Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 29/12/2007, 09:16 GMT+7

Tôi quan hệ với vợ của chú

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bố mẹ tôi chia tay đã 10 năm, tôi ở với bố nhưng bố tôi chẳng muốn chăm sóc tôi. Bố tôi gửi tôi về Hà Nội ở nhờ một người chú họ nói là tạo điều kiện học tập nhưng một năm chỉ thăm tôi 1-2 lần.

Gia đình chú thím tôi còn một con gái đang đi du học và bà (mẹ của thím). Chú hay đi theo công trình nên tôi phải ở với thím. Nhưng càng ngày tôi lại càng thấy sợ thím, nhưng cử chỉ, ánh mắt, những va chạm thường ngày làm cho suy nghĩ của tôi thật căng thẳng. Những bộ quần áo khêu gợi thực sự làm tôi không cầm được lòng. Tôi phải nén nhiều suy nghĩ để cố gắng học tập.

... Nhưng rồi chuyện đó vẫn xảy ra. Một tối, thím vào phòng tôi hỏi han chuyện học hành, hỏi tôi có người yêu chưa, rồi nâng mặt tôi lên nói : "Đẹp trai thế mà không có người yêu", rồi thím hôn tôi. Tôi hoảng hốt và lại hành động như mơ ngủ. Chuyện đó xảy ra 2 lần nữa... Tôi không thể tập trung học tập, cứ cầm bút tôi lại nghĩ đến thím. Tôi cảm thấy hoang mang quá, nhất là cô bé giúp việc và mẹ thím tôi cũng đã biết. Cứ tối đến tôi lại đi ra đường lang thang đến nửa đêm mới về và lại thức cả đêm.

Tôi không biết phải về đâu: Về với bố hay với mẹ thì tôi phải bỏ dở học hành mà không giải thích được nguyên nhân. Ở lại cũng không được, nếu chú tôi biết chuyện thì thím và tôi sẽ thế nào. Nếu ra ngoài đời sống tự do thì tôi chẳng biết làm gì vì tôi mới 17 tuổi.

Tôi cảm thấy giận mình, những nỗi buồn lại chẳng nói được với ai. Tôi phải làm sao trong những ngày sắp tới. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Tuấn Anh

 
Các ý kiến cùng chủ đề (57)
1. Dũng cảm để vượt qua (15/5/2008)
Chị cảm thấy buồn khi thấy lớp trẻ bây giờ dễ bị cám dỗ, có thể nói là dễ dãi với bản thân quá. Em hãy can đảm lên, phải đối diện với sự thật, chấm dứt nó. Có như vậy em mới còn tương lai, nếu không em sẽ mất tất cả, tự đánh mất mình, sa ngã và không còn con...
2. Hãy tự mình giúp mình (9/5/2008)
Cuộc đời luôn là 1 chuỗi cám dỗ nối nhau, ko cứ phải tâm sự mới thoải mái được, mà hãy biết cái gì là sai và tránh ra. Chị nghĩ em nên nói thẳng với thím, rằng chuyện đó ko thể tiếp tục kéo dài, rằng thím phải xác định rõ đâu là ranh giới của đạo đức, vì...
3. Em hãy về với mẹ nếu có thể (5/5/2008)
Thật ra em cũng là người có 1 phần lỗi đó là em không cứng rắn, không dứt khoát ngay từ đầu. Nếu em có thể về với mẹ ( em lhông nói rõ là hiện tại bố mẹ em ra sao) nhung theo chị em nên về với mẹ và nói thật cho cả bố và mẹ. Tuy nhiên em co quyền yêu cầu họ giữ kín chuyện này để...
4. Là đàn ông con trai bạn phải có bản lĩnh (26/4/2008)
Xin lỗi, đọc thư bạn tôi cam rnhận bạn đang thực rất khổ tâm, mệt mỏi đứng không? Bài vở đã làm bạn mệt rồi mà giờ đây bạn lại bị cuốn vào "tình". 17 tuổi không phải là lớn nhưng cũng không thể nói là trẻ con được nữa. Tôi nghĩ rằng bạn không phải rời khỏi...
5. Thật nực cười (25/4/2008)
Rõ ràng mọi chuyện đều bắt đầu từ bà thím đó. Bà ta là một người quyến rũ mà chồng đang đi công tác xa nên có thể hiểu được nhưng mà dụ dỗ cháu mình thì thật là không tưởng. Bạn cũng có 1 phần lỗi là không dứt khoát. Tốt nhất nên chấm dứt ngay lại trước khi...
6. Không biết phải nói gì (22/4/2008)
Một người thím bằng tuổi mẹ mình mà lại đi làm một việc thật bẩn thỉu như vậy thì ... không còn gì để mà nói nữa. Còn hơn cả cave .... bạn mới 17 tuổi bằng tuổi của em trai tui, vậy mà lại phải đối đầu với một sự việc ngoài khả năng của mình như vậy. Nếu bạn...
7. Không có gì là quá muộn nếu muốn sửa sai (14/4/2008)
Vô tình tôi đọc được dòng tâm sự of bạn ,tôi biết bây giờ bạn đang rất đâu khổ và không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này.Bạn là con trai mà phải mạnh mẽ lên,bạn phải dứt khoát với người thím ,không đươc lặp lại lần nữa,ban ra ngoài thuê nhà và tiếp tục việc...
8. Dù là khó nhưng cũng phải chọn (12/4/2008)
có nhiều chụyên mà ta không thể lường trước nhưng là một người con trai bạn hãy cam dảm nên .Đừng vì sợ lỡ việc học hành ma làm trái lòng vì nếu bạn pải sống trong mặc cảm tội lỗi thì bạn sẽ mãi không thể thanh thản . Còn thím bạn thì ban nên tỏ rõ thái độ của mình , ko...
9. Hãy tự sửa sai đi (7/3/2008)
Liệu bạn nói có đúng sự thật không? Nếu thật tôi xin có vài lời thế này: Ở tuổi của bạn sự việc này thật khó mà trách được bạn. Tôi thì trách người thím của bạn đã bất chấp luân thường đạo lý làm cho một người chưa vững vàng trong suy nghĩa và hành động...
10. Hãy cam đảm em nhé (1/3/2008)
Chị rất hiểu và thông cảm cho em, Hãy cam đảm và quên đi tất cả Và hãy trở về nhà sống cùng Mẹ, Và không được quên việc học hành của em đấy nhé.Tương lai của em hãy còn ở phía trước, Chúc em thành công và học tập...
11. Vượt qua chính bản thân mình (27/2/2008)
tôi nghĩ rằng bạn cũng có lỗi trong việc này, bạn ko thoát khỏi sự quyến rũ cố ý của thím bạn.Điều quan trọng là bạn đã nhận ra điều đó.Lúc này bạn hãy thể hiện bằng những việc làm cụ thể để cứu vãn mọi thứ.Bạn hãy rời khỏi nhà thím bạn, bạn có thể thuê...
12. Cố gắng lên bạn nhé (23/1/2008)
Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với thím một lần để giải quyết tất cả, tôi nghĩ khi nghe được những lời mà bạn viết ở đây thì thím bạn sẽ không như thế nữa. Hãy nói với thím tất cả là sai trái, hãy ngừng lại khi còn chưa quá muộn. Và hãy tha thứ cho thím bạn nhé. Chúc...
1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp