Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 15/12/2007, 10:49 GMT+7

Tôi đang ở bước đường cùng khi em nghiện nặng

Tôi và em gặp và yêu nhau chỉ trong vòng 1 tháng và sau đó, tôi phát hiện ra em nghiện ma túy rất nặng, 3 năm nay không dám về nhà. Mỗi lần em chích thuốc là người lịm đi, tôi thực sự lo lắng vì chưa bao giờ chứng kiến và biết đến ma túy là gì.

Kể từ khi biết chuyện của em, tôi dã nghiên cưu và tập trung vào việc cai nghiện cho em và tôi yêu và thương em lắm. Vì tình yêu của tôi dành cho em chân thành nên em chấp nhận để tôi đưa đi xét nghiệm máu, thật mừng là em không sao, không bị nhiễm AIDS. Em cũng mừng lắm và đồng ý để tôi đưa em đi cai nghiện. Chúng tôi về nhà em và vì có động lực nên em cai nghiện thật nhau và không như không còn vấn đề gì nữa. 6 tháng trời, tôi luôn bên em và em cũng rất hạnh phúc. Tôi đã vay mượn một số tiền lớn để lo cho em. Sau 6 tháng, em đã bình thường trở lại và tôi bắt đầu xin việc làm trước, dự định hoặc là xin cho em một công việc tạm thời hoặc em ở nhà lo chuyện cơm nước.

Nhưng thật không ngờ, chỉ 3 ngày sau khi tôi đi làm, em cũng đi luôn. Em gặp lại một óố bạn bè cũ và tái nghiện. Tôi phải bỏ việc đi tìm em, lần này em bảo rằng sẽ không về nữa vì ma túy đã ngấm vào em và không thể quay trở lại. Thương em, tôi đã to tiếng và bắt em phải về nhà, rồi về nhà được 3 hôm, em lại biệt tăm... Rồi tôi đã về nhà em thuyết phục bố mẹ em đưa em vào trại cai nghiện. Tôi đã nhờ người bắt em vào trại. Từ ngày em bỏ tôi đi đến ngày em vào trung tâm là 2 tháng, trong thời gian đó, tôi tốn không biết bao nhiêu tiền mà toàn tiền đi vay mượn vì nhà em nghèo lắm.

Ban đầu mới vào trại em hận tôi lắm, nhưng giờ khi đã gần 1 năm rồi em không hận nữa và nhận ra đó là con đường duy nhất giúp em thoát khỏi ma túy. Tôi đã vào thăm em 4 lần và lần nào em cũng khóc và bảo cho em ra ngoài, một lần vì quá thương em tôi đã hứa sau 1 năm anh sẽ xin cho em ra, nhưng đó chỉ là lời hứa thôi còn tôi không chắc sẽ thực hiện được.

Trong em bây giờ, tận sâu thẳm, tôi biết em rất cần tôi lúc này, tôi biết em trong đó rất khổ, chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau. Em nói rằng những ngày tháng chơi bời giờ đã tàn phá hết con người em rồi. Em chỉ muốn được ở gần bố mẹ lúc tuổi già ốm yếu với quãng đời nhỏ nhoi của em vì em đã mang nhiều bệnh tật trong người. Tôi không biết trong quãng thời gian 2 tháng em bỏ tôi đi biệt tăm, em đã mắc thêm bệnh gì chưa và trong trại cai nghiện thì ra sao. Tôi biết khi yêu em là phải chống chọi với tệ nạn lớn nhá của loài người: ma túy. Nhưng tôi quá thương em và muốn giúp em.

Nhưng bây giờ tôi đang nợ nần chồng chất, không biết khi nào mới trả nổi, tôi trở thành người lang thang không dám về nhà, còn em thì không biết chuyện nợ nần của tôi. Bây giờ tôi không cả có tiền để đến thăm em nữa. Nhất tội, nhì nợ các bạn ạ. Tôi không biết phải almf sao, công việc thì không ổn định, chỉ đủ tiền ăn. Thương em nhưng giờ đây tôi không còn đủ sức lo cho em nữa, thật lòng tôi thấy sức mình đã kiệt, những chỗ có thể vay mượn được thì tôi đã vay hết rồi, trong khi em đang cần tôi. Tôi đã cố gắng nhiều lắm nhưng tìm được việc gì để kiếm được nhiều tiền, làm những việc phi pháp thì tôi không thể. Thương em, tôi đã đánh mất hầu như là tất cả những mối quan hệ bạn bè của mình. Tôi cũng không dám về nhà vì mọi người trong gia đình phản đối kịch liệt mối quan hệ của tôi và em. Nhưng nếu bỏ em thì tôi không thể. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi đang mịt mù quá, hãy chỉ bảo cho tôi đường đi tiếp theo để tôi vượt qua thời gian cơ cực này. Xin chân thành cảm ơn các bạn

Quang Dũng

 
Các ý kiến cùng chủ đề (31)
1. Ai cũng có mặt tốt và xấu (28/4/2008)
Em cũng nghiện và em mong người yêu anh đọc đc những dòng của anh để suy nghĩ lại .Em nghĩ trả trách đc chi , trách cuộc sống đã đẩy chi đến với điều đó .Chúc chị sẽ làm đc những điều mà ko phải ai cũng lam dc vi chi 1 người luôn ở bên cạnh chị trong mọi hoàn...
2. Hãy xem xét vấn đề một cách thấu đáo (17/3/2008)
Bạn quả là một người dàn ông chân tình và tốt bụng nên nhất định trong cuộc sống bạn sẽ gặp nhiều may nắm và hạnh phúc.Tuy nhiên, đối với một người nghiện nặng như bạn gái của bạn thì khó có thể từ bỏ được ma tuý. Theo cảm nhận của tôi, bạn gái của bạn là...
3. Hãy giúp đỡ cô ấy (2/3/2008)
đọc được bài viết của bạn tôi thật sự cảm thấy khâm phục và muốn chia sẻ với bạn . bạn ơi ,bạn hãy tiếp tục làm theo những điều mà từ trước tới giờ bạn cho là đúng nhé. có thể là ma túy có sự cám dỗ rất lớn với bạn gái của bạn nói riêng và với giới...
4. Ngày mới tốt đẹp (3/1/2008)
Bạn là người đàn ông thật cam đảm. Mình chỉ muốn chúc cho bạn đủ nghị lực niềm tin và can đảm hơn nữa để ở bên cô ấy, giúp đỡ cô ấy trong những ngày khó khăn này. Chúc bạn và cô ấy thành...
5. Bạn là người đàn ông tuyệt vời! (2/1/2008)
đọc xong bài viết của bạn tôi thật sự cảm phục bạn! bạn có trái tim bao dung và sống hết mình vì tình yêu ,đó là điều mà trong giới trẻ hiện nay là rất khan hiếm. nếu tôi là 1 người con gái thì tôi thật sự ghen tị với bạn gái kia vì cô ấy đã có 1 người yêu tuyệt...
6. Hãy suy nghĩ sáng suốt (29/12/2007)
Khi đọc câu chuyện của anh tôi thưc sự thấy lạ bởi sự nhiệt tình thái quá của anh.Tôi vốn không phải là con người thực dụng xong tôi thấy anh thật không tỉnh táo.Nếu thực sự chị ấy yêu anh thực sự và co y trí thì chị ý đã cai nghiện được ngay lúc đầu nhưng đằng này tôi...
7. Đàn bà đã đam mê cái gì thì khó mà rũ bỏ nó (20/12/2007)
Tôi rất cảm thông và nể phục bạn. Trái tim thật bao dung và rộng lượng. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì lại khác. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Trường hợp của bạn thì người con gái này không những không thể xây mà còn phá. Quá khứ không có tội, vấn đề là...
8. Gửi tới anh những lời cảm phục (20/12/2007)
chào anh! tôi là TRung , quả thật tôi không thể ngờ giữa cuộc sống đầy bon chen , vụ lợi này mà vẫn còn những người đàn ông bao dung , độ lượng, dám sống hết mình vì tình yêu như anh! có thể anh cho rằng tôi là kẻ ba hoa khoác lác nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn , tôi lấy làm tiếc vì...
9. Dù yêu mấy tôi cũng không dám mang hạnh phúc ra đánh bạc như vậy (19/12/2007)
Tôi đã doc câu chuyện tình của bạn . thật hết sức cảm động và đáng thương . bạn vô cùng cao thượng va có tình yêu chân thành . Nhưng tôi cũng là người từng có những người thân mắc nghiện , và đã chứng kiến rât nhiều cảnh ngộ và tôi đã thấy được 90% những...
10. Mình cũng gần giống bạn, nhưng... (17/12/2007)
Qua câu chuyện mình hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, vì mình cũng là một người như thế, mình giống bạn ở chổ mình cũng yêu cô ấy như bạn, va vì thế mà giờ mình cung nợ nần như bạn, nhưng hơn tất cả mình mong bạn hãy cố gắng vì người mình yêu thương, vì có câu: " bạn...
11. May mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn (17/12/2007)
mình đã đọc câu chuyện của bạn,Mình rất hiểu nỗi khổ của bạn.Mình ko biết khuyên gì cho ban, chỉ mong bạn hãy cố gắng vượt qua thời gian này, Mình tin rằng bạn gái của bạn sẽ hiểu được những gì bạn đang hy sinh vì cô ấy,chúc bạn gặp nhiều may mắn trên con đường mà bạn...
12. Anh là người đáng thương (17/12/2007)
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi có cảm giác mình đang xem một bộ phim tâm lý xã hội của Hàn Quốc. Anh thật cao thượng, anh thật tốt bụng, tôi cũng đã từng yêu và đã xây dựng gia đình nhưng tôi không thể hiểu nổi tình cảm của anh, mới chỉ yêu người con gái đó có 1 tháng...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp