|
Anh xin tôi thời gian để dứt khoát với người tình
Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi con tôi vừa tròn 8 tháng, một lần trong đêm tôi tình cờ đọc được những tin nhắn với nội dung nồng nàn mà anh và người con gái đó trao đổi cho nhau.
Tôi thật sự bị sốc, đau đớn và cứ ngỡ đó là giấc mơ, tới bây giờ khi anh đã thú nhận mọi chuyện nhưng tôi vẫn không thể nào tin đó là sự thật, vì trong mắt tôi và mọi người anh là người chồng, người cha tốt, rất yêu vợ, thương con. Anh chăm sóc tôi và con rất chu đáo.
Từ ngày quen nhau trên giảng đường đại học, rồi ra trường đi làm và cưới nhau cũng trên 10 năm, chúng tôi đã chia sẻ biết bao vui buồn, khó khăn, thất bại. Rồi chúng tôi cũng thành công trong công việc, mua được nhiều tài sản giá trị, rồi con gái ra đời đúng như mong muốn của anh và sự hân hoan của hai bên gia đình.
Anh là người có tài, là con một lại có tính phóng khoáng, thích bù khú. Ngay từ lúc quen nhau tôi đã sớm nhận ra, nhưng thấy anh quá yêu tôi, chiều chuộng tôi nên tôi nghĩ có lẽ khi có gia đình anh sẽ thay đổi. Kết hôn được 3 năm tôi lại thấy anh bắt đầu có thói quen la cà sau giờ làm việc, anh không về nhà ngay mà thích đi nhậu cùng bạn bè, tôi cũng khuyên nhủ, giận hờn nhiều nhưng anh giải thích là vì công việc này nọ, rồi bạn bè khó từ chối. Trong lòng không vui nhưng tôi cũng thông cảm cho anh, anh bảo khi nào có con anh sẽ về nhà sớm. Tôi quyết định có con vì nghĩ đến hạnh phúc gia đình.
Thời gian tôi mang thai và sinh con khổ sở vô cùng, vì bé hành quá, lúc đó anh cũng chăm sóc tôi tốt nhưng thói quen về trễ vẫn còn. Tôi từ một người năng động với công việc nay chỉ biết ngồi nhà lo cho con, buồn vui trong từng bữa ăn giấc ngủ của con, nên tâm tính cũng thay đổi, tôi không quan tâm đến anh nhiều, lại hay cáu kỉnh, giận hờn mỗi khi anh về trễ nhưng trong lòng tôi luôn tin tưởng anh.
Anh đã phản bội tôi, lén lút đi lại với một cô bạn đồng nghiệp. Khi sự việc vỡ lỡ, anh xin lỗi tôi nhưng không xin tha thứ, anh nói lúc đầu là cô ta thích anh, hai người có việc làm hay đi chung, rồi nói chuyện rồi thông cảm, rồi đi nhậu chung rồi quan hệ, anh nói thương cô ta lúc nào cũng không hay.
Tôi không ngờ bao nhiêu tình nghĩa mà chúng tôi đã có với nhau, tôi mang nặng đẻ đau sinh con cho anh. Vậy mà chỉ vì vợ thiếu quan tâm chia sẻ mà anh nỡ hủy hoại tất cả, sau việc đó anh nói với gia đình hai bên là anh đã biết lỗi, anh đã chọn gia đình và đã chia tay với cô gái đó. Gia đình cũng khuyên nhủ nhiều mong tôi vì con còn quá nhỏ mà tha thứ cho anh.
Trong lòng tôi đau đớn quá, không biết nên làm thế nào, tha thứ cho anh thì trong tôi sẽ day dứt mãi, tôi sẽ không thể nào còn có thể tin anh. Nếu sống chung tôi sợ một vài năm sau sẽ lại sinh ra mâu thuẫn, trong khi bây giờ tôi còn trẻ, có thể tự nuôi con, làm lại cuộc đời. Ai hiểu được nỗi đau của người vợ khi chồng thú nhận là yêu người khác, thà là anh nói anh chơi qua đường thì tôi dễ thông cảm hơn đằng này anh xin tôi thời gian để dứt khoát với cô gái kia.
Tôi cảm thấy mình bị tổn thương, bị xúc phạm nặng nề. Tôi đã nói với anh là tôi không thể nào tha thứ, tôi mang con về ở với bố mẹ đẻ. Anh vẫn lui tới thăm con, nhưng tôi tránh gặp mặt anh, tôi sợ bây giờ chỉ vì trách nhiệm gia đình mà anh hy sinh tình yêu của mình, còn tôi vì danh dự gia đình mà hy sinh cuộc đời tôi,chúng tôi không còn tình yêu mà chỉ còn bổn phận. Một gia đình không nền tảng như thế liệu sẽ kéo dài được bao lâu, hay con tôi sẽ lớn lên sẽ oán hận cha me sống với nhau hai mặt. Tôi phải làm gì, mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Vân Ánh
|