn. Bất an cũng phải thôi khi quan người mình yêu có quá nhiều chàng trai bám theo. Và chắc rằng bạn lo lắng một ngày nào đó người ấy sẽ quen với cảm giác không có bạn bên cạnh mà thay vào đó là một chàng trai khác thường xuyên đi chơi, tặng quà hay nói chung là...
3. Có phải vì bạn không đủ tự tin (3/3/2008)
Nói thật nha! đọc bài viết của bạn mình cũng hơi thấy chạm tự ái chung với phái nữ đấy! Bạn nè!!! mình thật lòng không hiểu chuyện cũa bạn và cô bạn gái cũa bạn trong cuộc như thế nào,nhưng, đối với mình,khi yêu dù cho mình có đứng trước bao nhiêu cám dổ,hay hàng vạn...
4. Bạn hãy vui lên chứ (16/2/2008)
Bạn được 1 người yêu như của bạn thì bạn phải vui mừng lên vì mình đã chọn ko lầm người. Điều đó thể hiện bạn là người may mắn dc một nguời mà nhìu người mong uoc . Bạn hãy lấy đó làm mục đích phấn đấu cố gắng nhìu trong cuộc sống và wan trọng là phải...
5. Cuộc sống là thế đấy (27/1/2008)
Tôi cũng như anh yêu một người cách mình 300km, 1 năm gặp 3 lần. Cái cảm giác đó tôi đã quá quen thuộc rồi. Người ta cứ nói phải tin nhau phải nghĩ rằng người mình yêu luôn chỉ có một bóng hình duy nhất là mình. Nhưng nói thật là ko thể tin và chẳng bao giờ tin được. Tôi vẫn yêu cô...
6. Bạn nên tự tin và bản lĩnh (24/1/2008)
Mình cũng ở trong hoàn cảnh giống bạn,cũng được 4 tháng yêu nhau rồi. Cô gái của mình khá cá tính,tự tin còn mình thì hơi nhút nhát và hơi thiếu tự tin,điều đó làm mình suy nghĩ nhiều về cách cư xử của bạn gái mình trong tình yêu. Đọc được ý kiến của các bạn trong chủ...
7. Mong rằng cô ấy sẽ hiểu lòng bạn (21/1/2008)
bạn nè. có đôi khi con gái cứ thích như vậy đấy, để được tí gì là có giá trước mắt đàn ông đó mà.mình đã có những thời gian suy nghĩ giống bạn.cuối cùng mình đã phát hiện ra rằng,cô ta chưa chịu công khai tình cảm giữa vì có thể cô ta không muốn những người...
8. Bạn nên thẳng thắn (12/1/2008)
Tôi nghĩ trong tình yêu quan trọng nhất là sự tin tưởng từ 2 phía và sự thành thật với nhau. Khi thành thật với nhau thì sẽ không còn nghi kỵ nữa. Hiện tại bạn đang băn khoăn không hiểu lý do vì sao cô ấy không muốn công khai quan hệ với bạn cho 1 số người. Theo tôi, đã là người yêu, bạn nên...
9. Tình cảm của hai người chưa thực sự sâu sắc (12/1/2008)
Tôi xin có mấy ý kiến như thế này. Tôi nghĩ là tình cảm của bạn và cô ấy chưa thực sự sâu sắc. Con gái thường suy nghĩ là lựa chọn rất kỹ nhưng khi đã quyết định thì lại rất muốn công khai mối quan hệ đó. Tôi lấy ví dụ: khi đã chọn bạn làm người yêu thì cô ấy...
10. Nếu cần hãy dứt khoát, đừng níu kéo một tình yêu 'đối phó' (10/1/2008)
Mình nghĩ cảm giác của bạn đến thời điểm này có thể được mô tả như sau: Bỏ thì thương, vương thì tội. Vấn đề có hai hướng: 1/ Nếu bạn cảm thấy "yêu" đến thời điểm này là mệt mỏi, bất an, và phải đối phó: dứt khoát đi bạn à. 2/ Nếu bạn...
11. Hãy xem xét lại tình cảm của người yêu bạn (8/1/2008)
Đọc tâm sự của bạn tôi rất thông cảm với những lo lắng của bạn. Tôi có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ với bạn như sau: Bạn hãy xem xét lại tình cảm của người yêu bạn xem người yêu bạn đã yêu ban thật lòng hay chưa, theo tôi hiểu người yêu bạn vẫn chưa thực sự yêu bạn hết...
12. Nên công khai mối quan hệ (8/1/2008)
Chào bạn, tôi là 1 người con gái được mọi người nhận xét là xinh đẹp, biết cách đối nhân xử thế. Tôi được nhiều chàng trai theo đuổi và cũng đang có người yêu. Nhưng điểm khác biệt của tôi với bạn gái của bạn là tôi luôn công khai mối quan hệ. Điều này làm...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp