Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 13/12/2007, 15:55 GMT+7

Tôi day dứt vì lừa dối anh chuyện trinh tiết

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là câu chuyện mà có lẽ không ai có thể nghĩ được nhưng đó lại là câu chuyện về bản thân tôi. Cho đến bây giờ vẫn cảm thấy áy náy và hối hận vô cùng. Tôi chẳng biết phải làm sao để cho cõi lòng được thanh thản.

Chuyện là mấy năm trước, trước khi tôi cưới T., tôi đã có một mối tình thật đẹp với Q.(một kỹ sư công trường). Hai chúng tôi yêu nhau chừng hơn nửa năm, thì tôi đã trao cho Q tất cả cái quý của đời con gái. Những tưởng hai đứa sẽ nên vợ nên chồng, nhưng ở đời có ai học được chữ ngờ. Q. đã bỏ rơi tôi để chạy theo một bóng hồng khác. Tôi dường như gục ngã bởi sự chán nản và tuyệt vọng. Đúng lúc đó T. (chồng tôi bây giờ) đã đến và làm điểm tựa cho cuộc đời tôi.

T. yêu tôi chân thành, anh chăm sóc tôi tùng ly từng tý một. Anh không vồ vập, không đòi hỏi ở tôi những vấn đề sinh lý tầm thường. Ban đầu còn mặc cảm vì mình không còn là "con gái", nhưng trước tình cảm mãnh liệt của anh tôi gục ngã và hai đứa quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng khổ nỗi T. là một người hơi "phong kiến". Trong các câu chuyện của anh tôi cảm nhận được anh là người rất coi trọng ái "ngàn vàng" của người con gái. Chính vì vậy mà tôi sợ vô cùng, sợ anh phát hiện "bí mật" của mình, sợ anh cũng sẽ bỏ rơi tôi như người tình trước.

Dù đang lạc vào mê cung của nỗi lo sợ nhưng trước tình yêu của anh tôi lại bị khuất phục. Chúng tôi quyết định làm đám cưới. Cùng với đó tôi cũng tìm mọi cách nhằm che đậy sự "khiếm khuyết" của mình. Một hôm tôi tình cờ đọc trên một tờ báo nói về một vài phụ nữ lợi dụng kỳ "nguyệt san" của mình nhằm che đậy việc mất trinh tiết. Như người chết đuối vớ được cọc tôi làm theo những gì mình đã học được. Tính ngày, tính tháng tôi cố ép anh đẩy ngày đám cưới gần "ngày của tôi" để thực hiện ý đồ. Anh chiều! Đêm tân hôn đến nhưng vẫn chưa phải là "ngày của tôi". Tôi lại kiếm cớ thoái thác chuyện "chăn gối" với lý do chuẩn bị đám cưới mệt nhọc. Anh lại chờ đợi mà chẳng đòi hỏi nhiều.

Và rồi đêm tân hôn thật sự của vợ chồng tôi cũng đến. Anh nồng nàn trong hơi men tình ái còn tôi lại lo lắng phập phồng. Tôi chỉ sợ... Sáng dậy anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười hài lòng. Tôi thầm nhủ mình đã thành công...

Nhiều lúc tôi nghĩ thầm và tự khâm phục bản thân vì khả năng sắp đặt hoàn hảo của mình để níu giữ hạnh phúc đích thực. Giờ đây đứa con đầu lòng của tôi đã hơn 1 tuổi. Nhưng mỗi khi nghe chồng bình phẩm về những cô gái trên TV hay ở ngoài đường rằng cô này thế nọ, rằng cô này thế kia, rồi lại... "mất hết"! Những lúc như vậy tự trong đáy lòng mình tôi thấy sự hối hận. Hối hận vì sự sắp đặt hoàn hảo, hối hận vì lừa dối.

Mải suy nghĩ lung tung nhiều lúc tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi không biết phải làm sao? Xin hãy giúp tôi!

Cao Tiếp

 
Các ý kiến cùng chủ đề (44)
1. Chưa hẳn nói ra là tốt (15/7/2008)
Trong cuộc sống gia đình có những điều chưa hẳn nói thật là tốt, sự che đậy để giữ gìn hạnh phúc gia đình của bạn theo tôi là rất đúng.Vì có những điều khi nói thật ra thì gia đình xáo trộn hạnh phúc lung lay thì chẳng thà ko nói còn tốt hơn.Là đàn ông tôi biết nếu phơi...
2. Có lẽ không nên nói ra chị à (4/6/2008)
Chị đã may mắn có một người chồng hết mực yêu thương chị, gia đình chị đang hạnh phúc, vì thế chị hãy giữ gìn và trrân trọng hạnh phúc ấy. Có những chuyện không nên nói ra, không phải là lừa dối, nhưng em nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Đàn ông vốn ích kỷ, mà chồng chị...
3. Quên quá khứ đi và sống hạnh phúc (17/5/2008)
Bạn hãy quên chuyện quá khứ đi nó đã qua rồi, chồng bạn không để ý nữa thì thôi,chuyện ấy quan trọng thật nhưng việc sống với nhau như thế nào còn quan trọng hơn bạn ạ,nhiều người khi sống gần họ do những đức tính hy sinh cao thượng và sự tôn trọng nhân nhượng lẩn nhau đã...
4. Đừng ở không mà suy nghĩ vớ vẩn (15/5/2008)
Chào bạn. Khi đọc qua vài dòng tâm sự và trăn trở của bạn, tôi cảm thấy bạn là người phụ nữ yếu đuối. Trời đã ban cho bạn một người chồng tuyệt vời như vậy, tôi nghĩ bạn nên cảm thấy hạnh phúc và may mắn, và hãy tận hưởng niềm hạnh phúc ấy. Và bên cạnh đó,...
5. Thật khó hiểu (2/5/2008)
Thật là vô cùng khó hiểu khi mà chị lại có thể lừa dối chồng 1 thời gian dài như vậy.Và càng khó hiểu hơn khi có nhiều người lại đồng tình với chị;họ ko nghĩ họ sẽ ra sao nếu ở vào hoàn cảnh của chồng chị sao?Tất nhiên quá khứ đã là quá khứ;nhưng việc lừa dối người...
6. Chị đừng quá bận tâm (13/4/2008)
Em nghĩ bây giờ chị hãy sống tốt ,làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ ,người mẹ ,như thế là đủ.Quá khứ đau buồn đó nhớ lại làm gì chứ ,hãy quên nó đi ,ở đời ai chả mắc sai lầm hả chị ,hãy quên đi, dù đó là những việc làm không đúng nhưng em vẫn cảm nhận...
7. Tôi xin lỗi vì là đàn ông (11/4/2008)
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy thương quá, thương cho bạn thương cho chính tôi, . vì sao tôi lại thương toi? bời vì làm kiếp trai như tôi không phải chi một cô gái đã hiến dâng cho tôi tình yêu và cái ngàn vang kia. tôi yêu phụ nữ, toi tôn trọng họ, tôi luôn chiếm đoạt họ, tôi ân...
8. Bạn hãy quên đi và vui sống (9/4/2008)
Đọc câu chuyện của bạn tôi thấy sao bạn lại giống tôi đến vậy. Tôi cũng đã từng như vậy, tôi cũng đã chọn đúng vào ngày đó để cho anh ... Anh đã tin tưởng tôi tuyệt đối và chúng tôi làm đám cưới. Bây giờ tôi cũng có một cậu nhóc hon 1 tuổi xinh xắn. Tôi cũng...
9. Hãy cố gắng sống tốt (3/4/2008)
Chị đã sống và đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời rồi đừng tự làm mình phải đau khổ thêm nữa.Cái gì nó đã trôi vào quá khứ rồi thì hãy cứ để cho nó ngủ yên đi đừng cố đánh thức nó dậy nữa.Bởi khi nó tỉnh dậy cả...
10. Chị đã làm rất tốt (2/4/2008)
Chị hãy yên tâm, chị đã làm rất tốt. Chị là người rất dũng cảm. Sự thật không phải bao giờ cũng đúng. Và, chị đã làm đúng. Tôi cũng là một người con trai trọng truyền thống, nên tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi chị tiết lộ sự thật với chồng của...
11. Không sao, bạn đã làm đúng (7/3/2008)
Bạn không sai đâu việc đó chỉ có mình bạn và người bạn trai trước của bạn biết mà thôi. Đó không phải là lừa dối mà chỉ đơn giản là sự che đậy để giữ gìn hạnh phúc. Nếu bạn không muốn lừa đối chồng mình thì hày nói cho anh ấy biết đi. Để rồi xem cuộc...
12. Nên chôn luôn để giữ hạnh phúc gia đình (22/2/2008)
Chào chị! Theo ý kiến của tôi,tuổi trẻ thì thường bồng bột, không ai là không có lầm lỗi, nếu như chị cảm thấy có lỗi với chồng,thì nên cố gắng bù đắp cho chồng bằng hạnh phúc thật sự của mình vì chị đã là 1 người mẹ của đứa con của chồng. Nên tạo dựng hạnh...
1, 2, 3, 4

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp