|
Tôi yêu phải 'cave' nam
Tôi người Nam Định và vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 2006. Tôi quen anh qua internet từ tháng 9/2007. Nhưng lúc nào anh cũng kêu bận rộn nên chỉ thi thoảng chúng tôi mới trò chuyện qua điện thoại và chat cùng nhau.
Qua các cuộc nói chuyện, tôi biết ba mẹ anh cũng là người gốc Nam Định và đã vào Sài Gòn từ những năm 1954 theo chế độ cũ và hiện tại ba mẹ anh đã mất, anh sống một mình, hàng ngày anh đều thắp hương cho ba mẹ mình. Và cũng qua các cuộc nói chuyện anh tỏ ra quý mến tôi, tôi cũng vậy. Tôi có lên nhà anh ở quận 1 chơi một lần. Tại đây anh đã nói yêu tôi. Nhưng tôi biết anh quá giàu, lại tương đối thành đạt nên tôi mặc cảm đã tính chuyện rời xa anh mà không được.
Rồi ngày 20/12 tôi lại lên nhà anh chơi tiếp (vì tôi ở Gò Vấp khá xa, anh thì bận rộn nên anh nói tôi lên nhà anh). Chúng tôi nói chuyện rồi hờn dỗi nhau, rồi anh đòi chuyện đó và rồi nó cũng xảy ra. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại tích trữ bao cao su từ trước. Chuyện xảy ra rồi anh nói tôi vẫn nhớ đến người cũ, không cảm xúc, rằng hai đứa không hợp nhau... Trước khi đến với anh tôi đã không còn là con gái, chính vì vậy tôi rất căng thẳng, lo lắng và mệt mỏi. Sáng ngày 21 do tâm lý hoảng loạn tôi gọi điện cho anh nhiều lần, anh lại đay nghiến và nói bóng gió là sẽ không tiếp tục quan hệ tình cảm với tôi nữa.
Cũng xin nói là mấy lần đi với tôi anh đều lấy tiền của tôi để đổ xăng xe và mua thức ăn đêm. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ nên quyết định nên nhà anh để nói chuyện phải trái với anh. Tại đây tôi gặp anh đang đi với một người con gái khác. Anh nói đó là bạn gái anh rồi túm tóc đẩy tôi ra ngoài đường, tôi lại đòi vô nhà, anh lại đánh, tát... rồi xỉ nhục tôi bằng mọi thứ ngôn ngữ bẩn thỉu nhất. Rồi anh gọi điện cho công an khu vực đến đưa tôi về đồn, nói tôi đến quấy rối anh. Tôi phải về đồn để giải quyết.
Rồi tôi bất ngờ tìm hiểu được thực ra anh đã quan hệ với rất nhiều đàn bà cùng một lúc, thậm chi cả những bà sồn sồn để bòn mót tiền của họ, sau đó anh ruồng bỏ họ, nếu ai đến để nói chuyện anh lại lôi ra đánh đập và nói rằng anh đã từng đi tù vì giết người...
Anh thành đạt, anh giàu có, anh đẹp trai. Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại làm cái việc đốn mạt đó. Hàng xóm của anh nói anh là cave đực....Giờ tôi rất hoảng loạn, có ai có thể chia xẻ với tôi được không? Tôi rất cần sự giúp đỡ tinh thần của mọi người.
Mai Lụa
|