Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ hai, 10/12/2007, 15:46 GMT+7

Tôi bị vô sinh nhưng vợ lại có thai

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tâm trí tôi bây giờ đang có một cuộc chiến thực sự, cuộc chiến giữa lòng vị tha và sự ích kỷ.

Tôi lấy vợ đã được 7 năm, là con trưởng trong gia đình nên bố mẹ rất mong vợ chồng tôi sớm có đứa cháu cho ông bà bế bồng, vợ chồng tôi cũng rất muốn có con cho vui của vui nhà nhưng mãi mà vẫn chưa thấy. Chúng tôi đi khám và biết được tôi bị vô sinh. Quá thất vọng và thương vợ tôi chỉ còn cách bù đắp sự “khiếm khuyết” của mình bằng tình yêu và vật chất. Chúng tôi có tất cả chỉ thiếu duy nhất là một đứa con.

Vì không muốn mọi người trong gia đình nhất là mẹ tôi phải buồn và lo lắng nên tôi đã giấu không nói ra. Vì thế đã bao lần mẹ tôi giục nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua và trả lời rằng “Chúng con chưa muốn sinh vào lúc này vì cả hai vợ chồng còn trẻ nên muốn tập trung cho sự nghiệp”. Sau những lần nhìn vợ khóc tôi chỉ còn biết lao đầu vào làm việc để vun đắp thật tốt cho cái gia đình “neo người” của mình. Vào đúng lúc công việc và nghị lực sống đang giúp tôi dần đứng dậy thì tôi nhận được được cái tin mà nó đã làm tôi hoàn toàn gục ngã: Vợ tôi có thai.

Tôi biết chắc rằng cái thai đó không phải của mình. Cay đắng, nhục nhã đã bao lần tôi tôi định đuổi cô vợ hư hỏng ra khỏi nhà. Nhưng khi nhìn những dòng nước mắt, những lời van xin, giải thích cho một phút nông nổi và nhất là nghĩ tới cái cảnh người phụ nữ tôi rất mực yêu thương bụng mang dạ chửa phải lang thang tôi đã cố ghìm lòng và nghĩ rằng khi nào cô ấy sinh xong thì cho cô ấy đi cũng chưa muộn và như thế cũng là trọn nghĩa vợ chồng.

Khi cô ấy sinh xong, nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của vợ, ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ mới lọt lòng và nhất là cảch mẹ tôi lúc nào cũng kè kè cạnh thằng bé. Tôi biết bà đang rất vui nên tôi không còn lòng dạ nào thực hiện cái ý định của mình nữa.

Bây giờ đứa trẻ đã dần cứng cáp nhưng trong lòng tôi đang run rẩy, đang giằng xé. Chẳng lẽ tôi lại là “tò vò nuôi nhện”. Nhưng không có mẹ con cô ấy thì cuộc sống của tôi liệu có tốt hơn. Tôi đang rối trí hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết phải làm thế nào, tôi phải làm sao đây?

Duy Thành

 
Các ý kiến cùng chủ đề (118)
1. Nếu anh là chị ấy anh sẽ cần điều gì? (21/7/2008)
Nếu anh là chị ấy anh sẽ làm thế nào? Anh có mong chi ấy tha thứ ko? Chắc là có phải ko? Phụ nữ rất dễ tha thứ cho đàn ông,vậy đàn ông tại sao ko thể làm như vậy?. Giả dụ như người bị vô sinh là chị ấy,anh có chắc là mình sẽ không đi kiếm đứa con ở ngoài không? Cho nên tôi nghĩ...
2. Nên hay không chuyện tha thứ (17/7/2008)
Thực ra em nghĩ chuyện anh tha thứ hay không 0 quan trọng. Quan trọng là anh sẽ như thế nào sau khi đã quyết định Nếu quyết định không tha thứ, anh có bị tình cảm dày xé khi không cho vợ anh và đứa trẻ một cơ hội, giành đi niềm hy vọng của mẹ anh, và còn nhiều người liên quan phải chịu đau...
3. Cái khát khao làm mẹ không thể bao biện được (9/7/2008)
Đọc xong bài của anh Duy Thành, tôi cũng chỉ hi vọng anh có được quyết định đúng đắn, để sau này không phải hối hận về những hành động của mình. Còn phạm trù đúng - sai thuộc về nhận định và hoàn cảnh của mỗi người. Ở đây chỉ có thể đề cao sự vị tha của...
4. Cuộc sống cần lắm những tấm lòng nhân hậu (23/6/2008)
Anh Duy Thành thân mến, Đọc thư của anh mà tôi rơi nước mắt vì tôi hiểu anh là một người chồng tốt, một con người nhân hậu. Qua những lời chia sẻ của anh, tôi biết anh sẽ làm được điều cao thượng đó là tha thứ cho người vợ của mình, vì trong anh còn có tình thương với...
5. Hãy vì mọi người (18/6/2008)
Nếu anh chia tay chị ấy thì anh thật ngốc ...là phụ nữ khi đã lập gia đình ai chả mong muốn được làm Mẹ . cái khao khát cháy bỏng đó chỉ có phụ nữ mới cảm nhận được . vợ anh Chị ấy đang vì bố mẹ anh , chẳng lẽ anh không hiểu được điều đó nhìn mọi người đang...
6. Tha thứ vẫn hơn (11/6/2008)
Nếu như ai trong hoàn cảnh này thì hẳn là rất khó kiềm chế để tha thứ.Nhưng nếu anh đã phải dằn vặt bản thân lâu như vậy thì có lẽ anh đã có sẵn câu trả lời từ lâu. Đây là gia đình anh,ccuộc sống của anh, không ai co quyền bảo anh phải làm thế nào cả. Những nhận xét gay gắt...
7. Hãy xem con vợ là con của mình (9/6/2008)
Tại sao mọi người lại nặng nề thế nhỉ ? Thuần phong, mỹ tục, đạo đức ... Đó chẳng qua là cái để người ta nói cho hay, cho đẹp. Nhưng cuộc sống đôi khi không thể cứng nhắc theo những gì ông bà ta định ra. Nếu anh là một người đàn ông bình thường mà vợ anh làm chuyện...
8. Đừng quá cảm tình trong việc này (2/5/2008)
Thật khó hiểu sao mọi người lại có thể khuyên anh dễ tha thứ như vậy.Theo tôi đó chỉ là những lời khuyên hời hợt;thiếu chân thành vì họ đã ko thử đặt mình vào vị trí của anh.Trong chuyện này thì tốt nhất anh hãy chia tay vợ theo cách mà anh cho là đúng nhất;tất nhiên cũng đừng quá...
9. Nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận như là số phận (24/4/2008)
theo tôi bạn không nên suy nghĩ nhiều làm gì vì tôi biết bạn đang bối rối.Theo tôi bạn hãy coi đó là số phận chấp nhận nó vì tôi đọc và cảm thấy bạn rất yêu vợ và giầu lòng nhân ái cho nên bạn hãy vui vẻ đừng suy nghĩ nhiều làm gì bạn nên biết hiện tại đó là con bạn...
10. Quan điểm của tôi là không chấp nhận (24/4/2008)
Tôi tin rằng lòng thương, sự vị tha phải được đặt đúng chỗ của nó. Đối với những vấn đề đi ngược lại với đạo đức của xã hội thì không thể chấp nhận được. Vì vậy, phải sửa chữa nó, uốn nắn nó cho đúng. Nhưng có những vấn đề mà không thể...
11. Hãy thương yêu đứa bé (9/4/2008)
Anh Thành mến thật là khó mà hình dung sự chua xót dày vò và đau đớn của anh,nếu anh xua đuổi chị ấy thì anh được cái gì? một gia đình tan nát,mẹ anh đau khổ,mọi người sẽ biết anh là người bất lực.. và vợ anh tủi nhục bơ vơ..Rồi anh sẽ ra sao?.tôi nghỉ cái nào cũng có cái...
12. Hãy đặt trường hợp mình là anh Thành (4/4/2008)
Tôi nói thật,mọi người khuyên nhủ tha thứ sao dễ quá..??Các anh chị làm sao hiểu được cảm giác của anh Thành lúc này..đau đớn và nhục nhã lắm,tôi thật sự xin lỗi anh Thành vì nói thẳng ra như vậy...Mọi người lúc nào cũng nói tha thứ,có mấy ai vào trường hợp như anh...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp