Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ hai, 26/11/2007, 09:54 GMT+7

Tôi yêu gái bán dâm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cách đây khoảng hơn 1 tháng, tôi có làm quen và tiếp cận với một cô bé trên mạng internet tên N.. Qua tìm hiểu tôi có biết được thông tin N. kiếm tiền bằng việc bán dâm. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn ngủi ấy, tôi đã có cảm tình với cô bé.

Nhưng tôi cũng phát hiện thêm N. đang sử dụng một loại thuốc kích thích ở dạng ma túy tổng hợp. Vài ngày trước, công việc của tôi gặp một số trục trặc nhỏ nên không bên cạnh N. và tôi đã nói dối cô ấy là tôi ra Hà Nội 1 tuần vì không muốn N. thấy tôi căng thẳng. Sau khi N. biết chuyện đã rất giận tôi và có thái độ xa lánh. Trước đó, N. cũng tránh mặt tôi vài ngày vì cô ấy "cảm thấy không xứng đáng với tình cảm tôi dành cho vì quá khứ, hiện tại của N. không có gì tốt đẹp". Lúc đó tôi rất buồn nhưng vẫn nghĩ sẽ vẫn tiếp tục gặp N..

Trong một buổi sáng tôi đang trên đường đi công tác thì điện thoại reo 2 lần. Nhấc máy thì thấy bạn của N. nói với tôi là cô ấy muốn tôi online. Khi online, N. đã nói yêu tôi - điều mà tôi mong đợi nhất lúc đó. Tôi thực sự muốn được bên cạnh N.. Tôi đã nói với cô ấy rằng hãy dừng lại tất cả để làm lại tất cả và cô ấy nhận lời với tôi. Trong một thời gian ngắn nữa bên nhau tôi nhận ra sự cố gắng rất nhiều của cô ấy. Có những lần thèm cái chất kích thích ấy, N. vẫn cố chịu đựng để bên tôi.

Mọi chuyện tưởng như tốt đẹp thì gia đình tôi lại xảy ra nhiều chuyện làm tôi phải lo. Trong lúc ấy tôi luôn buồn bã trước mặt N., mỗi lúc như thế cô ấy luôn bày trò để tôi vui, nhưng áp lực quá nhiều khiến tôi không thể mở nụ cười. Đến một ngày, cô ấy muốn xa tôi... Từ đó cô ấy không để tôi gặp nữa. 

Qua câu chuyện này tôi muốn nhận được lời tư vấn chân tình nhất của các anh chị. Vì hiện giờ tôi biết N. vẫn còn ở Sài Gòn và tôi cũng biết chỗ ở hiện tại của cô ấy. Nhưng mỗi lần đến gặp cô ấy đều bỏ đi, tôi không giữ lại được. Vậy tôi phải làm sao để có thể giải thích cho cô ấy hiểu rằng tôi rất cần cô ấy và có thể giúp cô ấy thoát khỏi cuộc sống hiện tại và có niềm tin để sống cuộc sống tốt đẹp hơn? Mong nhận được sự chia sẻ từ tất cả mọi người! Chân thành cảm ơn!

H.Q.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (54)
1. Đừng bỏ rơi chị ấy (8/9/2008)
Chị ấy đã cố gắng,còn anh là điểm dựa là nguồn động viên duy nhất để chị ấy thay đổi,do chuyện buồn gia đình anh đã không vui và điều đó khiến chị ấy nghĩ rằng anh đang phải chịu đựng 1 điều gì đó khủng khiếp lắm,chị ấy có lẽ đã nghĩ rằng lỗi là do...
2. Bạn hãy thật lòng với cô ấy (18/5/2008)
người ta thường nói " dánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại " . cô ấy dã từng là gái bán dâm , nhưng tôi nghỉ một khi người ta hối hận thì cũng nên tha thứ cho người ta. tôi khuyên bạn hãy thật lòng với cô ấy để mai này khi mất cô ấy bạn sẽ hối hận vì đã...
3. Bạn đang yêu một cô nhóc (4/2/2008)
Trước tiên bạn hãy xác định mình có khả năng về mặt vật chất, vì cô ấy cần tiền để sống trong thời gian bạn khuyên cô ta bỏ nghề. Sau đó giúp co ấy có việc làm ổn định hơn. Và lời chân thành của mình là bạn muốn tiếp tục quan hệ với cô ta thì hãy chấp nhận lối...
4. Đừng tin cave nói chuyện (19/1/2008)
Mình cũng không biết cô gái ấy đã mang lại cho bạn cảm giác yêu thương như thế nào??? Nhưng tình yêu qua mạng và hơn thế nữa cô ta là gái bán hoa, đã chơi thuốc lắc sẽ không là môtíp tình yêu đẹp. Sức người có hạn và cuộc sống luôn nhiều cám dỗ với những người như...
5. Hãy mạnh mẽ lên nha bạn (1/1/2008)
Mình không biết khuyên bạn như thế nào. Chỉ có thể nói bạn hãy hành động hết 60% lý trí và 40% tình cảm cho chuyện này. Là đàn ông cần nhất là niềm tin và bản lĩnh. Bạn hãy thể hiện tình yêu và cho cô ấy biết bạn cần cô ấy như thế nào. Và phải có lòng tin giúp cô ấy...
6. Cần xác định rõ ràng (19/12/2007)
trong cuộc sống ai cung có nhũng lúc nông nổi,nóng vội. bạn cần xác định rõ ràng tình cảm của bạn có thực sự là tình yêu hay ko? nếu là sự thương hại thì bạn chỉ làm cho cô ấy đau khổ thêm mà thôi! hãy hiểu chính mình trước khi muốn hiểu người khac! chúc bạn có một quyết...
7. Hãy nghe theo sự mách bảo của con tim (12/12/2007)
Trước tiên phải nói rằng gặp được người mình yêu thực sự và tình yêu đó đc đáp lại đã là một hạnh phúc lớn trong cuộc đời rồi. Nếu thực sự cô gái kia yêu bạn thực lòng, chấp nhận vì bạn làm lại cuộc đời thì đó cũng là một cô gái tốt, có thể...
8. Đừng vì quá yêu (10/12/2007)
theo tôi bạn là người vẫn còn non quá.bạn không nói rõ bạn gái của bạn bán dâm với mục đích gì ?nếu bán dâm chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy thì bạn có thể thông cảm tha thứ tất cả và như vậy bạn phải là người biết giữ tất cả những quá khứ của cô ấy.Còn nếu...
9. Bạn đừng mặt cảm (10/12/2007)
bạn đừng mặt cam với xả hội vì hạnh phúc thật sự của bạn đã đến với...
10. Anh hãy làm những gì trái tim mách bảo (6/12/2007)
theo tôi anh hãy tìm đến cô đấy và nói rõ cho cô đấy biết . Nếu như cô đấy còn tránh mặt thì anh hãy cho cố đấy 1 thời gian suy nghĩ lại Nếu như cố đấy có tình cảm mới anh thật thì tôi tin chắc rằng cố đấy sẽ quay lại với anh thôi chúc anh tìm thấy hạnh phúc của...
11. Có xá gì vài ba năm lầm lạc với đời (5/12/2007)
Mình thiết nghĩ điều cần thiết bây giờ là Bạn nên dành cho chính bản thân mình một khoảng ko thật sự đề bình tâm suy nghỉ rằng tình yêu mà Bạn dành cho N có đủ lớn để vượt qua mọi định kiến khắc khe của búa rìu dư luận, của người thân và xã hội hay không ? nếu như...
12. Đừng đánh bạc với cuộc cuộc đời mình như thế (3/12/2007)
Như câu nói này không đúng thời nay đâu bạn à. Gia đình bạn có thể chấp nhận một người con dâu như thế, những loại người như cô ấy có thể do hoàn cảnh đưa đẩy nhưng lại không biết tự vươn lên mà sống, mà lại cứ sống nhờ vào vốn tự có, liệu sau này lấy nhau...
1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp